PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nịnh



qminhnguyen
19-04-2008, 08:33 PM
Nịnh

Đời còn kẻ nịnh, có người ưa
Khúm núm xun xoe miệng dạ thưa
Kẻ dưới lấy lòng tâng bốc đủ
Người trên vui dạ mấy cho vừa

Đúng, sai nhắm mắt mà khen ẩu
Hay, dở bưng tai cứ tán bừa !
Quan hệ còn mang tư tưởng cũ
Hay gì luồn cúi sống a dua !

MQN

qminhnguyen
21-04-2008, 09:29 AM
Ma

Bao nhiêu kế quỷ với trò ma
Báo hại gây nhiều chuyện xót xa
Ma giáo ép cô ôm chạy bạc
Ma lanh lừa bác bỏ tiền xa

Ma men mất mạng tan xe máy
Ma tuý hư thân nát cửa nhà
Tết đến trừ ma nên cảnh giác
Giữ gìn bản sắc quê hương ta

MQN

qminhnguyen
22-04-2008, 06:37 AM
Nợ

Nặng nợ, trời thương, được sống dai
Vì đời, kiến nghĩa cứ chung vai
Nợ người, tâm giữ đầy nhân hậu
Nợ bút, hồn mang nặng cảm hoài
Đứt vốn cam lòng mong tuyết rã
Thu lời toại ý đón hoa khai
"Trăm năm trong cõi"... ai không nợ?
Nặng nợ, trời thương, được sống dai.

MQN

SWAT
22-04-2008, 07:32 PM
nịnh với hót cuộc đời đầy rẫy
làm sao cho hết nỗi câm hờn
người thành thật là người luôn chịu thiệt
người gian manh,nịnh bợ lại thành công
thật là tuổi cho người thành thật....hê.....

qminhnguyen
22-04-2008, 07:38 PM
Thanks Swat đã hoạ bài thơ Nịnh của mình !

Mưa

Trời đang nắng đẹp bỗng mưa rào,
Thời tiết xoay vần biết tại sao !
Kể lể ban ơn cho đất thấp
Dầm dề chịu khó với trời cao !

Một mình ướt ác không ai hỏi,
Cả lũ khô khan lắm kẻ chào.
Dựa gió mưa càng gây tác hại,
Lám cho hoa lá phải lao đao !

MQN

qminhnguyen
23-04-2008, 04:46 AM
Sáng

Trời mới hững rạng đông
Sương đêm màu trắng đục
Từng giọt trên hoa cúc
Ai khóc thầm đêm qua
Nước trong nguồn chảy ra
Trôi xuôi về biển cả
Viết bài thơ trên lá
Gửi nỗi lòng riêng ta

MQN

qminhnguyen
23-04-2008, 04:53 PM
Chiều

Chiều gió nhẹ lao xao
Lòng bâng khuâng giá lạnh
Chim non về mỏi cánh
Nhớ quê nhà xa xôi
Đi mười mấy năm trời
Tha phương tìm đất sống
Qua tu+`ng co+n gio' lo^.ng
Vẫn giữ lòng thương quê

MQN

qminhnguyen
23-04-2008, 07:03 PM
GHEN

Bạn bè rủ đi chơi xa
Có em ở lại còn ngần ngại chi
Nhưng rồi anh lại không đi
Vì anh chợt nghĩ...em thì ai trông?

MQN

qminhnguyen
23-04-2008, 07:09 PM
Trăng

PHÍA SAU TRĂNG CÓ GÌ ?
NHÌN MẮT EM, TÔI HỎI
LIẾC TRĂNG, EM NHÍU MÀY
CHẮC LẠI VÀI CHÚ CUỘI !!!

MQN

qminhnguyen
23-04-2008, 09:35 PM
Khuya

Trằn trọc suốt đêm khuya
Trông ra ngoài cửa sổ
Trăng non hình lá lúa
Trôi giữa dòng mây đen
Cảnh phố phường đã quen
Sao thấy lòng thổn thức
Bao nhiêu điều cơ cực
Đời chưa hết niềm đau
MQN

Vip_Hong_Kong
23-04-2008, 10:17 PM
vào đây thí một chùm thơ
bon chen viết đại vu vơ mấy dòng:

SUY

NỊNH người, người sẽ trả công
MA gì dù dính cũng ko đường về
NỢ chồng nợ chất lê thê
MƯA chợt ập tới tái tê cõi lòng
SÁNG ra xem sưối chảy dòng
CHIỀU về hang tối đem lòng nhớ ai
GHEN khi người ở bên trai
TRĂNG sáng ta nhậu lai rai 1 mình
KHUYA nằm, thức giấc giật mình
SUY đi ngẫm lại chuyện tình trong thơ

SWAT
26-04-2008, 07:16 PM
thui nào cậu có zì mà bùn thế
đời còn xanh cuộc sống hãy còn xanh
đem kí ức quăng vào trong dĩ vãng
sẽ thấy cuộc đời vẫn đẹp tươi.(đừng bùn)

qminhnguyen
28-04-2008, 10:38 AM
Cám ơn hai bài thơ của Vip Hong Kong và SWAT

NGHÈO

Độc ác chi mi rứa kiếp nghèo!
Không tiền gặp lúc vận nhà eo
Bạn vô vài đứa khan nơi ở
Mạ đẻ hai thằng thiếu chỗ treo
Bạc nợ Ô.N...không thể trễ
Đồ nhờ bà bảy khó bề neo
Tấm thân cực khổ nhiều năm quá
Biết đến hồi mô mới thở phèo

MQN

tommy1473
28-04-2008, 04:09 PM
NGHÈO

Độc ác chi mi rứa kiếp nghèo!
Không tiền gặp lúc vận nhà eo
Bạn vô vài đứa khan nơi ở
Mạ đẻ hai thằng thiếu chỗ treo
Bạc nợ Ô.N...không thể trễ
Đồ nhờ bà bảy khó bề neo
Tấm thân cực khổ nhiều năm quá
Biết đến hồi mô mới thở phèo

MQN[/QUOTE]

bạn này sao lại nói tới my
mình đây ở ẩn có ác gì
nghèo tình nghèo bạc đừng nghèo chí
mồ hôi thấm đượm sẽ có khi :chayle:

qminhnguyen
29-04-2008, 09:41 AM
NGHÈO

Độc ác chi mi rứa kiếp nghèo!
Không tiền gặp lúc vận nhà eo
Bạn vô vài đứa khan nơi ở
Mạ đẻ hai thằng thiếu chỗ treo
Bạc nợ Ô.N...không thể trễ
Đồ nhờ bà bảy khó bề neo
Tấm thân cực khổ nhiều năm quá
Biết đến hồi mô mới thở phèo

MQN

Thanks Tommy về bài thơ. Chúc 1 ngày vui.

Liên Hoàn "Nghèo"

Biết đến hồi mô mới thở phèo!
Bạc tiền còn thiếu vận còn meo
Vài ghim Ông Xếp đem cho mượn
Một tấm lòng vàng thấy đáng khen
Cũng bởi kém phần ta phải lụy
Vì chưng thiếu bạc họ làm eo
Vái van nếu được thần tài tới
Gõ cửa đem đi hộ cái nghèo

MQN

tommy1473
29-04-2008, 03:15 PM
ha ha :D
3 nì nói chiện lạ kì
mần thơ hay đây nhưng vì cớ sao
suốt ngày nói chuyện nao nao
làm cho my cũng thổn thao nỗi lòng

qminhnguyen
30-04-2008, 11:59 AM
Thank you Tommy một lần nữa đã ghé qua và lưu lại một bài thơ. Chúc bạn vui và hạnh phúc.

Y. Ê. U

Yêu yêu yêu yêu... mẹ bảo yêu
Con nít,Tình yêu? chẳng biết nhiều
Cô "bắt" cầm tay đi vào lớp
Dung dăng dung dẻ... chắc là yêu
Yêu yêu yêu yêu.... lại là yêu
Chung bàn với "nó" lớp học chiều
Giằng nhau thước kẻ.... hờn đôi chút
Vạch phấn ngăn bàn....: "Ứ thèm yêu"

MQN

qminhnguyen
02-05-2008, 08:19 PM
Ư. Ớ. C...

Ước gì được làm cỏ non
Để nâng gót ngọc con đường "Ai" qua
Ước gì được làm bông hoa
Ước chi "Ai" nói thật nhiều
Để cho Anh hết những lần ngu ngơ

Ước gì anh biết làm thơ
Để "Ai" hết gọi,"thằng khờ thi nhân"
Ước gì nhà "Ai" thật gần
Mình làm hàng xóm, "Ai" bằng lòng không?
Ước gì được gặp Tiên Ông

Ước gì có "Ai" mần thơ
Để đây đối đáp thẩn thờ cho vui
Ước gì "Ai" cũng giống tui
Phồn hoa ngao ngán , trốn chui nơi nầy

Ước gì chim sẻ có bầy
Để cho "Ai" ngắm chim bay khắp trời
Ước gì "Ai" nói ra lời
Để tôi chảnh choẹ :.. ối giời "ấy" ơi

Ước gì mà ước tùm lum...

MQN

qminhnguyen
06-05-2008, 08:53 AM
N. Ữ. A

Một nữa nơi kia đã khóc thầm
Một nữa nơi này vẫn trầm ngâm
Khi nào bên kia thôi ngừng khóc
Thì nữa bên này mới an tâm.....

MQN

qminhnguyen
07-05-2008, 07:01 PM
S. Ầ. U

Người Ta đi học có đôi
Còn Tôi đi học ôi thôi......phát rầu
Một mình đứng ngắm bồ câu
Nó cũng hai đưa.....ôi.. sầu càng tăng

MQN

qminhnguyen
09-05-2008, 06:50 AM
BUỒN

Ta vẫn làm quen với nỗi buồn
Như thuyền về bến khi chiều buông
Mái chèo thân sóng đời mệt mỏi
Trôi giữa phong ba một cánh buồm

Lòng dặn lòng thôi đừng thèm buồn
Mà lòng sâu thẳm suối lệ tuông
Có gì âm ỉ tim đau nhói
Đêm vắng triền miên một nỗi buồn

MQN

mialau
10-05-2008, 02:57 AM
Trăng

PHÍA SAU TRĂNG CÓ GÌ ?
NHÌN MẮT EM, TÔI HỎI
LIẾC TRĂNG, EM NHÍU MÀY
CHẮC LẠI VÀI CHÚ CUỘI !!!

MQN



http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/t64.jpg

Chào Anh Minh , ghé thăm Anh vơí bài thơ con cóc , đừng cưì nhen. Chúc Anh ngày cuối tuần vui nha. Mía lau

qminhnguyen
10-05-2008, 07:20 AM
Rất vui được MiaLau đến thăm và để lại những bài thơ hay. Chúc ML luôn khoẻ, hạnh phúc và thường xuyên trở lại thăm "vườn hoang" của qminhnguyen. Thanks nhiều !

N. H. Ớ

Có buồn nhớ không em
Em đi về xứ lạ
Cho một người mãi đợi
Đi về với xa xôi

Có buồn nhớ không em
Em theo người chốn lạ
Đèn khuya lờ mờ đỏ
Cùng với người trăm năm

Chờ ai qua mỗi ngày
Khóc thầm tình đã mất
Trông về miền dĩ vãng
Giọt nước mắt thương đau

Nhịp bước đi không hồn
Anh lang thang mòn mỏi
Khối tình đau tan vỡ
Ngậm mãi mối tình câm !

MQN

qminhnguyen
12-05-2008, 08:37 PM
TIẾC...


Nhíu mày ôn chuyện khổ đau,
Nhìn xem nhân thế đua nhau lấy chồng
Họ lấy chồng mà không tiếc mến
Hết P-T rồi đến P-L
Đời mình thất bại liên miên
Đời mình lắm cuộc đảo điên xáo nhồi
Rút chân thì sự đã rồi,
Nhân tình ấm lạnh ta ngồi khóc đây
H ơi! Đã đến nước này,
Quyên sinh thì uổng, sống rày cũng dư
Thất tình người hóa lừ đừ,
Thất tình người bỗng hóa như điên cuồng
Thấy đời mà lụy nhỏ tuông
Thấy đời toàn những con buôn ái tình
H ơi! ta rất bất bình
Giờ đây ta quyết dứt tình ra đi
Ra đi hy vọng một khi
Trở về với những uy nghi chói lòa

MQN

qminhnguyen
14-05-2008, 12:39 PM
NHƯNG...

Nhưng nào ai muốn cảnh chia ly
Để tuôn nước mắt tiễn người đi
Cho vần thơ nghẹn trong đau đớn
Cho ánh sao buồn khép chặt mi

Nhưng em còn mãi với thời gian
Mong ước sao hoa chớ vội tàn
Vẫn biết trăng tròn trăng lại khuyết
Xuân qua rồi lại thấy xuân sang

Chớ đem hương khói xóa nhân tình
Có thể nào quên được bóng hình
Không tiễn người đi mà níu lại
Cho lòng ấm trọn kiếp ba sinh

Vầng trăng trãi lụa giấy hoa tiên
Ta chép câu thơ ta khấn nguyền
Nhưng em không chết, em không chết
Để nối tình thơ một chút duyên

Đã biết sao em cứ õm ờ
Cuộc đời đẹp nhất đọng trong mơ
Thời gian trôi mãi như vô tận
Sâu lắng tâm tình trong ý thơ.

MQN

qminhnguyen
15-05-2008, 02:27 PM
GHÉT, TỨC, CĂM, THÙ HAY LÀ....GHEN...

Anh ghét cái thằng gió
Cứ quẩn quanh em hoài
Luồn tay vào mái tóc
Thỏ thẻ sát vành tai

Anh tức thằng cha nắng
Cứ nhìn xói mặt em
Và cả lão trăng nữa
Em ngủ ..lẻn vào xem

Anh căm thằng cha nước
Cứ sỗ sàng ôm vai
Mơn man khi em tắm
Chẳng biết ngượng cùng ai

Anh thù cái thằng gối
Cứ đầu em hắn ôm
Ra điều êm ái lắm
Thỉnh thoảng còn đòi hôn

Ô hay ! như thế nghĩa là ghen
Chẳng biết - từ khi tôi có em
Yêu quá, hoá thành người ích kỷ
Đôi khi ..tính nết có nhỏ nhen

Thử hỏi làm sao lại không ghen
Khi chừng ấy đứa quẩn bên em
Còn đâu để nhớ yêu tôi nữa
Dẫu Bụt - cũng không thể dịu hiền

Cũng chỉ vì yêu quá đấy thôi
Muốn rằng em chỉ của riêng tôi
Em đừng san sẻ cho ai cả
Dù chỉ mong manh thoáng nét cười

MQN

qminhnguyen
16-05-2008, 04:48 PM
GIẤU...

Giấu vào hoa một làn hương
Giấu vào bờ cỏ con đường em qua
Giấu vào năm tháng dần xa
Nỗi thương nhớ lộng hai tà áo bay

Sao trời nỡ giấu vào mây
Mây bay giấu gió, nỗi ngày giấu đêm
Giấu như anh từng giấu em
Như em giấu giữa tiếng im, lời lời...

Hình giấu bóng, nước giấu trôi
Nỗi buồn giấu giữa niềm vui, nỗi buồn...
Tha thiết giấu trong dửng dưng
Có có giấu giữa không không... Thế rồi,

Khi đem em giấu vào tôi
kín sâu đến độ
một đời
lạc nhau...

MQN

qminhnguyen
28-05-2008, 08:12 PM
ĐÁ...

Cô giận tôi rồi cô đá tôi
Dây tình đang đẹp đứt làm đôi
Tim hồng ứa máu tràn uất hận
Nối lại làm sao...muộn mất rồi...

Tưởng rằng cô ấy đã yêu mình
Tưởng rằng chiếm được trái tim xinh
Tưởng rằng sống bên nhau mãi mãi
Gần gụi với nhau như bóng hình

Tôi có ngờ đâu ngay sáng nay
Chân giày cô đá phốc tôi ngay
Làm tôi tan vỡ ngay mộng tưởng
Để lại trong tôi một vết giày.

:lol:

MQN

qminhnguyen
31-05-2008, 11:27 AM
T.H.Ề

Hẹn nhau chung một lối về
Yêu nhau còn hứa còn thề làm chi
Một ngày gió cuốn bay đi
Tình rơi như lá còn gì không em ?

MQN

Gió Bụi
02-06-2008, 11:49 AM
Sinh ra trót phận con người
Nịnh làm chi để cho đời cười chê
Sân si quên mất lối về
Oán, thương, ghét, hận u mê tuệ vàng

Cười cho cái thói nghênh ngang
Khinh cho cái thứ bạo tàng ngữ ngôn
Tự cho mình đủ trí khôn
Mà không hề thấy tâm hồn thiêng liêng

Rống lên như một kẻ điên
Tự boi tro trấu ngang nhiên mặt dày
Khi cho lối sống thời nay
Bám đít , bám giày của tụi bá dơ

Đúng sai cũng dạ cũng ờ
Vâng thưa khúm núm mù mờ ngu si
Miệng thì bát ái từ bi
Tâm thì lại chứa cả bì dao găm

L.Q

qminhnguyen
04-06-2008, 09:51 AM
Thanks L.Q đã ghé qua và để lại bài thơ thật hay!

V.Ỡ...

Đôi khi thơ
chẳng còn là nguyên vẹn
rớt xuống đời
thành sóng, vỡ ra trăng

Như tình cờ
một lần em bước hụt
ngã vào ta
thành biển, vỡ ra hồn

Trăng là thơ
nên cô đơn vằng vặc
Em là hồn
nên mỏi một đời ta

Tiếng khóc, cười
em giấu đằng sau tóc
Mà ta nghe
lạnh suốt cõi ta bà

Thôi thì cứ
buồn, vui cùng mưa nắng
Cúi xuống đời
lượm mảnh vỡ, chia nhau

MQN

qminhnguyen
06-06-2008, 07:01 PM
Ả.O...

Bỗng dưng trong khói thấy mình
Trong sương thấy phận trong tình thấy chia
Hình như đâu đó cõi khuya
Có mưa tiền kiếp có chiêm bao về

Giũ tay ướt đẫm mộng mê
Bước chân gõ nhịp nhiêu khê xuống đời
Thấy mình trong khói chơi vơi
Trong sương lãng đãng giữa trời tạm dung

MQN

qminhnguyen
11-06-2008, 09:56 PM
M.Ơ...

Tay nâng mái tóc của em
Sợi dài , sợi ngắn xoã mềm như tơ.
Sóng lòng gợi ý thành thơ
Vuốt ve mái tóc rồi mơ hão huyền...

Sao em quá đẹp như tiên
Vì đâu em phải triền miên đoạ đày.
Xuống đây rồi ở lại đây
Xe tơ kết tóc duyên nầy cùng anh .

Tóc mai anh xõa làm mành
Che đôi mắt đẹp chỉ dành anh thôi.
Hàng mi cong vút làm nôi
Nâng vầng trán rộng là nơi tỏ tình .

Long lanh đáy mắt in hình
Trương Chi đứng cạnh bên mình Mỵ Nương.
Chúng mình vướng phải tơ vương,
Do ông Nguyệt lão giăng đường ta qua.

Nhấc tay cầm lấy lược ngà
Chải xuôi mái tóc đậm đà hương yêu.
Anh hôn mái tóc đủ chiều...
Khiến cho hồn nhẹ như diều lên cao.

Em là một nửa của tôi
Đêm ngày mơ ước thành đôi vợ chồng .

MQN

qminhnguyen
16-06-2008, 09:19 PM
CHAT

Hôm qua em hẹn CHAT chiều nay
Thế là anh mất một buổi say
Nhưng không sao em ạ . Anh sẽ...
CHAT với em xem có gì hay ?

Té ra khi CHAT cũng vui vui
Anh thấy em đang mĩm miệng cười
Đôi môi hồng thắm. Hoa hàm tiếu
Và khuông mặt em rạng rỡ tươi .

Em đánh mười câu , anh một câu
Vì anh chẵng biết bởi vì đâu.
Cứ ngó đăm đăm trên màn ảnh
Nhìn hoài đôi mắt đẹp màu nâu.

Cái mũi thon thon , mũi dọc dừa
Giữa hai gò má , thấy muốn ưa ...
Hôn em một cái cho tỉnh mộng
Suốt ngày cứ nghĩ chuyện say sưa.

Thế là anh muốn CHAT với em
Từ nay anh sẽ Chat hằng đêm.
Để mong em bước vào trong mộng
Cho tình đôi lứa mãi đẹp thêm.

MQN

qminhnguyen
18-08-2008, 04:09 PM
N.G.U

Trên đời thiên hạ mấy ai ngu ?
Kẻ bán lương tâm để lấy xu
Kẻ chuộng lợi danh yêu vật chất
Tiền trao, cháo múc có gì ngu ?

Nhưng mà có lẽ chỉ ta ngu
Chẳng lấy tiền ai chẳng lợi thu
Chẳng lợi dụng ai dù một cắt
Hết lòng đối xử, đại nhân ...ngu !

Đã ngu chồng chất thêm ngu nữa
Kẻ giễu người chê lắm dại khờ
Người ngọt đầu môi mềm chót lưỡi
Mà lòng luôn tính toán so đo

Buồn không ? Ngu lại hóa thêm lo
Lo quá là lo đến rụng giò
Ngu hết chỗ chê không chỗ nói
Lo cho thiên hạ ngã ra khò

Người ngu, tiếng tốt, còn an ủi
Ta cũng ngu sao gánh tội tình
"Thiên hạ khôn thì năm bảy lối"
Ngu này thiên hạ lại thêm khinh

Không sao ! Lắm kẻ khôn chồng chất
Tìm một người ngu mới hiếm nào !
Có kẻ như ta ngu tiền kiếp ...
Cuộc đời thiên hạ mới lên cao !

MQN

qminhnguyen
28-08-2008, 08:06 PM
DU

Em đứng đó, thoáng nhìn như cỏ dại,
Áo học trò, em phủ kín hồn ta
Buổi chiều nào, tan trường trong nỗi nhớ
Em đi ngang, lòng bổng thấy nhẹ nhàng

Mãi ôm tình, nên đôi tay thừa thải
Vẫn tương tư, dù cuộc sống hắt hiu
Nếu một mai, em không còn đến nữa
Vẫn nhớ em, trong áo trắng học trò

Ừ, chuyện tình ta, vẫn mãi lênh đênh
Nghĩa gì đâu, chữ hạnh phúc xa vời
Ngoan đi nhé...
mộc Lan, loài cỏ dại.

MQN

qminhnguyen
04-09-2008, 07:35 PM
Nếu....

Nếu buổi sáng thức dậy
Nhìn thấy ánh mặt trời
Đó là niềm hạnh phúc
Đôi mắt ta sáng ngời

Nếu tình cờ đâu đó
Chợt thấy con bướm vàng
Quyến luyến cành hoa dại
Ta thấy đời bình an .

Nếu tình yêu tha thiết
Tan vỡ trong thương đau
Thì tình đẹp biết mấy
Suốt đời sẽ nhớ nhau

Nếu đời là bể khổ
Có khổ mới nên người
Ai không một lần khổ
Đời đâu có gì vui

Nếu một mai ta chết
Xem như giấc ngủ dài
Ta về với cát bụi
Sẽ không còn của ai

Những gì ta đang có
Là hạnh phúc trong đời
Xin nâng niu gìn giữ
Đừng đứng nơi núi này

Trông về bên núi nọ ... Người ơi !

MQN

qminhnguyen
11-09-2008, 02:46 PM
Hôn

Cảm giác gì trong một nụ hôn ?
Đầu khom, cổ ngước, thở hơi dồn ...
Môi kề ... má tựa, lâng lâng phách
Mắt khép ... tay ôm, lặng lặng hồn ...

Ngây ngất tê mê hàm răng ngọc
Bàng hoàng xao xuyến trái tim son
Ghì nhau thật chặt tâm thêm động
Xích lại gần hơn trí cũng mòn !

MQN

qminhnguyen
23-09-2008, 02:49 PM
GIẬN...

Giận hờn con mắt liếc ngang
Cặp môi mím lại, lá gan nóng bừng
Hai hàm răng nghiến không ngừng
Kẻ gườm, người hứ quay lưng chẳng nhìn

Thôi thì tốt nhất lặng thinh
Giận hờn chi nửa cho tình thêm sâu ?
Giận hờn giết chết lòng nhau
Ba hôm bốn bữa thêm sầu cách ngăn

Giận hờn thêm nỗi băn khoăn
Lại càng biếng nói, lười ăn nhớ người !
Giận hờn chi nữa mất vui
Giận thì cứ giận ... nhưng rồi ... lại thương !

MQN

qminhnguyen
08-10-2008, 06:38 PM
Đói

Cái bụng không yên cứ réo hoài
Người thì bủn rủn miệng đòi nhai
Thấy Lê thành Mận khàn luôn giọng
Nhìn Ngọc ngỡ Oanh nghẹn cả lời
Run rẩy đôi chân tìm chỗ nghỉ
Láo liên cặp mắt kiếm nơi xơi
Rủi ro té xỉu thì nguy khốn
Long thể bất an, bệnh viện mời !

MQN

qminhnguyen
16-10-2008, 09:57 PM
CHÁN...

Chẳng biết vì sao thấy chán phèo
Buồn tình thơ thẩn đứng chèo queo
Thở dài ngao ngán đời đen bạc
Thút thít âu lo phận bọt bèo
Chán ngắt lôi thôi phiền tục buộc
Dây dưa gút mắc vạ trần đeo
Phải chi vô sự lòng thanh thản
Ta chẳng cần lo, há sợ nghèo !!!

MQN

heocon_kc
23-10-2008, 06:18 AM
Buồn vì mây mãi cứ trôi
Trôi về bên ấy xa xôi mịt mù
Mịt mù nhân ảnh ai ơi
Ai ơi nhớ lấy tôi người cố nhân
Cố nhân mà gặp cố nhân
Người xưa nghĩa cũ thấm bao nhiêu tình
Tình làng nghĩa xóm chân quê
Chân quê lên phố nét thơ không còn
Không còn đôi mắt ngây thơ
Ngây thơ em đợi tôi chiều nắng phai
Nắng phai màu nhạt áo ai
Áo ai phai nhạt hay tình nhạt phai

TuongVy
05-11-2008, 11:21 PM
Ngọc tửu kề môi má ửng hồng
Ngà ngà mắt phượng khép mi cong
Tay tiên dìu dặt cung mê phách
Gót ngọc nhặt khoan điệu đắm lòng
Rượu cạn men say thuyền cặp bến
Tình đầy ý thắm khách sang sông
Làn hơi thở dốc tim hừng hực
Cổ nóng môi khô ngực phập phồng !

qminhnguyen
13-11-2008, 08:44 PM
Bài của TV chắc là say tình rùi...còn say bia thì thế này nè...:)...

SAY...

Uống được dăm ly đã chạy te
Chân vung tay múa nói như nhè
Say quên cả đất trời đành bỏ
Xỉn nhớ vài chai với mấy ve
Ngửa ngửa nghiêng nghiêng chừng muốn té
Chao chao lượn lượn trước sân hè
Lườm lườm nguýt nguýt cây chờ sẵn
Lửng bửng lơ bơ bợm lại . . .tè !

MQN

Ozhi
14-11-2008, 07:58 AM
Chẹp......

Say Bia! Say Tình Say nào cũng sợ cả!

Mắt cong mày nhọn môi hồng hồng
Phớt phơ mái tóc tình cong cong
Mà hồng ửng đỏ môi cười mỉm
Ô hay nhìn em phận má hồng
Đắm say bao người người không biết
Ngất ngây men rượu say say không?
Một thoáng nét ngài đo mắt ngọc
Chao đảo tim trông, ôi má Hồng!


Ở đây tui có Say Sắc!

kimanhvang
16-11-2008, 02:35 AM
Bài của TV chắc là say tình rùi...còn say bia thì thế này nè...:)...

SAY...

Uống được dăm ly đã chạy te
Chân vung tay múa nói như nhè
Say quên cả đất trời đành bỏ
Xỉn nhớ vài chai với mấy ve
Ngửa ngửa nghiêng nghiêng chừng muốn té
Chao chao lượn lượn trước sân hè
Lườm lườm nguýt nguýt cây chờ sẵn
Lửng bửng lơ bơ bợm lại . . .tè !

MQN

Một chén còn hay nhớ đến người
Hai thời quên hết để tình trôi
Về theo gót ngọc... đêm trăng vắng
Ngỡ tưởng mưa thu gió cạn lời
Bên vẹo bên xiên nhầm ngõ thụt
Rẽ tới rẽ lui ngả đường rơi
quờ quạo chân tay...con lộ gẫy
Mà sao thấy bước cứ chơi vơi?

Hôm nay mới được dọc thơ thất ngôm của anh M

kimanhvang
03-12-2008, 01:02 AM
Định nghĩa Tình yêu theo cái dạ dầy :

( Tặng anh một bãi thơ bị nhiễu nữa nè , để anh đọc cho vui )



Một cái túi chừng được một gang tay
bịt chặt đầu
tối bưng như hũ nút
cheo hai đầu hai dải ống " cao su "..

Một cái túi tưởng chừng như vô dụng
ấy thế mà cũng Phân hóa chức năng
Nào là nghiền... vò nát thức ăn
Trộn enzyme thật đều thành vị chấp

Tâm vị , hạ vị... cổng vào... cổng xuống
Nối hai đầu bằng " cơ thắt cổ vòng "
Chịu điều hòa bằng thần kinh thể dịch
Ổn định tính kiềm... Axit khỏi chênh vênh

Nếu tình yêu như một túi dạ dầy?
Ừ cũng có phần nghe ra thành hợp lí
Có trước có sau... bởi điều Hòa hoạt động
Như tình yêu được dung hòa những lúc nắng lúc mưa

Nếu ví tình yêu như cơ chế thủy phân
mục đính của enzyme là rõ ràng xác định
Thì tình yêu cũng có phần thống nhất...
Giống như chất nền xúc tác gắn kết hai con người gần xít lại bên nhau

cùng được nuôi dưỡng bằng yếu tố như nhau
cùng mục tiêu duy trì... thêm sự sống
Dạ dầy lãnh nhận vai trò là vô cũng to lớn
Tình yêu kia cũng chẳng kém một phân


Nhưng hiện thực tình yêu còn phức tạp hơn nhiều...
Vì dẫu họat động của dạ dầy có vô cùng khó hiểu
Thì người ta vẫn hiểu từng thành phần được chuyên môn hóa bao nhiêu...
Vẫn có thể đoán trước những ngạch đường ngả rẽ
Còn tình yêu ai biết được trước sau?
Ai đoán được tình yêu đưa ta đi tới đâu
Giống đột biến là không hề có hướng
Và...Trong chúng ta ... Ai là người
đo được lòng người bao nhiêu tấc nông sâu?

[L][Q].[Angel]
19-12-2008, 09:42 PM
Nịnh ma rồi để nợ
Đêm mưa,sáng nắng,chiều lộng gió
Ghen tuông để trăng sáng
Giận hờn trời mau khuya

[L][Q].[Angel]
19-12-2008, 10:12 PM
Cái đói cái nghèo yêu là chết
Ước làm chi nữa sầu thêm đau
Ngồi bun` chỉ nhớ với nuối tiếc
Nhưng ghét tức căm hờn để làm chi
Giấu mình vào đá rồi thề thốt
Trái tim tan vỡ ảo hay mơ
Chat là phù du ngu thì chết
Nếu hôn người người giận đừng nhịn đói
Chán đời nhấp diệu để mà say

Bn thấy thế nào?có vui không

tinhthuongchame
20-12-2008, 05:24 AM
núi kia ai đắp mà cao
rào kia ai dựng mà cao quá hè
nhưng mà nàng leo khoẻ re
trưa nào cũng lén hải me hết ah