romio_273
23-04-2008, 12:16 PM
nắng chiều buồn tôi ngồi trong lớp học
ngơ ngẩn gì gió hỏi khẽ hình như
có phải bạn đang nhớ về ngày ấy
phút chia tay tuổi chẳng biết buồn
ngày chia tay một ngày buồn bã lắm
phượng cũng nuồn và cũng khóc như tôi
sắc đỏ kia sao nén nổi trong lòng
đã bung ra nhu ngàn câu nói vụng
sao chia ly sao ngày qua mau thế?.........
sao bây giờ mình đã phải chia tay?........
sao bằng lăng rụng hoa tim tím?.........
những giọt mưa buồn hay nước mắt ai?....
những bóng lim những bóng bàng thuở trước
đã rộng ra và đã lớn them rồi
và cuộc đời mỗi con người cũng vậy
sẽ tới ngày tất cả phải chia tay....
hỡi năm tháng sao vội vàng như vậy
chẳng chờ ai cũng chẳng đợi bao giờ
tuổi hoc trò của chúng mình đẹp quá
rồi cũng sẽ chỉ là kỉ niệm chẳng phôi pha.................:timvo:
rồi tất cả sẽ mãi là kỉ niệm
ngơ ngẩn gì gió hỏi khẽ hình như
có phải bạn đang nhớ về ngày ấy
phút chia tay tuổi chẳng biết buồn
ngày chia tay một ngày buồn bã lắm
phượng cũng nuồn và cũng khóc như tôi
sắc đỏ kia sao nén nổi trong lòng
đã bung ra nhu ngàn câu nói vụng
sao chia ly sao ngày qua mau thế?.........
sao bây giờ mình đã phải chia tay?........
sao bằng lăng rụng hoa tim tím?.........
những giọt mưa buồn hay nước mắt ai?....
những bóng lim những bóng bàng thuở trước
đã rộng ra và đã lớn them rồi
và cuộc đời mỗi con người cũng vậy
sẽ tới ngày tất cả phải chia tay....
hỡi năm tháng sao vội vàng như vậy
chẳng chờ ai cũng chẳng đợi bao giờ
tuổi hoc trò của chúng mình đẹp quá
rồi cũng sẽ chỉ là kỉ niệm chẳng phôi pha.................:timvo:
rồi tất cả sẽ mãi là kỉ niệm