Xem đầy đủ chức năng : Ai thích suy luận thì nhào vô!
snowing2210
23-04-2008, 06:22 AM
có 3 nhà thông thái đi vào rừng chơi rồi ngủ quên trong đó. Có một bác tiều phu nghịch ngợm bôi nhọ nồi vào mặt 3 người. Sau khi tỉnh dậy 3 nhà thông thái nhìn nhau cười. Nhưng sau đó một lúc có một nhà thông thái không cười vì biết trên mặt mình dính nhọ nồi. Hỏi nhà thông thai ấy SUY LUẬN ntn mà biết mặt mình dính nhọ nồi. (suy luận đấy không phải đố mẹo đâu)
Mọi người giải thử xem. Ai chưa biết câu này mà giải được thì quả là Pro
HOAMOCLAN_PH
23-04-2008, 09:45 AM
thì cả ba nhà đều cười với nhau nên từ đó suy ra cả ba đều dính lọ nên có một nhà thông thái ko cười
DuongHaiQuan
23-04-2008, 04:36 PM
vì nếu 2 nhà thông thái kia chỉ nhìn nhau cười thì chứng tỏ nhà thông thái thứ 3 ko bị sao, đằng này họ nhìn nhau cười ( tức là có nhìn nhà thông thái thứ 3 ) chứng tỏ mặt ông ta cũng bị bôi nhọ nhồi nên ông ta ko cười nựa Phải hok???
snowing2210
23-04-2008, 11:59 PM
suy luận như vậy thì đơn giản quá đây không phải là đố mẹo mà
nha `thông thai[' ây soi gương =)) pai? ko ( câu trả lòi ngó ngẩn nhât trong đời)
quynhoquaypha
24-04-2008, 12:34 AM
Muốn bít thì hỏi 2 nhà thông thái kia :"Mấy ông cười cái jề thế"...Thế thoài
snowing2210
24-04-2008, 05:44 AM
hic như thế thì đố làm gì một người cố gắng suy nghĩ. ah thử làm câu này vậy cách suy luận tương tự thôi:Ở 1 thành phố nọ có 3 cậu bé rất thông minh thị trưởng thành phố muốn tìm xem ai thông minh nhất nên đã tổ chức một cuộc thi 3 người đc đưa vào một phòng kín. có 5 cái mũ 3 trắng 2 đen. 3 người bị bịt mắt và đc đội lên đầu mình một chiếc mũ.sau đó cho 3 người nhìn nhau nhưng không nhìn thấy mũ trên đầu mình.ai biết trên đầu mình đội mũ gì thì người đó thắng cuộc. Sau một lúc có một người nói là trên đâu mình đội chiếc mũ màu trắng. Hỏi anh ta suy luận bằng cách nào?
Giải đc câu này thì giải đc câu trên
Cố lên
vitcondethuong10211
24-04-2008, 05:33 PM
hic như thế thì đố làm gì một người cố gắng suy nghĩ. ah thử làm câu này vậy cách suy luận tương tự thôi:Ở 1 thành phố nọ có 3 cậu bé rất thông minh thị trưởng thành phố muốn tìm xem ai thông minh nhất nên đã tổ chức một cuộc thi 3 người đc đưa vào một phòng kín. có 5 cái mũ 3 trắng 2 đen. 3 người bị bịt mắt và đc đội lên đầu mình một chiếc mũ.sau đó cho 3 người nhìn nhau nhưng không nhìn thấy mũ trên đầu mình.ai biết trên đầu mình đội mũ gì thì người đó thắng cuộc. Sau một lúc có một người nói là trên đâu mình đội chiếc mũ màu trắng. Hỏi anh ta suy luận bằng cách nào?
Giải đc câu này thì giải đc câu trên
Cố lên
trời hok đố mẹo chán chết đi đc
meocon11
24-04-2008, 07:45 PM
cả 3 đều nói đội mũ trắng thì chắc chắn sẽ có 1 người đội mũ trắng.vì chỉ có 2 cái mũ đen nên sẽ phải có 1 người đội mũ trắng.
snowing2210
24-04-2008, 10:13 PM
mèo con suy luận quá củ chuối. tớ thấy đố mẹo thì chán lắm chả hay tí nào suy luận tí là ra thôi mà. Lời giải nè: 3 người là 1 ,2, 3 giả sử 1 là người biết mình đội mũ trắng nhé
1 sẽ suy luận như sau: Giả sử mình đội mũ đen ---> thì người thứ 2 sẽ nghĩ
(họ rất thông minh) giả sử mình đôi mũ đen thì số 3 sẽ biết ngay mình đội mũ trắng(vì chỉ có 2 mũ đen thôi đúng không) nhưng người số 3 lại không biết ---> giả sử của người thứ 2 sai--->số 2 sẽ biết mình đội mũ trắng nhưng người số 2 cũng không biết đúng không ----> giả sử của người số 1 là sai ----> người số 1 biết mình đội mũ trắng
Suy luận của bài trên cũng tương tự
nếu khó hiểu thì bạn nên vẽ sơ đồ ra
Ai có ý kiến gì không?
SnowBoy_HVTC
24-04-2008, 10:17 PM
1/3 người đó là ABC ta xét suy nghĩ của 1 ông bất kỳ VD A
đầu tiên A sẽ cho rằng B,C cười lẫn nhau.NHưng sau đó A nghĩ nếu mình ko bị bôi thì thằng B(C)khi thấy thằng C(B) cười thì nó phải biết thằng đó cười nó chứ đằng này nó không biết ->nó cho rằng thằng kia cười mình->mình cũng bị bôi
2/cũng giả sử 3 cậu bé là X Y Z coi người thắng cuộc là X
+)mỗi người đều nhìn đc màu mũ của người kia
+)có 3 mũ trắng 2 mũ đen
vì Y ko trả lời đc->X và Z có ít nhất 1 người đội mũ trắng
nếu X mang mũ đen->lập tức Z biết mình đội mũ trắng(do lý do trên).Mà Z ko trả lời đc->X mang mũ trắng
ac ac dua loi giai som the,Minh` cha^m ma^t 3p
snowing2210
25-04-2008, 06:04 AM
snowboy trả lời cũng đúng lấn sau rút kinh nghiệm không đưa ra đáp án sớm nữa. sao meocon lại không hiểu nhỉ dễ hiểu thui mà đọc 2,3 lấn sẽ hiêu thôi. ok
p3pro
25-04-2008, 12:38 PM
tại vì nhà thông thái hok cười hỏi 2 ng` còn lại tại seo cười mình.Mình nghĩ là dzậy.
DuongHaiQuan
25-04-2008, 02:46 PM
câu 1 tui cũng nói như Snowboy mà sao lại nói ko đúng chứ chủ nhà thử đọc lại xem ( cách nói có khác 1 chút nhưng ý thì như nhau ) chủ nhà cũng ko hiểu điều đó sao. câu 2 thì vào hơi muộn nên có đáp án ruiiiii
snowing2210
25-04-2008, 04:02 PM
p3pro nghĩ không đúng rồi vì trong đề làm gì có đoạn nào như thế ở đây chỉ xét đến suy luận
Dương Hai quan nói cũng có lí nhưng ơ đây là suy luận mà nếu nghĩ như vậy thì làm sao trả lời câu 2 chứ
bà con thử vào làm mấy bài dãy số của tui đi câu 2 hình như hơi hóc bua chưa thấy bác nào trả lời
ah_90
26-04-2008, 11:21 PM
có 3 nhà thông thái đi vào rừng chơi rồi ngủ quên trong đó. Có một bác tiều phu nghịch ngợm bôi nhọ nồi vào mặt 3 người. Sau khi tỉnh dậy 3 nhà thông thái nhìn nhau cười. Nhưng sau đó một lúc có một nhà thông thái không cười vì biết trên mặt mình dính nhọ nồi. Hỏi nhà thông thai ấy SUY LUẬN ntn mà biết mặt mình dính nhọ nồi. (suy luận đấy không phải đố mẹo đâu)
Mọi người giải thử xem. Ai chưa biết câu này mà giải được thì quả là Pro
Đơn giản thui nhà thông thái ấy nhìn mặt mấy người khác và suy luận nghĩ mình cũng bị như họ thế thôi. He he he
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.