PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ nhớ nhớ -->>buồn buồn buồn



tranmaitruongkazanzi
22-04-2008, 02:05 AM
em ở đâu hương bạch mai
:thatall: :slider: :thatall:
Thoảng theo gió nhẹ em đi mãi,
Phố cũ vắng rồi hương bạch mai.
Đời ta cô quạnh: bay theo gió,
Gió thổi đưa hồn ta vấn vương.

Em đã đi rồi xa thật xa,
Bỏ lại mình ta chỉ mình ta.
Cô đơn lặng lẽ tìm hư ảo,
Tìm lại tình xưa: hương bạch mai.


dù em đã xa nhưng anh vẫn nhớ va anh mong mot ngay nao do em se way ve ben anh nhu ngay xua

shinichi_tim_ranmori
22-04-2008, 03:19 AM
Nhớ ơi nỗi nhớ vô bờ !
Người ơi người hỡi sao chưa thấy về ?
Dẫu chưa một tiếng ước thề
Vẫn chờ em, trọn cơn mê đắm này...