napoleon bonaparte
22-04-2008, 06:49 AM
Thật ra thì cũng muốn coi lại bản thân, không dám làm nhiều chuyện, và khoong thể làm một số chuyện, với người khác họ sẽ không từ chối những việc họ làm được, còn mình thi...
Đã quá lâu cho những sự chờ đợi và thay đổi, như là một cái hẹn mà đến giờ rồi người ta không dám đến, hay là tại mình thích ngủ? biết vì mình ham ngủ, ham chơi mà quên ngày quên tháng, quên những cuộc hẹn của cuộc đời. Biết mà vẩn làm, biết vậy mà vẩn không làm, biết hêt... nhưng đôi lúc muốn mình đừng có biết , thật ra một người không biết, không ham muốn, không kỳ vọng vào cuộc sống sẽ tốt hơn là biết quá nhiều, ham muốn quá nhiều, quy tắc quá nhiều.
Một con người cảm thấy hạnh phúc khi người ta thỏa mản với bản thân, với những j mình có, chứ không phải là thành đạt và tất cã những thứ được nhồi sọ từ những ngày học cấp 2.
Mình đang nghĩ j vậy, mình tự bào chữa cho bản thân ư? ôi trời. Đã quá lâu rồi không nhìn lại bản thân vì không dám, và thật ra không nhìn cũng biết nó tồi tệ như thế nào rồi.
20 tuổi là độ tuổi như thế nào nhỉ, mình thật không biết với bản thân thì thấy vẫn như hồi tiểu học, vơi bố mẹ vẩn như vậy, chỉ cảm thấy lớn hơn khi thấy mấy đứa học cấp 3, ô
mệt, đói, buồn ngủ, khát nươc.. và cảm thấy không có hứng để nghỉ thêm j nữa
Đã quá lâu cho những sự chờ đợi và thay đổi, như là một cái hẹn mà đến giờ rồi người ta không dám đến, hay là tại mình thích ngủ? biết vì mình ham ngủ, ham chơi mà quên ngày quên tháng, quên những cuộc hẹn của cuộc đời. Biết mà vẩn làm, biết vậy mà vẩn không làm, biết hêt... nhưng đôi lúc muốn mình đừng có biết , thật ra một người không biết, không ham muốn, không kỳ vọng vào cuộc sống sẽ tốt hơn là biết quá nhiều, ham muốn quá nhiều, quy tắc quá nhiều.
Một con người cảm thấy hạnh phúc khi người ta thỏa mản với bản thân, với những j mình có, chứ không phải là thành đạt và tất cã những thứ được nhồi sọ từ những ngày học cấp 2.
Mình đang nghĩ j vậy, mình tự bào chữa cho bản thân ư? ôi trời. Đã quá lâu rồi không nhìn lại bản thân vì không dám, và thật ra không nhìn cũng biết nó tồi tệ như thế nào rồi.
20 tuổi là độ tuổi như thế nào nhỉ, mình thật không biết với bản thân thì thấy vẫn như hồi tiểu học, vơi bố mẹ vẩn như vậy, chỉ cảm thấy lớn hơn khi thấy mấy đứa học cấp 3, ô
mệt, đói, buồn ngủ, khát nươc.. và cảm thấy không có hứng để nghỉ thêm j nữa