Hiếu tà
19-04-2008, 06:23 PM
Em à ! Nếu như Em hiểu hết những gì Anh nói thì tốt bik mấy , Anh sẽ ko cảm thấy chán nản vì sợ hãi .... sợ một ngày sẽ mất Em , mất Em trong sự nối tiếc . Cuộc sống này ko đơn giản như Em thường suy nghĩ , nó phức tạp và đầy cám dỗ của cuộc đời
Em có bik ! Cuộc sống hiện nay cái gị có sức mạnh lớn nhất ko ? Đó chính là sức mạnh của đồng tiền , nó có thể làm cho con người chúng ta phải suy nghĩ , phải thao thức , phải lo lắng , phải chia lìa nhau chỉ vì : " Những nổi lầm ". Mặc dù ko muốn mọi chuyện diễn ra như vậy nhưng chính sức mạnh của đồng tiền đã làm con người đau khổ , đã làm đảo loạn mọi thứ . Anh sợ cuộc tình mình cũng sẽ bị nó làm tan biến .
Tương lai của Anh thì mù mịt , Anh mà ko đậu Tốt Nghiệp thì ba má Anh sẽ đưa Anh đi bộ đội . Còn Em thì đi học Cao Đẳng hay Đại Học gì đó , trong 3 năm Anh nhập ngũ , có chắc là Em sẽ giữ đ.c nguyên vẹn tình yêu mà Em dành cho Anh hay ko ?
Anh sợ ngày đó đến lắm , bởi vì thế Anh muốn đ.c làm 1 người đàn ông thực sự trong cuộc đời Em . Và hơn thế nữa , Anh có thể giữ Em lại cho riêng Anh . Nhưng Em có hiểu cho Anh đâu . Anh buồn lắm , chán lắm ...... chỉ mong có cơ hội khám phá Em , để phần nào đó 2 chúng ta sẽ hiểu nhau hơn , sẽ nhớ mãi về nhau , vì người ta đã nói :
" Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời ".
Em hiểu ko ? Anh ko muốn phải chờ đợi lâu nữa , mong ngay bây giờ , Em là của Anh.
Em có bik ! Cuộc sống hiện nay cái gị có sức mạnh lớn nhất ko ? Đó chính là sức mạnh của đồng tiền , nó có thể làm cho con người chúng ta phải suy nghĩ , phải thao thức , phải lo lắng , phải chia lìa nhau chỉ vì : " Những nổi lầm ". Mặc dù ko muốn mọi chuyện diễn ra như vậy nhưng chính sức mạnh của đồng tiền đã làm con người đau khổ , đã làm đảo loạn mọi thứ . Anh sợ cuộc tình mình cũng sẽ bị nó làm tan biến .
Tương lai của Anh thì mù mịt , Anh mà ko đậu Tốt Nghiệp thì ba má Anh sẽ đưa Anh đi bộ đội . Còn Em thì đi học Cao Đẳng hay Đại Học gì đó , trong 3 năm Anh nhập ngũ , có chắc là Em sẽ giữ đ.c nguyên vẹn tình yêu mà Em dành cho Anh hay ko ?
Anh sợ ngày đó đến lắm , bởi vì thế Anh muốn đ.c làm 1 người đàn ông thực sự trong cuộc đời Em . Và hơn thế nữa , Anh có thể giữ Em lại cho riêng Anh . Nhưng Em có hiểu cho Anh đâu . Anh buồn lắm , chán lắm ...... chỉ mong có cơ hội khám phá Em , để phần nào đó 2 chúng ta sẽ hiểu nhau hơn , sẽ nhớ mãi về nhau , vì người ta đã nói :
" Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời ".
Em hiểu ko ? Anh ko muốn phải chờ đợi lâu nữa , mong ngay bây giờ , Em là của Anh.