PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng xa e...............xin a đó



emyeuanhmaimai
21-04-2008, 04:25 PM
Một ngày tĩnh giấc cảm thấy trong lòng trống trãi............và tiếp sau là những ngày đau khổ vằn vặt vì nhớ a....a xa e rồi thật rồi a nhỉ?.....Lỗi do e hay là do cả 2 ta đã xuất hiện 1 khoảng cách wa' lớn............e là người mở lời chia tay....đã nhiều lần rồi nhưng lần này thì....e mất a mãi mãi.....a hết thương e rồi đúng hok a?........Nước mắt e rơi vẫn cứ rơi...em nhớ a lắm iu a lắm a có biết hok hở......tại sao thế a.....Em đã iu a rất nhìu nhìu thật nhìu để giờ đây e được gì ngoài những lời a nói....cũng chỉ là những lời nói thôi a ah`.....e đã khóc rất nhìu, nhìu đến nỗi hok còn đủ sức để khóc nữa. Tim e như muốn vỡ tan ra đây này tại sao a lại có thể nhẫn tâm như thế....tất cả những lời nói, lời hứa giờ đây trở nên vô nghĩa khi a bước ra đi.........Thà a giết chết e còn hơn..........A đã we^n hết rồi tất cả những kỷ niệm tất cả những lời hứa và we^n luôn cả e..........Mấy ngày wa hok lúc nào e hok để ý đến chiếc điện thoại nửa khuya điện thoại reng e chỉ biết chụp phắt lấy chỉ mong thấy số của a....chỉ mong được nghe a trò chuyện....chỉ mong được nghe lời nói ngủ ngon nha em iu wen thuộc...........Nhớ...nhớ wa' a ah`...........Hôm wa vô tình gặp a........a chạy đối mặt mà tim e đau nhói muốn cất tiếng gọi a nhưng hok nên lời.............Biết đến bao giờ...........đến bao giờ e lại nhìn thấy bước chân a way về bên e............biết đến bao giờ hả a...............Liệu e có mong ngày đó hok? Liệu e có đủ sức để đau khổ vì a......Liệu e có đủ nước mắt để khóc vì a nữa hok.............e hok biết e chỉ biết giờ đây e rất nhớ a nhớ a vô cùng.............nếu a có ở đây e sẽ ôm chặt lấy a thật chặt..........e sẽ nói là e rất iu a a đừng rời xa e nữa a ơi.............

Thần Tình Yêu
21-04-2008, 04:32 PM
sao thía nì, nếu bạn thí điều mình làm là đúng thì đc òy , tại sao phải chia tay, mà thui , chiện của bạn mình hem tò mò hỏi thêm , nhưng TTY bít bạn sẽ rất bùn, khóc nhìu , khóc đi cho lòng bớt nặng nề, khỏi phải lo âu, khóc xong ngủ 1 giấc , sáng hôm sau dậy, mặt trời mọc , mọi chiện vui vẻ , nhưng chiện nì sẽ diễn ra ít nhất 1 tháng :|

emyeuanhmaimai
21-04-2008, 04:39 PM
/TTY: Mình hok mún chia tay đâu....thật sự là vậy.............nhưng khoảng cách giữa cả 2 ngày càng lớn, cứ như a ấy chỉ muốn rời xa mình thật nhanh.....we^n hết tất cả..............mình thật sự rất đau..........

Thần Tình Yêu
21-04-2008, 04:50 PM
nếu như không còn quyết luyến gì thì ra đi cũng là 1 giải pháp , nhưng có nhiều điều mình không hỉu , TTY cũng như mọi người , cũng bít bùn chứ , bạn ơi có lên nèo , ^^ TTY ủng hộ bạn mùh ^^

yinyue
21-04-2008, 04:51 PM
Bạn đã mở lời chia tay mà, tại sao bạn lại làm vậy khi tình cảm trong bạn vẫn còn rất lớn??? Khi chia tay rồi bạn lại mong níu kéo lại, mong giữ lại tất cả....???
Bạn yêu người ấy và người ây cũng yêu bạn, vậy vì sao bạn không tìm cách lấp khoảng trông đó lại, kéo nó lại không cho nó xa thêm nữa??? Tại sao???
Bạn cũng đừng buồn nữa vì dẫu sao cũng đã hai người hai ngả rồi, có buồn cũng chỉ vậy mà thôi. Hãy luôn vui vẻ lên và cầu mong cho người ấy hạnh phúc và cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của mình nữa đấy nhé.

emyeuanhmaimai
21-04-2008, 05:14 PM
/TTY: thank bạn mình sẽ cố gằng để we^n hết tất cả.....tất cà.........mặc dù mình hok muốn.............
/yini : Bạn ah` ùm thì mình vẫn rất iu a ấy..........tình cảm mình dành cho người ấy còn rất nhìu........quyết định ra đi tim mình cũng đau lắm..........nhưng liệu mình ở bên cạnh a ấy còn đc nữa hok khi tình cảm của người đó dành cho mình giờ đây nhạt phai rất nhiều..........mình đã khóc rất nhiều mình thật sự mệt mỏi .............Mình đã cố vun đắp rồi nhưng cuối cùng cũng chỉ là hai chữ chia tay thôi............đau lắm

nhóc Jimmy
21-04-2008, 06:18 PM
Đừng bùn bạn ơi, mọi chiện òi sẽ wa thui mà. Thời gian sẽ giúp bạn thực hiện nó. Cố lên nha bạn

shinichi_tim_ranmori
21-04-2008, 06:28 PM
ơ sao mấy bài của mình bay đi đâu rồi nhỉ

Thần Tình Yêu
21-04-2008, 06:34 PM
bạn đừng bắt bản thân mình wen đi , hãy đễ cho cơn sóng thời gian cuốn nó trôi đi ! 1 cách tự nhiên...^^

yinyue
21-04-2008, 10:17 PM
Nói chung la chẳng mấy ai có thể dễ dàng wên ngay được nhưng Yinyue tin rằng bạn sẽ cố gắng để vượt qua. Thời gian là ông thầy vĩ đại nó sẽ dàn xếp êm thắm mọi việc thui......