PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu có lẽ là vây....



khucnhatthienanh
22-04-2008, 06:35 PM
yêu là cho là nhận là chia xẻ
là âm thầm lặng lẽ chuốc thương đau
nhìn người ta rồi lặng lẽ cuối đầu
để nỗi buồn đọng sâu trong khoé mắt

yêu là chắt chiu từng kỉ niệm
để mai sau khỏi lỡ công đi tìm
dòng kí ức chìm sâu trong dĩ vãng
mang mác buồn khi tuổi trẻ đi xa

yêu là khóc là giận là hờn
là làm ơn mà bị người ta trách
là trốn học còn bị người ta mách
bị mẹ la ba trách vẫn cười,,,,

yêu là vậy mà không yêu là bậy
có mấy người đã sống mà không yêu
có mấy người không yêu mà lại hiểu
tình yêu thương trên tất cả mọi điều,,,

Hany9x
22-04-2008, 09:26 PM
yêu là cho là nhận là chia xẻ
là âm thầm lặng lẽ chuốc thương đau
nhìn người ta rồi lặng lẽ cuối đầu
để nỗi buồn đọng sâu trong khoé mắt

yêu là chắt chiu từng kỉ niệm
để mai sau khỏi lỡ công đi tìm
dòng kí ức chìm sâu trong dĩ vãng
mang mác buồn khi tuổi trẻ đi xa

yêu là khóc là giận là hờn
là làm ơn mà bị người ta trách
là trốn học còn bị người ta mách
bị mẹ la ba trách vẫn cười,,,,

yêu là vậy mà không yêu là bậy
có mấy người đã sống mà không yêu
có mấy người không yêu mà lại hiểu
tình yêu thương trên tất cả mọi điều,,,
yêu là vậy sao.... !!!
yêu có lúc vui, có lúc buồn.... nhưng phải chấp nhận tất cả...

chaulong_551989
23-04-2008, 12:06 PM
yêu là sao trên trời cao
là hạnh phúc đôi lúc lao đao đó
Là khổ ải xen tự do
biết là khổ sao vẫn vồ vào nhĩ

langtukiem87
23-04-2008, 11:21 PM
có lẽ yêu là cho đi 1 nửa
là ấp ôm thương nhớ ở trong tim
là những đêm dài nằm thao thức
nhớ 1 người nhớ mãi suốt năm canh

có lẽ yêu là hồn đi 1 nửa
một nửa còn ở lại để suy tư
nửa ra đi đang ở nơi nào nhỉ
có phải là ở nơi có em ko

cũng có lẽ yêu là luôn trăn trở
làm sao cho nàng hết giận ta đây
rồi ôm gối , vò đầu mà suy nghĩ
chẳng hiểu làm sao mà cứ mãi giận hoài

mà có lẽ yêu là 1 điều gì đó
mà muôn đời chẳng ai hiểu nổi đâu
thôi cứ yêu rồi thì ta sẽ hiểu
ko hiểu nhiều chỉ cần hiểu ít thôi
đủ cho ta và đủ cho em nữa
thế đc rồi cần suy nghĩ làm chi

suol
24-04-2008, 01:23 AM
yêu là thương là nhớ một người
là thao thức đêm nằm dài thương nhớ!
là thơ thẩn chờ người trong giấc mộng
là chờ mong nhận được tin em nhắn
là ru buồn khi không gặp được em!
là thế đó yêu người là thế đó!
mãi một đời ta chẳng biết rõ tình yêu!