lemonade
20-04-2008, 03:10 PM
Sáng nay dậy rõ sớm :rang: , xách xe đạp lượn vài vòng quanh... Vĩnh Tuy ( bụi chít cha chít miẹ , lại còn vừa gội đầu xong nữa chứ !! )
- Nhớ HL quay quắt, đường vừa rộng vừa thoáng vừa mát vừa sạch, lại còn hương hoa bay lất phất nữa làm quái j` có bụi như ở HN -
Sang nhà con KA với con Hà chơi tí tiện thể mượn luôn cái sê-mi-na Luật về "tham khảo" cho đỡ fai? làm. Thấy nó đang đứng ở ngoài sân nói chuyện với em hàng xóm.
Gọi nó , nó quay ra nhìn với một con mắt hờ hững :so_funny: , sau đó nó làm tiếp công việc đang dang dở là dựng dựng mấy cái xe đạp ở trước cửa nhà , sau đó nó nhìn nhìn cái cổng.
- Thôy, tao mượn cái sê mi na rồy về lun , hok pai? mở cổng đâu !! - rùi :mt: 1 cái rõ tươi, đang nghĩ bụng thể nào nó chẳng ra mời mình vào chơi tí, bạn bè lâu lâu mới sang thăm nhau mừ. Ai dè nó " Ừ " ạ ! :thatall:
Cuối cùng là đợi con Hà ra đưa sê mi na , con này cũng chẳng ý kiến j`, hị hị!! thế cơ chứ !
Đành đạp xe về mà lòng rối bời !
" Bọn nài chít miẹ mài đê , dám làm bố mài bùn...."
- Nhớ HL quay quắt, đường vừa rộng vừa thoáng vừa mát vừa sạch, lại còn hương hoa bay lất phất nữa làm quái j` có bụi như ở HN -
Sang nhà con KA với con Hà chơi tí tiện thể mượn luôn cái sê-mi-na Luật về "tham khảo" cho đỡ fai? làm. Thấy nó đang đứng ở ngoài sân nói chuyện với em hàng xóm.
Gọi nó , nó quay ra nhìn với một con mắt hờ hững :so_funny: , sau đó nó làm tiếp công việc đang dang dở là dựng dựng mấy cái xe đạp ở trước cửa nhà , sau đó nó nhìn nhìn cái cổng.
- Thôy, tao mượn cái sê mi na rồy về lun , hok pai? mở cổng đâu !! - rùi :mt: 1 cái rõ tươi, đang nghĩ bụng thể nào nó chẳng ra mời mình vào chơi tí, bạn bè lâu lâu mới sang thăm nhau mừ. Ai dè nó " Ừ " ạ ! :thatall:
Cuối cùng là đợi con Hà ra đưa sê mi na , con này cũng chẳng ý kiến j`, hị hị!! thế cơ chứ !
Đành đạp xe về mà lòng rối bời !
" Bọn nài chít miẹ mài đê , dám làm bố mài bùn...."