mitzai
21-04-2008, 05:38 PM
hum nay mình đã đỡ bùn hơn rùi, cảm ơn các bạn vì đã nói chuyên với mình.còn về chuyên đó thì bây giờ mình đã hết suy nghĩ rùi, vì một con người như vậy thì thiệt là kô đáng.hum qua khi nói chuyên với ban ấy rằng, dù sao thì vẫn là bạn mà thế nên lúc nào mà mình lam nv au thì vẫn sẽ nhờ bạn ấy làm ,các bạn biết ban ấy nói gì hông ,bạn ấy nói rằng bạn bè bt thì kô làm. chỉ bạn bè thân mật với làm hộ thui con bạn bè bt thì kô làm. mình chẳng hiểu nổi bọn con trai nghĩ gì nữa po' tay rùi:thatall: