Thần Tình Yêu
20-04-2008, 06:07 PM
Ngày hôm nay Chủ nhật , đúng 1 tuần trước , anh nhớ lại anh và em nắm tay nhau...đi ra biển chơi....em kiu anh đóng film với em...anh bít trong tim em , anh chỉ là người anh trai , ước chi ngày đó anh đừng nhận em là em gái , thì giờ đã khác , nhưng trong trái tim anh, nhớ từng ngón tay em, nhớ những cảnh mình quay bên nhau, thật đẹp...anh ước gì...giờ em nghe được những lời của anh , anh đã từng nói với em là anh thíc em nhìu...nhưng mùh , tóm lại, anh hy vọng 1 ngày nào đó , anh và em ta cùng nhau, có thể ngắm mặt trời lặn hay cùng nhau vui đùa thực sự không phải chỉ trong bộ phim của em...
Anh thèm khát đc nghe giọng nói nhão nhẹc của em , anh iu giọng nói đó :P, có lẽ , anh đã không nhận ra đều nì sớm hơn , anh cũng thèm những chiếc hôn vào má anh...giống như em thường làm...anh nhớ mọi thứ , nhưng chắc tất cả những cái đó là cho 1 người anh trai... TTY mược đoạn kết của bài Tâm Tư lòng Anh để kết thúc !!
" Mai đây anh sẽ sống thiếu em thế nào ! anh mong được ấp ôm em trong vòng tay , anh mơ được nhẹ hôn lên tóc em...dù trời nắng hay bao trời mưa , anh mong được thấy em yêu..từng ngày "
Anh thèm khát đc nghe giọng nói nhão nhẹc của em , anh iu giọng nói đó :P, có lẽ , anh đã không nhận ra đều nì sớm hơn , anh cũng thèm những chiếc hôn vào má anh...giống như em thường làm...anh nhớ mọi thứ , nhưng chắc tất cả những cái đó là cho 1 người anh trai... TTY mược đoạn kết của bài Tâm Tư lòng Anh để kết thúc !!
" Mai đây anh sẽ sống thiếu em thế nào ! anh mong được ấp ôm em trong vòng tay , anh mơ được nhẹ hôn lên tóc em...dù trời nắng hay bao trời mưa , anh mong được thấy em yêu..từng ngày "