Xem đầy đủ chức năng : Tương Lai
Xuân Hòa
22-04-2008, 02:29 PM
Hôm nay buồn vô cớ
Hôm nay nhớ 1 người
Cười 1 minh lặng lẽ
Ngày mai sẽ ra sao
Ngày mai sẽ thế nào
Làm sao ta biết trước
Ai cùng ta tiến bước
Dù phía trước chông gai
Dù tương lai nghiệt ngã
Kệ hậu quả ra sao
Phải trả giá thế nào
Ta cùng ta đi tiếp
cớ sao buồn vô cớ
lo cuộc đời chóng vắng
chẳng ai cùng chung bước
lẻ loi trên đường đời
tình yêu còn phía trước
vội gì buồn vô cớ
rồi ngày kia sẽ đến
một nữa của ai kia
ai cùng ai chung bước
bước trọn cả tương lai!
Xuân Hòa
24-04-2008, 03:34 AM
Viễn xứ nhìn trời trao nỗi nhớ
Xa nhà ngóng nhạn gửi niềm thương
Nơi đây một mình buồn vô cớ
Nhớ người tri kỉ nhớ vấn vương
em chua biet yeu
25-04-2008, 03:25 AM
tưởng rằng lãng tử thờ ơ
tưởng rằng lãng tử chẳng mơ cái gì
ai ngờ cũng vậy sầu bi
ai ngờ cũng giống kẻ si mộng hồng
nguyentruc_8692love
25-04-2008, 06:06 PM
cớ sao lại ngồi bùn
để rồi lại ngồi lo
ngày mai sẽ ra sao
để rồi tự động viên
mình phải tiến tới
dù ngày mai có j`
Xuân Hòa
26-04-2008, 04:25 PM
tưởng rằng lãng tử thờ ơ
tưởng rằng lãng tử chẳng mơ cái gì
ai ngờ cũng vậy sầu bi
ai ngờ cũng giống kẻ si mộng hồng
Người mà ta nhớ ở đây
Không phải nhi nữ hây hây má hồng
Tung hoành Nam Bắc Tây Đông
Là trai lãng tử lông bông bụi đời
Ly hương cách biệt phương trời
Nhớ người bạn cũ ở nơi xa vơi..
Kẻ thi không đậu âu đành phận
Người đậu đi rồi khổ tấm thân
Lâu nay xa vắng nào nguôi nhớ
Muốn về thăm lại bụng phân vân
em chua biet yeu
27-04-2008, 12:53 PM
Dù gì cũng nhớ tri âm
Cũng có những lúc lặng thầm giả nai
Bảo rằng mình chẳng yêu ai
Mà qua đối đáp thấy ai nhặt hồng :hihi:
Xuân Hòa
28-04-2008, 05:20 PM
Thật tình ta chẳng nói sai
Lâu nay ta đã yêu ai đâu mà
Những lời ta đã nói ra
Mọi người xin hãy tin ta đi nào
Mai này không biết ra sao
Hôm nay ta vẫn cất cao tiếng cười
Nam nhi mới tuổi đôi mươi
Chưa yêu là kẻ khác người hay sao?
hoang hon mau tim
29-04-2008, 03:21 AM
nam nhi ở tuổi đôi mươi
mà chưa biết nhớ má hồng...lạ nha
a hay là anh bị....làm sao
nên không vướn bận chút tình vắt vai
hay là anh quá xấu trai
nếu không dông bắc có người khóc than
làm trai mà mãi long nhong
tuổi trẻ mai một nước nhà thêm nguy
suốt ngày chỉ biết nâng ly
ai người tri kỷ.. có căhng rượu sầu
Xuân Hòa
30-04-2008, 03:39 PM
Thật tình chưa biết chữ yêu
Nên buồn cô quạnh những chiều tương tư
Tình yêu nửa thực nửa hư
Nửa như chưa đến nửa như qua rồi
Một mình lặng lẽ đơn côi
Vị thần tình ái nhìn tôi mỉm cười
Thanh niên trai tráng đôi mươi
Chưa yêu ko phải là người vô tâm
Xuân Hòa
08-05-2008, 12:59 AM
Tương Lai
Yêng hùng một kiếp thân trai
Quyết tâm không để tương lai lụy tàn
Dẫu rằng cuộc sống gian nan
Đường đời gặp phải muôn ngàn gian nguy
Không cần phải nghĩ phải suy
Hiên ngang ta vẫn bước đi đến cùng
Thân trai non nước vẫy vùng
Núi sông ngăn lối trùng trùng vẫn qua
Một mình đối diện phong ba
Xưng hùng xưng bá mình ta với đời :kaka: :kaka:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.