romio_273
23-04-2008, 08:25 PM
em cứ khóc đã đời đi em nhé
bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
lòng sẽ lai tinh khôi nhưu nắng mới
phía mưa mờ sẽ mọc 1 bình minh
em cứ giận đã đời đi : thật dấy
để người ta biết lỗi sẽ làm lành
nếu cứ sống những ngày bình lặng quá
thì cuộc đời sẽ chẳng có gì vui
em cứ giận đã đời đi em nhé
tháng ngày qua đi mãi không về
tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
xưa cũ là chốn thương mến trở che
em cứ nhớ đã đời đi nhé
thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
vì có nhiều kỉ niệm để yêu thương
và cứ khóc cứ hờn mong nhớ tiếc
những buồn vui cảm xúc sẽ đi qua
hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
từ tjm mình hoa trái sẽ sinh sôi:wavey:
bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
lòng sẽ lai tinh khôi nhưu nắng mới
phía mưa mờ sẽ mọc 1 bình minh
em cứ giận đã đời đi : thật dấy
để người ta biết lỗi sẽ làm lành
nếu cứ sống những ngày bình lặng quá
thì cuộc đời sẽ chẳng có gì vui
em cứ giận đã đời đi em nhé
tháng ngày qua đi mãi không về
tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
xưa cũ là chốn thương mến trở che
em cứ nhớ đã đời đi nhé
thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
vì có nhiều kỉ niệm để yêu thương
và cứ khóc cứ hờn mong nhớ tiếc
những buồn vui cảm xúc sẽ đi qua
hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
từ tjm mình hoa trái sẽ sinh sôi:wavey: