romio_273
23-04-2008, 05:25 PM
chiều lạnh lùng tắt nắng chao nghiêng
gió lướt tung lật hờ trang vở
em bối rối bởi trời chiều lá đổ
từng chiếc rơi cho ai ngẩn ngơ lòng
con đường xưa rợp bóng mát cây xanh
nắng lung linh mùa phượng hồng đang nở
con sông nào dậy sóng lòng nỗi nhớ
em vẫn về trên lối cũ năm xưa
mỗi buổi chiều tan lớp đứng bơ vơ
ngỡ đợi ai đón về như thuở trước
để bằng lăng nhạt dần hương sắc
vấn vương chi cho mưa xuống ngập
tràn năm tháng qua rồi nhưng kí ức chưa tan
cô bé năm xưa vẫn tóc thề mắt ướt
có nỗi lặng im đã lặn vào trong đó
cứ mơ màng như một lời ru
tháng sáu mưa ngâu em đi về hai buổi
một mình em ướt áo có ai hay
gió lùa tung tóc rối mắt cay cay
chẳng ai đón em anh chiều tan trường về muộn :timvo:
đã hương sao lại còn trầm
để cho bao kẻ nhớ thầm mùi hương
hãy làm một lát gỗ vương
không cần lửa vẫn tỏa hương mùi trầm
gió lướt tung lật hờ trang vở
em bối rối bởi trời chiều lá đổ
từng chiếc rơi cho ai ngẩn ngơ lòng
con đường xưa rợp bóng mát cây xanh
nắng lung linh mùa phượng hồng đang nở
con sông nào dậy sóng lòng nỗi nhớ
em vẫn về trên lối cũ năm xưa
mỗi buổi chiều tan lớp đứng bơ vơ
ngỡ đợi ai đón về như thuở trước
để bằng lăng nhạt dần hương sắc
vấn vương chi cho mưa xuống ngập
tràn năm tháng qua rồi nhưng kí ức chưa tan
cô bé năm xưa vẫn tóc thề mắt ướt
có nỗi lặng im đã lặn vào trong đó
cứ mơ màng như một lời ru
tháng sáu mưa ngâu em đi về hai buổi
một mình em ướt áo có ai hay
gió lùa tung tóc rối mắt cay cay
chẳng ai đón em anh chiều tan trường về muộn :timvo:
đã hương sao lại còn trầm
để cho bao kẻ nhớ thầm mùi hương
hãy làm một lát gỗ vương
không cần lửa vẫn tỏa hương mùi trầm