thi_thị_kiều_trang
21-04-2008, 04:26 AM
Nếu có bạn nào đã và đang là bạn của mưa buồn, bã đang gặp chuyện gì đó rất buồn, có gì đó rắc rối đang xảy ra. Thật tình tui lo cho bã quá! Mấy bạn an ủi bã dùm tui với.
Những giọt nước mắt rơi trên giấy
Thấm đẫm cuộc đời bao tháng năm
vòng thời gian trôi đi trong thinh lặng
đễ một người tiếc nuối cái đã qua!
Hạt mưa nhẹ rơi trên khung cửa
nàng khóc thút thít buồn một mình
ai ngồi nhìn mưa nghe âu yếm
một lần nửa tôi viết thơ tặng em.
Mưa ơi mưa xin hãy nghe tôi nói
Mưa ơi mưa xin hãy nghe tôi hát
khúc hát yêu đời từ tận trái tim
tôi trao cho em cả tấm lòng thật sự
của kẻ dại khờ chẵng biết ngỏ làm sao
Đừng khóc nữa, mưa đừng cố giấu
nổi khổ tâm cứ trút đại ra ngoài
rồi mai đây khi cảm thấy nhẹ nhõm
em lại là bầu trời của cả vì sao.
Thôi nhé cô bé xin hẹn gặp lại
cứ để tôi làm người bạn trong thinh lặng
để được ngắm em trong mưa lúc cười!
11 giờ đêm_ngày 15/4/08
Nếu có đọc được dòng thơ này_bà nhớ cười nha_cười thật tươi đó!
Những giọt nước mắt rơi trên giấy
Thấm đẫm cuộc đời bao tháng năm
vòng thời gian trôi đi trong thinh lặng
đễ một người tiếc nuối cái đã qua!
Hạt mưa nhẹ rơi trên khung cửa
nàng khóc thút thít buồn một mình
ai ngồi nhìn mưa nghe âu yếm
một lần nửa tôi viết thơ tặng em.
Mưa ơi mưa xin hãy nghe tôi nói
Mưa ơi mưa xin hãy nghe tôi hát
khúc hát yêu đời từ tận trái tim
tôi trao cho em cả tấm lòng thật sự
của kẻ dại khờ chẵng biết ngỏ làm sao
Đừng khóc nữa, mưa đừng cố giấu
nổi khổ tâm cứ trút đại ra ngoài
rồi mai đây khi cảm thấy nhẹ nhõm
em lại là bầu trời của cả vì sao.
Thôi nhé cô bé xin hẹn gặp lại
cứ để tôi làm người bạn trong thinh lặng
để được ngắm em trong mưa lúc cười!
11 giờ đêm_ngày 15/4/08
Nếu có đọc được dòng thơ này_bà nhớ cười nha_cười thật tươi đó!