Xem đầy đủ chức năng : Thất vọng
kannan
03-08-2005, 02:54 AM
Thất vọng điên cuồng
khi ko là giọt nước mắt người mình yêu
Tôi về xé toang mình mà vỡ
Thành trăm nghìn mảnh nhớ
Miễn đừng cô đơn
trong nỗi nhớ của người
hãy dốc vào tôi
Bóng tối của triệu đêm
Để đôi mắt ai
thôi nhìn xa vợi
Để tôi ko còn rộp lưỡi
Vì nụ hôn
Ko thiêu đốt nổi
Dội ngược lai
Đốt thiêu mình
nhatle20vn
03-08-2005, 07:16 AM
Thất vọng làm chi thêm buồn tủi
Sự đời cay đắng chẳng ai hay?
Tình yêu dang dở đành ngậm ngùi
Gạt đi duyên nợ làm thơ vui
Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 08:20 AM
thất vọng ?
là ghen tuông hay hờn dỗi ?
thất vọng ?
là cay đắng vành môi ?
thất vọng ?
là lòng đầy u uất ?
thất vọng ?
sẽ chỉ là thất vọng thôi !
nhatle20vn
03-08-2005, 08:25 AM
Thất vọng?
Là cơn men say đời.
Thất vọng?
Xé tan cuộc tình chơi.
Thất vọng?
Bóng tàn-Đời u tối
Thất vọng?
Mãi mãi là thất vọng thôi.
Kẻ_bên_lề_đợi_em
03-08-2005, 08:47 AM
thất vọng ?
là lạc loài đêm tối
thất vọng ?
là ấp ủ đơn côi ?
thất vọng
là con đường vô lối ?
thất vọng
chính là thất vọng thôi
sành điệu mái ngố
03-08-2005, 06:50 PM
thất vọng
là khi tình đã mất
dấu yêu đã phai mờ
thất vọng
là khi ko còn nữa
lời nói yêu hôm nào
thất vọng
là khi anh và kẻ khác
bước về trên lối xưa
seshi
16-08-2005, 01:51 AM
Trong tình yêu em là tên hành khất !
Không van xin nhưng dâng tặng thật nhiều !
Hãy cho đi !... như là một thánh điều !
Nên em vẫn vì yêu mà tay trắng ...!!! :cooll: :3nhay:
sành điệu mái ngố
16-08-2005, 01:59 AM
trong tình yêu em xin là cơn gió
đứng bên đời thoảng qua lề đợi anh
gió mong manh hết rồi gió ngừng thổi
đợi chờ hoài nhưng mãi chỉ là mơ
Narcisus
16-08-2005, 02:05 AM
tôi chẳng màng chi chuyện nợ duyên
tình ngày xưa đã lỗi hương nguyền
núi yêu không đến nơi đầu đỉnh
đồi ái chưa lên vội xuống triền
lặng gió em chờ cơn bão mộng
trời êm anh đắm giấc mơ huyền
ơ hay đời lạc vùng tăm tối
mới được đôi giây lại hết tiền :D:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.