phương ^_^
21-04-2008, 04:22 PM
Anh ! em????????????
em rất hạnh phúc vì có người yêu như anh?
chúng ta quen nhau củng được 3 năm rồi anh nhỉ những kỉ niệm mình đã cho nhau em nghĩ la em ko thể quên được và em hi vọng anh đừng bao giờ quên nó , em thự sự hạnh phúc khi nhớ mãi kỷ niệm đó anh ah.
Ngày đầu tiên tụy mình quen nhau rất tinh cờ phải ko anh , mấy tuần sau anh nói lời yêu em nhưng em từ chối anh nói anh vẩn chờ và anh chờ em thật n
ngày 17/11 anh gọi điện cho em rủ em đi chơi em nói la em đang ở trên ủy ban anh hỏi em ở trên đó làm gì em nói là "Đăng ký kết hôn " anh đã hét lên trong điên thoại là với ai em nói là " với anh" rồi em rất hạnh phúc vì được làm người yêu của anh
Ngày 23/12 là lần đầu tiên em nói với anh 3 chữ mà khi chúng ta yêu nhau em ko bao giờ nói " hiểu ơi ! nghe cho rõ nè Em Yêu Anh "
kỷ niệm ngày đó anh tặng em quà? chỉ đến ngày 23 thôi la luôn luôn được đi chơi vơi ảnh
em vui , em hạnh phúc
29/12 là sinh nhật em. Em ko nhớ gì cả bạn anh rũ em đi chơi thì em đi? lên quán đã thấy mấy nguoid trên đó , anh và bạn anh tổ chức sinh nhật cho em, em rất vui vì chửa bao giờ có SN nào ma em vui như thế.
Khi về anh ôm em , em cảm ơn anh đã làm tất cả cho em, anh nói còn 1 món quá nửa anh chưa tặng em. Anh bảo em nhắm mắt lại và............... anh đã hôn em nụ hôn đầu tiên mà em được nhận và anh đã nói đó là món quà ý nghĩ nhất mà em đã nhận trong ngày SN. Em chỉ biết cười và em đã cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh đã cho em được yêu anh.
em rất hạnh phúc vì có người yêu như anh?
chúng ta quen nhau củng được 3 năm rồi anh nhỉ những kỉ niệm mình đã cho nhau em nghĩ la em ko thể quên được và em hi vọng anh đừng bao giờ quên nó , em thự sự hạnh phúc khi nhớ mãi kỷ niệm đó anh ah.
Ngày đầu tiên tụy mình quen nhau rất tinh cờ phải ko anh , mấy tuần sau anh nói lời yêu em nhưng em từ chối anh nói anh vẩn chờ và anh chờ em thật n
ngày 17/11 anh gọi điện cho em rủ em đi chơi em nói la em đang ở trên ủy ban anh hỏi em ở trên đó làm gì em nói là "Đăng ký kết hôn " anh đã hét lên trong điên thoại là với ai em nói là " với anh" rồi em rất hạnh phúc vì được làm người yêu của anh
Ngày 23/12 là lần đầu tiên em nói với anh 3 chữ mà khi chúng ta yêu nhau em ko bao giờ nói " hiểu ơi ! nghe cho rõ nè Em Yêu Anh "
kỷ niệm ngày đó anh tặng em quà? chỉ đến ngày 23 thôi la luôn luôn được đi chơi vơi ảnh
em vui , em hạnh phúc
29/12 là sinh nhật em. Em ko nhớ gì cả bạn anh rũ em đi chơi thì em đi? lên quán đã thấy mấy nguoid trên đó , anh và bạn anh tổ chức sinh nhật cho em, em rất vui vì chửa bao giờ có SN nào ma em vui như thế.
Khi về anh ôm em , em cảm ơn anh đã làm tất cả cho em, anh nói còn 1 món quá nửa anh chưa tặng em. Anh bảo em nhắm mắt lại và............... anh đã hôn em nụ hôn đầu tiên mà em được nhận và anh đã nói đó là món quà ý nghĩ nhất mà em đã nhận trong ngày SN. Em chỉ biết cười và em đã cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh đã cho em được yêu anh.