romio_273
23-04-2008, 06:55 PM
bạn có nhớ những con đường kỉ niệm
bạn và tôi cùng mùa hạ rong chơi
gió cõng lá đợi tháng bảy mưa ngâu
cõng câu hát trong trái tim mười tám
bạn có nhớ những buổi chiều ảm đạm
tôi tham lam giữ hết nỗi buồn
cạnh một người đạp xe qua thương mến
sao chúng mình không dám cầm tay
bạn có nhớ những hàng cây ngủ say
gió hát ru mỗi lần giận dỗi
có những điều lặng thầm không hiểu nổi
chẳng bao giờ nói được cùng nhau
bạn có hứa là sẽ đợi mùa sau
hoa sữa nở cuối thu rồi bạn ạ
cây bàng trước cửa đã trút lá
bên lớp ấy bạn có thấy mùa đông:so_funny:
bạn và tôi cùng mùa hạ rong chơi
gió cõng lá đợi tháng bảy mưa ngâu
cõng câu hát trong trái tim mười tám
bạn có nhớ những buổi chiều ảm đạm
tôi tham lam giữ hết nỗi buồn
cạnh một người đạp xe qua thương mến
sao chúng mình không dám cầm tay
bạn có nhớ những hàng cây ngủ say
gió hát ru mỗi lần giận dỗi
có những điều lặng thầm không hiểu nổi
chẳng bao giờ nói được cùng nhau
bạn có hứa là sẽ đợi mùa sau
hoa sữa nở cuối thu rồi bạn ạ
cây bàng trước cửa đã trút lá
bên lớp ấy bạn có thấy mùa đông:so_funny: