PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đất trời Phương Nam



Gió_ấm
23-04-2008, 09:21 PM
Đất phương Nam bàn chân ta nhẹ bước
Nắng trời chiều trái sầu (sâu riêng) khẽ đưa hương
Trai lãng tử muôn dặm đường trường
Hồng thơ lai láng lặng vương chút sầu
Vê đâu chưa biết về đâu
Bàn chân nhẹ bước giọt sầu khẽ vương

Gió_ấm
24-04-2008, 02:34 AM
Chẳng biết mai này mộng có thành
Càng mơ càng ước càng mong manh
Online tình hỡi thành mây gió
Chắc trái tim này khó yêu ai
Đất trời mờ mịt một tương lai
Phố xa đương lắm biết ai quen mình
Lặng lẽ góc phố nhỏ xinh
Đa sâu vương nỗi một mình lệ rơi

Gió_ấm
24-04-2008, 08:23 PM
Ta tim ai ai tìm ta
Sài Gòn đổ lửa đường xa phố dài
Tìm ai ta biết tìm ai
Người đông phố rộng biết ai mà tìm
Cô đơn góc vắng lặng im
Xa xăm nối nhớ mắt tìm cố nhân

lucbinhtimvn
26-04-2008, 04:16 AM
Chiều nay gió khẽ đùa....làm tóc rối
Nhẹ nhàng mây trắng bồng bềnh trôi
Gió ơi sao gió đùa ta mãi
Gió cũng biết rằng ta chẳng vui...

Thương ta thì gió về phương ấy
Xa lắm gió à , giúp hộ nha
Nơi ấy bây giờ đang hạ đỏ
Thay ta gió thổi mát người xa...

Nơi ấy giờ đây mưa nhiều lắm
Mà phía trời ta,nắng vẫn hồng
Người xa có biết ta thầm ước
Gửi gió cho người thổi mát không?

Phương Nam đất lành,người đông chật
Xứ khách quê người...Vững chí nha
Tha hương bước chân về đất lạ...
Bơ vơ xứ người...Hãy nhớ ta....

:flyingangel3: :flyingangel3: :flyingangel3:

Gió_ấm
27-04-2008, 02:33 PM
Đọc thơ người ta lưng tròng lệ ướt
Sao xuyến lòng mắt ướt lệ dưn dưng
Gió người gửi từng cơn nghe mát lạnh
Trái tim ta bỗng cảm thấy an lành

Thân ta đất khách lắm bạn hiền
Là trai quân tử lại có duyên
Quê người đất khách thuyền không đậu
Bồng bềnh sóng nước biết về đâu
Cô đơn năm tháng u sầu
Một mai tơi tả biết đâu lối về
Hỏi người có giữ câu thề
Khi ta tay trắng có về bên ta

hoang hon mau tim
29-04-2008, 01:56 AM
bài thơ hay quá
nhưng chắc ông bạn dối lòng rùi

sài gòn đất chật người đông
con trai lên giá như vàng thời nay
nhảy từ hồng , lài sang huệ
mải mê bướm lượn cành lài
lại còn cứ chối "anh đây chung tình"
uh thì anh có chung tình
nên anh chỉ biết thân mình mà thôi
còn tay thì làm lại cơ nghiệp
chỉ sợ thân mình mang nghiệp vào thân

hoang hon mau tim
29-04-2008, 02:03 AM
đời còn lắm mối đa ngi
đừng nên tin quá lỡ thì đó em
còn hương còn sắc đời còn
hết hương hết sắc quẳn ra lề đường
nên tin nên bỏ nên thương
đắn đo cho kỹ , sao này ...nương thân

Gió_ấm
29-04-2008, 02:39 PM
Cảnh đẹp khách thơ lại say tình
Chiều nghiêng bóng nắng dáng em xinh
Lang thang nhẹ bước hồn phiêu lãng
Mơ làm gió thoảng vuốt tóc mây

Gió_ấm
29-04-2008, 02:45 PM
Anh say giọng nói êm êm
Anh say ánh mắt say thêm nụ cười
Anh say mái tóc dáng người
Anh say là bởi em người anh yêu
Ước gì sơm sớm chiều chiều
Bên em sánh bước đẹp bao nhiêu

Gió_ấm
30-04-2008, 09:58 PM
Tạm biệt nhé phương nam trời đổ lửa
Bóng em hiền duyên dáng buổi chiều mưa
Tóc đuôi gà trong gió khẽ đu đưa
Làm say lòng say sưa hồn lãng tử
Tạm biết nhé nghe hồn còn vương vấn
Nhành lan nào vương mái tóc giai nhân
Nghe tiếng gió nghe lòng mình thao thức
Tiếng chia ly nghe đau nhức con tim
Tạm biệt nhé một thủa ta kiếm tìm
Giờ quay gót ta về nơi ta ở
Gửi lại nơi đây vần thơ cùng nỗi nhớ
Kiếp tang bồng ta là khách mộng mơ

Biết là mộng chỉ mộng thôi
Mà sao vẫn mộng vương vào sầu thương
Đa tình là khách bốn phương
Đi đâu cũng để vấn vương tơ tình
Mơ chi mộng lắm bóng hình
Đêm đêm lẻ bóng tìm tình trong thơ

hoang hon mau tim
01-05-2008, 01:51 AM
đêm cô liêu mình ai hiu quạnh
có là gì quanh nỗi nhớ vấn vương
người tuy thương như tình không trọn
nên hỏi người trống vắng thế sao

cười thầm rồi nghĩ tại sao
hay ta lỡ bước đường trần vô duyên
vội vàng ghẹo gái thuyền quên
mà thân nhiều bến nên thuyền chông chên

gần xa cho đến xa gần
nên yêu chỉ một để tình cần ta
đừng hoa xanh thắm liễu thì
cho thân hiu quạnh cho người quạnh hiu

Gió_ấm
02-05-2008, 11:20 PM
Mai anh về Sai gòn mưa tiễn bước
Giọt trên cành giọt vương mắt em ta
Chân ta bước từng bước dần xa
Nghe tếng nấc mà sao lòng se lạnh
Mai ta về em còn ai bên cạnh
Sai Gòn bon tren người khác máu hôi tanh

__HanTinh__
02-05-2008, 11:52 PM
Mai xa rồi lê gót chỉ mình em
Hơi men đắng em tìm quên kí ức
Khóc thâu đêm gằng mình em thao thức
Lại tìm anh trong giấc ngủ muộn màng

Mai xa rồi anh hỡi nỡ phụ phàng
Lời đã nói em còn in trí nhớ
Có hay không duyên tình nay đỗ vỡ
Mộng cõi lòng nhung nhớ mãi năm canh

Gió_ấm
07-05-2008, 03:54 AM
Đừng vương tình nhé em ơi
Khẻo rồi ai đó buôn lời giận anh
Chưa gặp gỡ duyên nào đổ vỡ
Chưa một lần sao nói nhớ năm canh
Xin em hãy nói chân thành
Khẻo người ta giận anh thành cô đơn