PDA

Xem đầy đủ chức năng : kén chồng



hanhtocdai1990
18-04-2008, 04:35 AM
em tên là hạnh hạnh iu
khối anh trai tráng liêu xiêu đầu đình
nhưng em vẫn chỉ 1 mình
duyên thì đã có mà tình vẫn không
em chẳng thích thằng lông bông
suốt ngày chỉ bít ngồi không bắn mèo
ai đủ tư cách xin theo
em không phân biệt giàu nghèo đẹp trai
chỉ cần vẫn đủ cả 2
không thừa ko thiếu không 'bye" bên nào
xính lễ có đôi trào mào
dăm cân thịt chó
cả bầy thịt dê
anh nào ưng thì tới đê
mang thêm xính lễ rứơc theo em về....

fallen_angel8x
18-04-2008, 03:07 PM
Mô phật ! Tưởng cô nương kén kái dzề
Fal tui hiếu sự mới mò vào xem
Ai ngờ nàng chỉ nhem nhem
Kím 1 thằng ngốc đem về làm chồng
Làm chồng lại làm không công
Fal tui xin kiếu ^^ không làm đc đâu :so_funny:

caycodai
08-10-2008, 11:49 PM
Kén chồng phải kén thế này
Kén kẻ ăn nói ngọt hay biết điều
Sống phong độ, sống hơi kiêu
Nhưng mà ko được nói nhiều chướng tai
Không được để bụng nhớ dai
Tiền vô trong túi biết sài biết tiêu
Kiệt xỉ hay tính nói điêu
Trời ơi kẻ này có yêu chẳng thèm
Kén kẻ ăn nói ko "dèm"
Nếu ko về nhà nó "hem" cả ngày
Kẻ giầu tiền tiêu vung tay
Chỉ sướng làm bồ chứ hay gì chồng
Tóm lại là kẻ ko công
Thì thôi đá đít cho ông rảnh nợ!

Mấy anh đọc xong đừng sợ
Kén chồng thì thế chứ bồ thì ko!