PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một thời đã xa!



crazy
22-04-2008, 06:27 PM
Lá vàng rơi rụng khắp con đường
Vờn trên mái tóc áo dài thương
Đứa thì bỏng ngô cười sung sướng
Đứa thì tí tách hạt hướng dương

Hè sang phượng đỏ rực góc trời
Ngậm ngùi lưu bút những giờ chơi
Ghế đá, nhà xe ai đứng đợi
Biết nói gì nhỉ …. Áo dài ơi!

Thời gian nhanh quá trôi thật mau
Thấm thoắt 3 năm ngồi bên nhau
Áo dài rưng lệ nhìn “thằng cháu”
Miệng cười mà trong tim thấy đau ….!

Thế rồi cũng đến phút chia xa
Tạm biệt lớp yêu, một mái nhà
Tạm biệt thầy cô những mẹ cha
Tạm biệt … [8{^-^}8] … áo dài bên nón lá thướt tha

nangthuytinh290
23-04-2008, 05:06 AM
Mùa cuối
mùa đông cuối ta ngồi chung một lớp
nghe thân thương hai tiếng: bạn bè
ngày mai ấy khi chúng mình xa cách
biết khi nào sẽ gặp lại nhau.

bao yêu thương nơi nắng sân trường
ta gửi lại những mần xanh đang lớn
những ánh mắt thầy cô ngày bế giảng
gửi cho ta bao khát vọng tương lai.

mẹ thân yêu ôm ấp con bao ngày
mái tóc bạc lưng còng theo năm tháng
mẹ trao con niềm tin ngày chiến thắng
vun cho con những hạnh phúc đầu đời.

người bạn thân ngày xưa cùng tới lớp
sẽ không còn chung bước ngày mai
khi gặp lại bộ ba ngày ấy
ba ngã đường trên đất nước thân yêu.

crazy
30-04-2008, 04:37 AM
"Nếu thời gian có quay trở lại...."
Câu hát đó vẫn vang vọng bên tai
Nhớ ngày ấy mình yêu cô bạn gái
Dám nói đâu, giờ nghĩ lại mình..........T_T sai

Dẫu chỉ là một câu nói thôi
Thì mọi chuyện chắc cũng đã khác rồi
Yêu là chi mà thấy mình thật tội
Chỉ thấy buồn và thấy........... đơn côi

crazy
12-07-2008, 09:10 AM
Ngày ấy sao mà mình nhát thế
Suốt buổi học chẳng nói một câu nào
Bị nhắc suốt nhưng chẳng thể sửa được
Các bạn trêu mình chỉ cười như ....câm

Có bạn nói: hình như cậu ấy hâm ^_^
Mình nghĩ bụng: ừ thì cho là vậy
Mình lên lớp và học đều tất cả
Chỉ có điều mình ít nói, vậy thôi

Cô chủ nhiệm hồi ấy thương mình lắm
Cô luôn nhắc: em phải mạnh dạn lên
Cô phân công mình trông xe cho lớp
Và mỗi ngày phải 50 câu : Chào .....^_^

Cái nhà xe làm mình thay đổi hẳn
Cười thật nhiều và nói cũng nhiều hơn
Giờ trở lại tuy nó không còn nữa
Lạch cạch! tiếng xe nơi kí ức vọng về