PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi gió và gửi em



romio_273
22-04-2008, 10:39 PM
anh gửi gió những lời yêu thương nhất
và gửi em những năm tháng học trò
anh sợ mát bầu trời phương rực
cũng sợ mất em khi ve đã gọi hè :5:

anh gửi nắng tình yêu cho lá
và gửi em câu hát hôm nào
và còn nữa cho mái trường yêu dấu
đôi chút dại khờ thuở mới biết yêu

anh gửi mây bầu trời nắng hạ
và gửi em hàng ghế đá sân trường
thêm một chút là nhành bằng lăng tím
gửi cho em cho tuổi học trò

anh gửi tình yêu cho mái trường bè bạn
cho thầy cô cho gió cho mây
cho khoảng thời gian không bao giờ biết
có một người anh yêu mãi là em..............:timvo:

thi_thị_kiều_trang
23-04-2008, 12:19 AM
thật không anh những lời nói gió bây
Cành hoa ai trao hôm nào giờ tàn lụi
và có một người thẫn thờ trong theo.

Nắng đang hát bài hát của hai đứa
Gió nhẹ rung đôi cánh nghe dụi êm
từng khúc nhạc làm lòng sao xao xuyến
khoảng sân trường vắng bóng cả hàng cây.

Con va đả gọi hé, tiếng ngân ra rả
phượng nở đầy trời, đỏ thắm
có chút gì quyến luyến...
xa rồi mái trường có còn gặp lại nhau!

hoasentrang
23-04-2008, 03:00 AM
anh gửi gió những lời yêu thương nhất
và gửi em những năm tháng học trò
anh sợ mát bầu trời phương rực
cũng sợ mất em khi ve đã gọi hè :5:

anh gửi nắng tình yêu cho lá
và gửi em câu hát hôm nào
và còn nữa cho mái trường yêu dấu
đôi chút dại khờ thuở mới biết yêu

anh gửi mây bầu trời nắng hạ
và gửi em hàng ghế đá sân trường
thêm một chút là nhành bằng lăng tím
gửi cho em cho tuổi học trò

anh gửi tình yêu cho mái trường bè bạn
cho thầy cô cho gió cho mây
cho khoảng thời gian không bao giờ biết
có một người anh yêu mãi là em..............:timvo:


em gửi anh ngàn nụ hôn trong gió
gửi khúc ru tình theo những đám mây trôi
em gửi anh đôi phút lúc bồi hồi
khi tay búp nâng niu nhành hoa tím

em gửi anh đôi môi cười chúm chím
cùng dòng thư viết vội lúc tan trường
gửi cho anh ngàn thương nhớ vấn vương
và trái tim thổn thức lúc chung đường