Xem đầy đủ chức năng : Đúng hay sai lầm?
vuphamhaily
21-04-2008, 10:10 PM
Hạnh phúc hay là đau khổ?
Đúng hay là sai lầm con đường em đang đi?
Em Yêu Anh !
Anh Yêu Em ?
Sao em vẫn cảm nhận tình cảm anh dành cho em là không thật lòng một chút nào vậy mà....Phải anh là người đã có gia đình........một gia đình hoàn hảo.........vậy tại sao.......là vì tình yêu mù quáng à..........em không dừng lại được.Những kỷ niệm rất đẹp ,hạnh phúc anh ban phát cho em như một giấc mơ.Em không có quyền gì giành giật với chị ấy ,em là một đứa xấu xa.Em đang tiếp tay cho một gã đi ngoại tình.Là em sai em sai.Có thể một ngày nào đó anh sẽ trở về bên mái ấm của anh bỏ lại em với sự chờ đợi và những lời hứa..........em không trách anh đâu ,em sẽ coi đây là số phận.Em không níu kéo anh ,cũng không ràng buộc anh bởi đứa bé đang lớn dần trong em.Em sẽ trả anh về với chị ấy và é cún.Em không còn sự lựa chọn nào khác.Em sẽ sinh con và nuôi nó một mình anh sẽ không bao giờ biết sự tồn tại của nó trên cuộc đời này.Bởi vì bây giờ em sợ khi mình nói ra điều đó anh se thủ thỉ với em rằng "hãy cho anh thời gian ,em hãy phá nó đi ".e không thể vì đứa bế không có tội.Anh à e sẽ đi thật xa sẽ rời xa anh để anh không bao giờ phải bận tâm về mẹ con em.rồi ngày nào đó anh sẽ hiểu em thôi.vì yêu anh em có thể hi sinh tất cả để anh sống cuộc sống bình yên.em yêu anh
baby_julie
21-04-2008, 10:25 PM
hjx ss làm vậy là đúng roài đóa...........ko nên fa' vỡ hạnh phúc của ng` ấy.............hy sinh.....nhưng đừng nên trốn tránh fai~ để ng` đó có trách nhiệm với việc mỉnh làm chứ.......thương ss we' hjx hjx
fairyvox
22-04-2008, 12:41 AM
tui không biết nói sao nữa, tại vì tui cũng từng thik một người nhưng người đó lại đùa giỡn với tình cảm của tui, nói là love tui, rồi nào là ở bên tui mãi mãi
người đó đã tạo cho tui cảm giác hạnh phúc, vui vẻ, rồi đột nhiên người đó biến mất không thèm wan tâm đến chuyện gì đến tui, ko cần biết tui bùn và khóc thế nào, đi như chưa từng đến
tuy chiện của tui không nghiêm trọng như của bạn, nhưng tui thấy 2 tụi mình đều giống nhau ở chỗ đã từng mù quáng, tui thì hết mù quáng rồi, tui sẽ cố gắn bõ wa chuyện đó bằng tất cả sự bản lĩnh của mình.
tui cũng hog bit tình yêu là cái thá gì nhưng tui nghĩ bạn nên sống vì bản thân, mặc dù bạn đau khổ nhưng hãy dẫm lên sự đau khổ đó và ích kỷ một chụt
bạn thử nghĩ xem, nếu đứa bé ra đời nó không có cha, nó sẽ ra sao, sẽ buồn như thế nào, nếu bạn cứ cố gắn chờ đợi cứ hy sinh, cả 2 mẹ con ban cùng đau khổ, ban muốn vậy không.
còn nữa hạn người đàn ông mà ngoại tình(tuy tui ko biet chuyen cua ban và ong ta ra sao) thì xài hog dzô bạn ơi, người đàn ông đó là người không quyết đoán thik chiều chuộng cảm giác của bản thân, không có trách nhiệm với gia đình,
bạn đã khen vợ của người đàn ông đó, vậy tức là cô ấy cũng đâu có đến nỗi nào tệ, vậy tai sao người đàn ông lại đi ngoại tinh???
tui thấy cuộc sống là của bạn hạnh phúc là do bạn tự quyết định, ban nên kêu người đàn ông đó quyết định dứt khoát chon 1 trong 2, nếu anh ta iu ban, thì chọn bạn,
nếu ko chịu kết thúc hôn nhân thì bạn ket thúc dzới ong ta đi tìm hạnh phúc mới, tui nghĩ chắc chắc bạn sẽ có được hạnh phúc xứng đáng vì bạn biết hy sinh tui nghĩ bạn là người tốt,
không ai là con ghẻ của thương đế dâu ban ơi, hãy bản lĩnh, quyết đoán , đừng mù quán tự làm chính mình đau khổ, vì nếu anh ta thật sự yêu bạn anh ta sẽ không làm ban đau khổ
hi hi thông cảm, vì đúng tâm trạng nên nói hơi nhìu
emyeuanhmaimai
22-04-2008, 01:09 AM
Wuyết định giữ đứa bé theo tui vừa đúng cũng vừa hok nên nếu đứa bé ra đời chỉ tội cho nó........mà hok thì cũng tội cho nó tóm lại bạn phải wuyết định sáng suốt.........bạn nên làm như fairy nói đấy nên hỏi rõ ràng nếu iu bạn thì chọn bạn còn hok thì dứt khoác đừng để dây dưa..........bạn hok nên hi sinh wa' nhìu như thế cũng phải nghĩ cho bản thân mình 1 tí hỉu chứ............
mình chả bít nói gì cả ,trái tim sẽ của bạn sẽ quyết định đúng đắn nhất cho bạn bạn ah. mình chỉ bít nói rằng cố lên , mình tin ở bạn
fairyvox
22-04-2008, 01:16 AM
uh đúng gòi dóa, hi hị
trên đời này hog ai yêu bạn bằng chính bạn và người thân bạn đâu, hãy tình sự giúp đỡ của người thân, họ sẽ luôn ủng hộ ban.
hy sinh và mù quáng chưa chắc tốt đâu, đừng để ai xem thường bạn, hãy biết quý trọng bản thận
đừng chìu theo cảm xúc wa', tui biet noi thì dễ, nhưng nếu bạn làm được thì sau nay bạn sẽ ko đau khổ
vì hy sinh bản thân vì mù quáng hog đáng đâu
vitcon_xauxi_93
22-04-2008, 02:40 AM
Người ta nói ; yêu một người ko phải nhất thiết là phải ở bên cạnh ngườ đó .Nhìn người mình yêu hạnh phúc mà mình cũng cảm thấy hạnh phúc thì đó mới là tình yêu chân chính .. Bạn hãy lắng nghe sự mách bảo của con tim ..Chúc bạn vui vẻ !!
Vjệt Nam
22-04-2008, 03:09 AM
Nếu đã yêu thì không hối hận, không tính toán. Được hi sinh sinh cho người mình yêu thật sự là điều hạnh phúc nhất trên đơi.Chị biết anh ấy đã co gia đình rồi nhưng vân yêu anh ấy, vẫn muốn ở bên anh ấy Đứa trẻ chính là kết quả tình yêu của anh chị,nó không có tội và anh ấy cần phải biết được sự tồn tại của nó, chị không nên chốn tránh Chị có sai lầm, có yêu mù quáng không và anh ấy có xứng đáng với đứa bé và sự hi sinh của chị không câu trả lời ở phía anh ấy. Em nghi mọi việc đều có lối thoát của nó và đối mặt là cách tôt nhât. Người thân, bạn bè sẽ hiểu và thông cảm cho chi. Dù có thế nào đi nữa em vẫn ủng hộ chi. Cố lên chị nhé mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị
fairyvox
22-04-2008, 06:25 PM
từ chiện này tui mới thấy dc một điều, đừng quá vội vàng yêu 1 ai đó, đừng quá nuông chiều tình cảm bản thân, và quá mềm yếu để lý trí quyết định vẫn là sáng suốt nhật
nhưng mà nói như dzì cũng hog đúng , nếu tính toán wa thì dzống như đi bán cá ngoài chợ gòi, đâu phải tình yêu.
sao love lu pu wa' dzi nè!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.