Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mưa.....



manhlong208
18-04-2008, 05:52 PM
mưa....
mưa đang rơi....
từng hạt....từng hạt....
mưa đang giúp 1 người....
cố quên đi.....
những năm tháng chất đầy kỷ niệm.
của ngày ấy...
ngày em và tôi....
cũng dưới cơn mưa...như thế này
cơn mưa bất chợt trong cái se se lạnh của mùa đông
cơn mưa ấy...
đã mang 2 con tim sat lại gần nhau
tay nắm tay
băng qua cơn mưa để chạy về nhà...
h đây...
cung cơn mưa như thế...
nhưng dưới cơn mưa....
chẳng còn tôi và em...
chẳng còn tay nắm tay
hạnh phuc trong tiếng cười
tưởng sẽ là mãi mãi
giờ chẳng gì còn lại
chẳng tình yêu nào là mãi mãi...
mưa cứ rơi từng hạt...
lặng lẽ và nặng nề...
cuốn đi dấu chân năm xưa...
của một thời...
đã trở thành dĩ vãng!
tôi đang cố quên đi
em....
nhưng thật khó
để xóa đi hình ảnh 1 người trong trái tim
phải không?

LeeHanSu
18-04-2008, 07:30 PM
Nếu những cơn mưa ko làm bạn quên đi người ta được

thì bạn hãy góp những cơn mưa ấy thành 1 cơn bão thật lớn để quên...

nếu ko được chắc cần đến sóng thần quá ^^

nh0ckut3_dra
18-04-2008, 07:34 PM
Mưa kóa thễ giúp bạn we^n đy những kĩ niệm seo????

Đời
18-04-2008, 08:08 PM
xóa đi người ta hok phải là dễ , mưa có thể cuốn trôi mọi thứ nhưng mà những thứ đã có trong trái tim thì hok bao giờ có thể xóa đc ! Bạn ah , hãy để thời gian làm phai mờ dần đi , cố lên nha

manhlong208
19-04-2008, 03:39 AM
xóa đi người ta hok phải là dễ , mưa có thể cuốn trôi mọi thứ nhưng mà những thứ đã có trong trái tim thì hok bao giờ có thể xóa đc ! Bạn ah , hãy để thời gian làm phai mờ dần đi , cố lên nha

ngưòi ta nói bệnh tim khó chữa lắm bạn ah! nói thì nói thế thôi chứ làm sao hết buồn dc bạn ! có những vết thương ko bao giờ lành... có những kỉ niệm là vĩnh củu... cho đế khi... người ko còn nữa ! dù sao cung cảm ơn bạn nha!

shinichi_tim_ranmori
19-04-2008, 04:12 AM
mưa à ông cứ để tôi :D
ông đừng cản tôi :so_funny:

MƯA


Đêm bất chợt cơn mưa về xối xả
Không gian chìm, giấc mộng vỡ tan
Sáng thức dậy, bao nhiêu hoa tơi tả
Khu phố đầy xác lá, buồn hiu

Có cơn mưa làm em khóc thật nhiều
Vai gầy guộc, sầu hằn trên đôi má
Trái tim xưa một thời thơ dại quá
Yêu một người, để cả một đời trôi

Tôi nguyện theo mưa như tiếng nhạc không lời
Ru em ngủ sau mỗi lần nức nở
Sẽ theo mưa cản dòng nước lũ
Để dịu dàng hoa nở thắm môi em.

à kèm theo bài diễn thuyết này nữa :D
Mưa là một dạng ngưng tụ của hơi nước khi gặp điều kiện lạnh, mưa có các dạng như: mưa phùn, mưa rào, mưa đá, các dạng khác như tuyết, mưa tuyết, sương.

Mưa được tạo ra khi các giọt nước khác nhau rơi xuống bề mặt Trái Đất từ các đám mây. Không phải toàn bộ các cơn mưa đều có thể rơi xuống đến bề mặt, một số bị bốc hơi trên đường rơi xuống do đi qua không khí khô, tạo ra một dạng khác của sự ngưng đọng.
:fi: :so_funny:

nangthuytinh290
19-04-2008, 05:42 PM
với tớ những cơn mưa trước đây thật buồn còn giờ ...............

me0c0n
20-04-2008, 01:04 AM
Mình thít mưa lắm......cái cảm giác se se lạnh và lòng se se buôn buồn.......ngồi một mình trong ô cửa phòng nhìn ra ngoài trơi mưa để nhớ lại những kỉ niệm khó phai..,.,,thật là hạnh phúc dù kỉ niệm đó có là quá khứ vô vọng...........hì hì
Mưa...................hòa chan cùng kỉ niệm và quá khứ................

nhóc Jimmy
21-04-2008, 02:41 PM
Mình ghét mưa, mưa lun mang đến sự bùn bã. Và mưa cũng chẳng thể giải quyết đc ji đâu, cố lên bạn nhé!