Xem đầy đủ chức năng : Kén Chồng
hoasentrang
18-04-2008, 03:50 AM
có chàng lãng tử nào không
dzô đây xem bảng KÉN CHỒNG của em
yêu cầu hông mấy cao sang
đẹp trai hông thích bình thường là ưa
chớ nên trả giá cò cưa
chỉ cần cỡ TẠ ĐÌNH PHONG là vừa
Xuân Hòa
18-04-2008, 11:00 PM
Xế chiều chợ búa vẫn còn đông
Trước cửa ai treo bảng kén chồng
Lối nhỏ bao người xô chen lấn
Tôi vào ứng thí nàng ưng không?
hoasentrang
19-04-2008, 01:41 AM
liếc mắt đưa ngang bảng KÉN CHỒNG
thấy chàng lãng tử đứng đó trông
lý lịch trích ngang coi tạm ổn
còn phần phỏng vấn có đạt không?
xin hỏi một câu CÓ NGOẠI HÌNH?
tính tình vui vẻ có đúng chăng?
chiều cao , cân nặng ra sao nhỉ?
quê quán ở đâu? học hay làm?
doilacatbui
19-04-2008, 02:13 AM
oh hô cô nhỏ định kén chồng
nghĩ rằng chắc khó...dễ trông mong
thân trai trôi dạt vô bờ bến
do dự bước vào chỉ đứng bên
hỏi cô nhiêu tuổi lại mình ênh
lần lựa mông mênh hết bến rồi
thân gái nổi trôi 12 nước
kén biết chừng nào để ấm êm
Xuân Hòa
19-04-2008, 07:05 AM
liếc mắt đưa ngang bảng KÉN CHỒNG
thấy chàng lãng tử đứng đó trông
lý lịch trích ngang coi tạm ổn
còn phần phỏng vấn có đạt không?
xin hỏi một câu CÓ NGOẠI HÌNH?
tính tình vui vẻ có đúng chăng?
chiều cao , cân nặng ra sao nhỉ?
quê quán ở đâu? học hay làm?
Năm nay 19 tuổi đời
Là trai lãng tử đang thời thanh xuân
Trước lo học tập chuyên cần
Sau lo sự nghiệp chuyện gần chuyện xa
Thân trai chẳng ngại can qua
Hiên ngang đối diện phong ba cuộc đời
ngông nghênh đứng giữa đất trời
Thét vang 4 chữ "Ở đời sợ ai"
Ai về Thanh Hóa quê anh
Non xanh nước biếc long lanh mây trời
Quê anh đẹp lắm người ơi
Có đàn chim nhạn giữa trời nghiêng bay
Rập rình bướm lượn hoa may
Bóng người thiếu nữ vững tay mái chèo
Đồng xanh ngát, nước trong veo
Lênh đênh sóng lướt cánh bèo trôi trôi
Ngày về có cặp có đôi
Mời nàng sánh bước cùng tôi đi về
trungnhi
19-04-2008, 04:31 PM
có chàng lãng tử nào không
dzô đây xem bảng KÉN CHỒNG của em
yêu cầu hông mấy cao sang
đẹp trai hông thích bình thường là ưa
chớ nên trả giá cò cưa
chỉ cần cỡ TẠ ĐÌNH PHONG là vừa
Sao em sớm vội treo bảng kén chồng
Xuân xanh ẤY mới vừa chớm nở
Vừa hé trên môi một nụ cười
Vội vã chi đành người trong mộng
chuột còi
19-04-2008, 09:25 PM
không nên kén chồng vội
tuổi xanh vẫn còn dài
việc ji` phải lấy chồng
còn nhiều điều thú vị
nhoccon_118
19-04-2008, 09:39 PM
Liếc mắt trông sang có mấy chàng
Chiều cao dáng dấp đến điển "chai"
Vô đây chen lấn xô nhau ngã
Cốt để xem em đang kén chồng
( hĩc mìn con gới ứ kén đc em !):P
lừa_đảo_tiểu_thư
19-04-2008, 11:10 PM
chị ơi đời dài trai vô số
cớ chi mà đã sớm kén chồng
cứ sống vậy cho mấy ông tan nát
yêu nàng mà nàng ngỡ làm ngơ
rồi năm sau khi đã chán
chọn đại một anh về làm chồng.
giacatluongx
20-04-2008, 02:19 AM
ơ hay một tên muốn kén chồng (hungvipboy)
chẳng chịu vào kén mà đòi không
Như thể ta đây người tốt nhất
Tự cuốn tiểu thuyết mất trăm trang:))
trungnhi
20-04-2008, 04:53 PM
Ta phải nhanh chân xếp vào hàng
Nhanh nhanh liếc tới người treo bảng
NGỌC đã huy hoàng,ANH dám hiên ngang
Giật lấy bảng treo mang về cất
Gửi lấy riêng ta, chớ có giành
hoasentrang
21-04-2008, 03:05 PM
Liếc mắt trông sang có mấy chàng
Chiều cao dáng dấp đến điển "chai"
Vô đây chen lấn xô nhau ngã
Cốt để xem em đang kén chồng
( hĩc mìn con gới ứ kén đc em !):P
gái thì gái cứ nhào dzô đi bạn
thời buổi này tớ có ngán gì đâu
chồng là TRai chỉ để giải sầu
là con gái mới dài lâu bạn ah.
không nên kén chồng vội
tuổi xanh vẫn còn dài
việc ji` phải lấy chồng
còn nhiều điều thú vị
là con gái CHỒNG trước s au phải lấy
tuổi thanh xuân cũng chỉ có thế thôi
thêm một năm lẽ loi giữa đêm trôi
thì lấy chồng để bờ môi thôi khao khát
hoasentrang
21-04-2008, 03:11 PM
chị ơi đời dài trai vô số
cớ chi mà đã sớm kén chồng
cứ sống vậy cho mấy ông tan nát
yêu nàng mà nàng ngỡ làm ngơ
rồi năm sau khi đã chán
chọn đại một anh về làm chồng.
lấy chồng không chọn lấy làm chi?
rong chơi như thế thích thú gi?
giữa đời phiêu bạt không boy tốt
chọn đại một tên thà ở giá vui hơn
Ta phải nhanh chân xếp vào hàng
Nhanh nhanh liếc tới người treo bảng
NGỌC đã huy hoàng,ANH dám hiên ngang
Giật lấy bảng treo mang về cất
Gửi lấy riêng ta, chớ có giành
em đã treo ngang bảng kén chồng
người ơi nơi ấy có buồn không?
có còn nghĩ tới người con gái
đất khách quê người lám cô đơn
NGỌC trong đá không bao giờ sáng
ANH có lòng mài thử coi sao
eagler
22-04-2008, 02:59 AM
mình cũng muốn góp bài thơ:
Không đề
em bỏ tôi đi yêu thằng tuổi lợn
nó cho em ăn uống đủ đầy
nó khắc tên em trên tấm thảm cỏ dày
em ngu dại nên mắc mưu của nó
từng ngày qua từng ngày mưa gió
lũ trâu bò dẫm nát tấm thân em
khổ không em mê sảng suốt thâu đêm
ôi hôi hám mà em mê không biết
nó đánh em như đánh một con rết
nó đuổi em như đuổi một con gà
em xấu hổ chẳng dám về nhà
đi lang thang như con cò con vạc
khuôn mặt em xanh xao phờ phạc
như cây tre cây trúc bên rìa
em ăn cơm không có nổi một cái thìa
củ khoai đó em ăn cả vỏ
em giờ như cọng rơm ngọn cỏ
đi tha phương khổ sở cả một đời
nhiều khi em muốn tự tử tàn đời
nhưng cuộc sống không cho em chết
em nghe tin con lợn kia bị giết
bởi một nhát dao của kẻ vô danh
em đi về trời nửa nắng hanh hanh
em gục ngã trên triền đê đầy gió
tại vì sao mà đời em phải khổ ?
=>hận thiên<=
eagler
22-04-2008, 03:18 AM
Xinh người ta mới kén chồng
Còn em xấu quá chỉ mong chóng già
Để em chẳng sợ bị la
Rằng em xấu xí như:*ma cà rồng*
=>han thien<=
chaulong_551989
23-04-2008, 01:14 PM
Con Gái
Con gái thời nay bạo lắm nhé
Ăm chơi đua đòi chẳng kém ai
Đánh nhau cho đến chuyện đua xe
Thôi thôi chẳng ai chịu nổi đâu
Gái xưa hiền thục và nhu mì
Gái nay đua đòi và đâm chém
thời thế thay đổi gái chơi nổi
Son Phấn trét vẻ lên thân mình
Bạn bè nói tưởng là họ khen
Mỗi ngày xa đoạ thói ăn chơi
Bạn gái ơi đừng phí tuổi xuân
Đắm chìm thói đời có gì vui
Tuổi xuân nào tồn tại vĩnh viễn
Đời con gái có thì bạn ơi
Hãy là chính ta đừng đua đòi
thiếu gì cách làm ta nổi trội
Ăn chơi chẳng có nghĩ gì đâu
lừa_đảo_tiểu_thư
23-04-2008, 08:26 PM
ô hay châu long nói gì kìa
ở đây kén chồng có gì đâu
cớ sao lại nói gái nay này nọ như kia chứ
hết muốn đi chơi mới kiếm chồng
thế sao lại bị nói tơi bời?
dungnhinanh_em
23-04-2008, 09:18 PM
Có duyên gặp gỡ một lần
Cũng nên duyên phận đâu cần cầu mong
Vô duyên cất dấu trong lòng
Cũng như nước chẩy lòng vòng số không
Yêu nhau ấm áp mùa đông
Dửng dưng đêm hạ phòng không lạnh lùng
Có duyên một mảnh tình chung
Dẫu là xa cách nhưng cùng ước mơ
Thôi...Kệ...!!!
24-04-2008, 05:46 AM
Liếc mắt ngó sơ bảng Kén Chồng…
Cô cho tôi hỏi có được không
Người cô tầm khoảng bao nhiêu thước
Áo xống may vừa độ bao nhiêu
Chẳng hay cô tuyển mấy thằng chồng…
Nói xem tôi giúp được gì không
Tôi có anh bạn cao tầm thước
Chắc nghĩ cũng vừa với lại cô..
Cô chịu thì cho tôi một tiếng
Tôi về tôi nói với bạn tôi…
Chuẩn bị sính lễ trầu cau hỏi…
Đem tới nhà cô độ sớm mai…
trungnhi
24-04-2008, 04:03 PM
Khéo khen treo bảng đúng ngày hay
Vừa mới treo xong đã kín hàng
Nhắn cô chủ quán, cười duyên thế
Cô GIẾT nhiều Trai có tủi lòng
Gió_ấm
25-04-2008, 02:16 AM
Lãng tử vườn thơ quả thật nhiều
Hỏi em kén được đến bao nhiêu
Chồng một chồng hai...chồng không thiếu
Chỉ sợ có nhiều lại chẳng yêu
Tuyệt tình lãng tử tuyệt tình kiêu
Bởi ai đã có người yêu chân tình
Chúc em kén được chồng xinh
Chông ngoan chồng giỏi đẹp tình thắm duyên
chaulong_551989
25-04-2008, 02:56 PM
Ta vào rong chơi nghe kén chồng
Thích thú ta góp bài thơ này
Bạn bè ơi chớ cười bài thơ
Thơ không hay không phải thơ bỏ
hãy nghe tôi bày tỏ nổi lòng
Đừng xóa bỏ thơ này nhé bạn
nhoccon_118
26-04-2008, 08:48 PM
Em bé đến thật buồn cười
Vào đây tìm chồng mà nói linh tinh!!!
Ai đời lấy con trai giả sầu đôi chút
Lấy con gái một chút dài lâu !?
( chỉ có gay mới yêu con gái thôi hĩ ):D
tinhemlabienrong17
26-04-2008, 09:58 PM
kén vợ rồi lại kén chồng
nực cười nhân thế cái vòng tơ duyên
vì đâu mang nỗi sầu riêng
yêu điên yêu dại yêu tiền yêu danh!
trungnhi
27-04-2008, 12:53 AM
Em bỏ bảng treo, chuồn đâu mất
Để bao trai tráng tiếc ngẫn ngơ
Hỏi chăng cô chủ chuồn đâu mất
Cô chốn đẩu đâu tớ cũng tìm
trungnhi
27-04-2008, 01:59 AM
kén vợ rồi lại kén chồng
nực cười nhân thế cái vòng tơ duyên
vì đâu mang nỗi sầu riêng
yêu điên yêu dại yêu tiền yêu danh!
Yêu là yêu Rượu, yêu Bia
Chứ đâu có phải yêu tiền, yêu danh
hungvipboy
27-04-2008, 02:34 AM
ai noi xau toi vay à tôi có liên quan ji` dâu mà sao lai như vảy buồn wa ta a ong này là mot trong nhung ngươi deu muốn nói chuyện với ong nay nick chat hungvipng:bicycle: :meo: :5: :5:
hungvipboy
27-04-2008, 02:53 AM
bố anh như thế thì có đấy giám bảo là em như vay sao lém đá giấu tay là không tôt khôn hồn nói chuyen với thằng em nick name :hungvipng
hoasentrang
27-04-2008, 02:56 AM
Em bỏ bảng treo, chuồn đâu mất
Để bao trai tráng tiếc ngẫn ngơ
Hỏi chăng cô chủ chuồn đâu mất
Cô chốn đẩu đâu tớ cũng tìm
em buồn nên cất bảng treo
vì thân xấu xí không ai theo em sầu
treo hoài cũng có được đâu
người ta ngó thấy nói em điên khùng
ke_khong_cau_may
27-04-2008, 05:10 AM
Tigon treo bảng kén chồng
Mình đi qua thấy tò mò nên xem
Vừa quen được bạn hôm qua
Thấy hình qua web đúng là xinh ghê
Tuy chưa tìm hiểu được nhiều
Mình xin mạnh dạn thử liều một phen.^^
ke_khong_cau_may
27-04-2008, 05:16 AM
Mình thì chẳng dám hơn ai
Chẳng là công tử chẳng phường phong lưu
Ăn nói thì rất rụt rè
Nhưng mình có cái không lo "Đụng hàng"
Đó là bí mật khó khai
Tigon muốn biết cũng không khó gì @@
dungnhinanh_em
27-04-2008, 06:22 AM
Bao ngày kén vợ vườn thơ
Đến giờ anh vẫn bâng quơ một mình
Duyên đến nhưng chẳng thắm tình
Tình kia tuy có nhưng mình vô duyên
Trai lãng tử gái thuyền quên
Vườn thơ sánh bước đẹp duyên tơ hồng
Thắm tình kết nghĩa vợ chồng
Sướng vui hoạn nạn quyết không thay lòng
hoasentrang
27-04-2008, 05:19 PM
Em bé đến thật buồn cười
Vào đây tìm chồng mà nói linh tinh!!!
Ai đời lấy con trai giả sầu đôi chút
Lấy con gái một chút dài lâu !?
( chỉ có gay mới yêu con gái thôi hĩ ):D
tại ấy hỏi rằng : ấy có được không
nên tớ nói rằng sao cũng được
thời buổi này làm sao nói trước
và biết đâu tớ lại là GÂY
hihihihhi
hoasentrang
27-04-2008, 05:26 PM
Tigon treo bảng kén chồng
Mình đi qua thấy tò mò nên xem
Vừa quen được bạn hôm qua
Thấy hình qua web đúng là xinh ghê
Tuy chưa tìm hiểu được nhiều
Mình xin mạnh dạn thử liều một phen.^^
tớ xinh thiệt hả cau-may
cám ơn bạn nhé khen mình vui ghê
trước giờ tớ chỉ được chê
chưa từng bị một ai khen thế này
làm mình nửa tỉnh nửa săy
săy tình săy riệu hay săy cau- may?
hoasentrang
27-04-2008, 05:32 PM
Mình thì chẳng dám hơn ai
Chẳng là công tử chẳng phường phong lưu
Ăn nói thì rất rụt rè
Nhưng mình có cái không lo "Đụng hàng"
Đó là bí mật khó khai
Tigon muốn biết cũng không khó gì @@
thế thì ấy nói đại đi
có gì bí mật nói đi bạn hiền
nếu bạn không cảm thấy phiền
nói ra tớ biết tớ giền thì sao?
hoasentrang
27-04-2008, 05:40 PM
Bao ngày kén vợ vườn thơ
Đến giờ anh vẫn bâng quơ một mình
Duyên đến nhưng chẳng thắm tình
Tình kia tuy có nhưng mình vô duyên
Trai lãng tử gái thuyền quên
Vườn thơ sánh bước đẹp duyên tơ hồng
Thắm tình kết nghĩa vợ chồng
Sướng vui hoạn nạn quyết không thay lòng
bao ngày mở hội kén chồng
nhưng giờ cũng vẫn lông bông một mình
duyên không đặng - số không tình
nguyệt tơ không đến bồng lai hững hờ
nên em vẫn đợi vẫn chờ
khi nào thuyền đậu bến bờ em chông?
ke_khong_cau_may
27-04-2008, 07:20 PM
Ti gôn muốn biết thật sao
Cái mình định nói cũng bình thường thôi
Mình thì tuy chẳng hơn ai
Nhưng tim mình có 1 lòng thủy chung
Nếu yêu thì rất chung tình
Con tim hứa chỉ một mình em thôi ^^
Gió_ấm
27-04-2008, 11:58 PM
Kén chồng lãng tử mà chi
Đa sâu đa cảm có gì hay đâu
Kén chồng chi để thêm sầu
...........................!
dungnhinanh_em
28-04-2008, 04:37 AM
bao ngày mở hội kén chồng
nhưng giờ cũng vẫn lông bông một mình
duyên không đặng - số không tình
nguyệt tơ không đến bồng lai hững hờ
nên em vẫn đợi vẫn chờ
khi nào thuyền đậu bến bờ em chông?
Gió đêm mát lạnh thổi hồn
Vô tình lãng tử lạc vào vườn thơ
Ngẩn ngơ xao xuyến bàng hoàng
Bỗng đâu ông bụt lai gần ghé tai
Bữa nay cô bé tigôn
Mở kỳ thi chọn người chồng yêu thơ
Quá vui lãng tử tươi cười
Chàng còn cô độc tội gì không thi
Tiện tay công tử đố Tình
Cùng nhau ta hãy thử tài nhau coi.
Thôi...Kệ...!!!
28-04-2008, 05:09 AM
Ti-gôn treo bảng kén chồng...
Nhưng giờ cũng vẫn chông chênh một mình....
Chọn chồng khó lắm hay sao..???
Kén hoài không thấy chọn đường lãng du...
trungnhi
28-04-2008, 02:57 PM
em buồn nên cất bảng treo
vì thân xấu xí không ai theo em sầu
treo hoài cũng có được đâu
người ta ngó thấy nói em điên khùng
Bảng treo em đã cất rồi
Vì Anh, vì ả, hay mình vì ai
Vì ai thì mặc vì ai
Anh thì anh nghĩ vì nhau được rồi
hoasentrang
28-04-2008, 04:00 PM
Gió đêm mát lạnh thổi hồn
Vô tình lãng tử lạc vào vườn thơ
Ngẩn ngơ xao xuyến bàng hoàng
Bỗng đâu ông bụt lai gần ghé tai
Bữa nay cô bé tigôn
Mở kỳ thi chọn người chồng yêu thơ
Quá vui lãng tử tươi cười
Chàng còn cô độc tội gì không thi
Tiện tay công tử đố Tình
Cùng nhau ta hãy thử tài nhau coi.
ti-gôn lãng mạn vô cùng
hồn luôn treo ngược giũa từng bài thơ
đăm chiêu rùi lại ngẩn ngơ
khi cười khi khóc nhởn nhơ như khùng ( hjxhjx )
************
ti-gôn cô bé đa tình
kiếm chồng lãng tử chung tình đẹp trai
không hề thích kẻ ba gai
phong lưu phóng khoáng tương lai mịt mù
************
công tử đang muốn đố tình?
đố qua THƠ PHÚ hay mình SÁNH ĐÔI
chơi tình trên giấy cũng vui
chơi bằng tình thật ngọt bùi nhiều hơn
nếu công tử đã nộp đơn
ti-gôn xin nhận ký liền ok
trungnhi
28-04-2008, 06:32 PM
ti-gôn lãng mạn vô cùng
hồn luôn treo ngược giũa từng bài thơ
đăm chiêu rùi lại ngẩn ngơ
khi cười khi khóc nhởn nhơ như khùng ( hjxhjx )
************
ti-gôn cô bé đa tình
kiếm chồng lãng tử chung tình đẹp trai
không hề thích kẻ ba gai
phong lưu phóng khoáng tương lai mịt mù
************
công tử đang muốn đố tình?
đố qua THƠ PHÚ hay mình SÁNH ĐÔI
chơi tình trên giấy cũng vui
chơi bằng tình thật ngọt bùi nhiều hơn
nếu công tử đã nộp đơn
ti-gôn xin nhận ký liền ok
Chà !
Bài này hay đấy, Anh tạm dừng một nhịp nhé
Thôi...Kệ...!!!
28-04-2008, 07:18 PM
ti-gôn cô bé đa tình
kiếm chồng lãng tử chung tình đẹp trai
không hề thích kẻ ba gai
phong lưu phóng khoáng tương lai mịt mù
Lãng tử chung tình lại đẹp trai...
Ái chà..!!! Tuyển khó làm sao anh vào...
Anh thì lãng tử chung tình...
Nhưng đẹp tầm tầm em có chịu không....
Tiếc rằng chưa gặp mặt em....
Nên cũng chẳng biết là yêu hay đùa...
hoasentrang
29-04-2008, 03:19 AM
Lãng tử chung tình lại đẹp trai...
Ái chà..!!! Tuyển khó làm sao anh vào...
Anh thì lãng tử chung tình...
Nhưng đẹp tầm tầm em có chịu không....
Tiếc rằng chưa gặp mặt em....
Nên cũng chẳng biết là yêu hay đùa...
muốn biết mặt em có khó gì
thời đại tên lửa khỏi nghĩ suy
yahoo em đó anh nhào tới
điện thoại em đây sóng vẫn đầy
đùa- chơi-hay thật cũng thế thôi
nếu đã nộp đơn chỗ em rồi
chàng ơi rất khó thu hồi lại
nên thật hay chơi cũng đã rồi
hoang hon mau tim
29-04-2008, 03:29 AM
anh bạn lãng tử chung tình
nhưng vì xấu xí hok ma nào thèm
nếu như anh pi`-po
thì nhóc mới chịu mới cho anh vào
anh về sắp sửa ,tân trang
thì nhóc cho cái hẹn là duyên may
thời đại đi toàn máy bay
nên đừng nghĩ ngợi lo sầu vẩn vơ
Thôi...Kệ...!!!
29-04-2008, 05:54 AM
anh bạn lãng tử chung tình
nhưng vì xấu xí hok ma nào thèm
nếu như anh pi`-po
thì nhóc mới chịu mới cho anh vào
anh về sắp sửa ,tân trang
thì nhóc cho cái hẹn là duyên may
thời đại đi toàn máy bay
nên đừng nghĩ ngợi lo sầu vẩn vơ
Anh đây lãng tử chung tình...
Nhưng một bóng hình anh cất trong tim...
Uh..!! anh xấu xí chẳng ai thèm...
Nhưng em như giống thích xe ngon hơn tiền...
Nên em cứ ở đó chờ....
Anh thà ở vậy cho người tiếc chơi...
Thời đại đi toàn máy bay...
Nên anh mới thích hoài mơ dại khờ...!!!
muốn biết mặt em có khó gì
thời đại tên lửa khỏi nghĩ suy
yahoo em đó anh nhào tới
điện thoại em đây sóng vẫn đầy
đùa- chơi-hay thật cũng thế thôi
nếu đã nộp đơn chỗ em rồi
chàng ơi rất khó thu hồi lại
nên thật hay chơi cũng đã rồi
Làm bạn thì anh Okie...
Còn làm bạn gái thì anh xin về...
Ngán có bạn gái lắm rồi....
Anh thà ở vậy cho đời thêm vui...
Nếu em chịu anh add nick Okie ???
Còn em không chịu anh del Messenger
THIÊN TỬ
29-04-2008, 08:51 AM
EM ĐÂY CÒN NHỎ SAO KÉN CHỒNG?:sr: ( ĐỌC LẠI MỚI BIẾT LÀ 86):sr:
Ở VẬY CHƠI THÊM ĐƯỢC MẤY NĂM
TỰ DO TỰ TẠI CHO NÓ XONG
KÉN CHỒNG SAO BIẾT AI THẬT KHÔNG?
HAY CHỈ LÀM CHO EM NỖI SẦU MONG
ĐỂ RỒI ĐÂU KHỔ CHỐN PHÒNG KHÔNG
NGÓNG TRONG LẠI BUỒN TÌNH HƯ KHÔNG:haha:
trungnhi
29-04-2008, 03:09 PM
EM ĐÂY CÒN NHỎ SAO KÉN CHỒNG?:sr: ( ĐỌC LẠI MỚI BIẾT LÀ 86):sr:
Ở VẬY CHƠI THÊM ĐƯỢC MẤY NĂM
TỰ DO TỰ TẠI CHO NÓ XONG
KÉN CHỒNG SAO BIẾT AI THẬT KHÔNG?
HAY CHỈ LÀM CHO EM NỖI SẦU MONG
ĐỂ RỒI ĐÂU KHỔ CHỐN PHÒNG KHÔNG
NGÓNG TRONG LẠI BUỒN TÌNH HƯ KHÔNG:haha:
Ô hay, CHÍN X đã tới thời
Vẫn vơ chi mãi thời son trẻ
Qua lẩu, qua lâu thế hệ vàng
86 kia mà, chăng chối mãi?
mirror_137
30-04-2008, 11:56 PM
*bốp bốp**hay hay mấy người kia
thi thơ văn phú thật hơn đời
làm em tài hèn mà sức mọn
cũng phải chung vui mặc sự tài
chậc chậc lại cái chuyện kén chồng
ngàn năm người xưa đã có câu
chồng con là cái nợ nần
có rùi chỉ khổ một thân một đời
vậy thì cớ chi mà phải vội
làm chi mà lại cứ kén chồng
long nhong dey đó lại chẳng sương??
lướt net lang thang vài lần chat
hợp nhau em lại nhận là " chồng"^^
trungnhi
01-05-2008, 10:36 PM
Làm bạn thì anh Okie...
Còn làm bạn gái thì anh xin về...
Ngán có bạn gái lắm rồi....
Anh thà ở vậy cho đời thêm vui...
Nếu em chịu anh add nick Okie ???
Còn em không chịu anh del Messenger
Người ta treo bảng kén chồng
Anh đà có mắt hay không có nào?
Giả rằng anh có như mù
Ý thì cũng phải, hỏi dù một câu
Tớ thấy bực cho Tigo quá nên đáp đại vậy nhé hehe . Không chơi sấu lại nhé
Gió_ấm
02-05-2008, 01:32 AM
Người ta chỉ kén chồng chơi
Chứ đâu kén thật buông lời bướm ong
Đừng mơ đừng mộng đừng mong
Hoa kia có chủ trong lòng lại đau
hoang hon mau tim
02-05-2008, 01:59 AM
ô hay sao cứ nói người
anh thì cũng vậy mà thời nói ai
làm trai cho đáng nên trai
chuyên ta cũng vậy chớ nên soi người
dungnhinanh_em
04-05-2008, 08:43 AM
Chà !
Bài này hay đấy, Anh tạm dừng một nhịp nhé
Tìm vợ nữ khách yêu thơ
Dáng duyên duyên dáng mộng mơ mắt huyền
Có duyên má lúm đồng tiền
Má hồng răng khểnh đẹp duyên thắm tình
Có duyên chẳng cần đẹp xinh
Chỉ cần bên ấy hết mình yêu anh
Có duyên một tấm lòng thành
Tình anh duy nhất chỉ giành cho........!
Gió vẫn là anh trong đối đáp
Cuốn những vần thơ vương tóc ai
Mây vẫn là em còn e ngại
Trôi về nơi ấy em nhớ ai
Tìm hoài có được vợ đâu
Đêm đêm anh vẫn u sầu cô đơn
Tuyệt bút lưu nỗi giận hờn
Hỏi còn ai nữa buồn hơn thân mình
ti-gôn lãng mạn vô cùng
hồn luôn treo ngược giũa từng bài thơ
đăm chiêu rùi lại ngẩn ngơ
khi cười khi khóc nhởn nhơ như khùng ( hjxhjx )
************
ti-gôn cô bé đa tình
kiếm chồng lãng tử chung tình đẹp trai
không hề thích kẻ ba gai
phong lưu phóng khoáng tương lai mịt mù
************
công tử đang muốn đố tình?
đố qua THƠ PHÚ hay mình SÁNH ĐÔI
chơi tình trên giấy cũng vui
chơi bằng tình thật ngọt bùi nhiều hơn
nếu công tử đã nộp đơn
ti-gôn xin nhận ký liền ok
Tìm vợ nữ khách yêu thơ
Dáng duyên duyên dáng mộng mơ mắt huyền
Có duyên má lúm đồng tiền
Má hồng răng khểnh đẹp duyên thắm tình
Có duyên chẳng cần đẹp xinh
Chỉ cần bên ấy hết mình yêu anh
Có duyên một tấm lòng thành
Tình anh duy nhất chỉ giành cho........!
Gió vẫn là anh trong đối đáp
Cuốn những vần thơ vương tóc ai
Mây vẫn là em còn e ngại
Trôi về nơi ấy em nhớ ai
Tìm hoài có được vợ đâu
Đêm đêm anh vẫn u sầu cô đơn
Tuyệt bút lưu nỗi giận hờn
Hỏi còn ai nữa buồn hơn thân mình
Xuân Hòa
04-05-2008, 08:14 PM
Kén chồng vào lúc người đông
Tại sao em vẫn lông bông một mỉnh
Bao nhiêu lãng tử chung tình
Vậy mà chưa được bóng hình một ai
Ta thì 1 kiếp thân trai
Vợ con là chuyện tương lai xa vời
Qua đây góp ý mấy lời
Chúc em kiếm được 1 người xứng đôi
lluumanhwaydau
06-05-2008, 10:59 AM
Kén chồng kén chồng lại kén chồng
Hết kén đằng Đông kén đằng Tây
Hết kén bên này sang bên kia
Kén từ năm này sang năm nọ
Đã có anh nào vừa ý chưa??
Nếu lỡ chưa có thì xin thưa::
Xin đừng cố kén mà cho thừa
Vì khắp forum chỉ có một
May mắn đề danh chỉ có tui....
==>bé quấn tả jo~n với mấy chị xíu , szin đừng giận pe' tội nghiệp:yes:
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/tungsteven/aa.jpg
Dành một phúc anh nguyện cầu cho em
Sẽ lluôn vui và lluôn lluôn hạnh phúc
Đửng có khóc như em nói với anh
Rồi mai đây khi không còn chung llớp nữa
Những khi buồn em hãy gọi đến anh
Cậu con trai đã thầm thương trộm nhớ
Dành một ngày để ở mãi bên em!!!!
trungnhi
07-05-2008, 03:54 PM
ô hay sao cứ nói người
anh thì cũng vậy mà thời nói ai
làm trai cho đáng nên trai
chuyên ta cũng vậy chớ nên soi người
Hằng nga rớt xuống lúc nào
Mà sao can thiệp cả vào trần gian
Ở yên trên ấy đi thôi
Kẻo không ta phải bảo người xách lên
doilacatbui
07-05-2008, 04:14 PM
ôi trời kén mãi chưa xong
sao mà khổ thế long nhong ngoài đường
định tìm một bến nhờ nương
tới giờ chưa có người thương...hả người!
hoasentrang
06-01-2009, 02:45 AM
ôi t rời !
tháng 3 năm ngoái đến giờ
xuân sau sắp tới mà tôi chưa chồng
một mình lạnh lẽo phòng không
giường đơn gối chiếc than ôi là sầu:doh:
khỉ khờ
07-01-2009, 05:53 AM
ôi t rời !
tháng 3 năm ngoái đến giờ
xuân sau sắp tới mà tôi chưa chồng
một mình lạnh lẽo phòng không
giường đơn gối chiếc than ôi là sầu:doh:
Cưới vợ cũng cưới liền tay
Nghe kưng nói kiểu thế này cũng ghê
86 vẫn tuổi cập kê
Kén tình còn được lại đi kén chồng
Dù cho lạnh lẽo phòng không
Cũng đâu đến nỗi phải chồng mới yên
hoasentrang
08-01-2009, 01:43 AM
Cưới vợ cũng cưới liền tay
Nghe kưng nói kiểu thế này cũng ghê
86 vẫn tuổi cập kê
Kén tình còn được lại đi kén chồng
Dù cho lạnh lẽo phòng không
Cũng đâu đến nỗi phải chồng mới yên
kiếm tình giận dỗi mệt hơi
kén chồng cái bụp cho rồi anh ơi
yêu đương rắc dối lôi thôi
lại còn không được kiss môi nữa nè
haha
thiên sứ trắng
10-01-2009, 04:32 AM
cô nương hỡi chọn chồng sao khó
nói vòng vo ko sợ ế sao
chọn chồng mà cứ làm cao
ko chàng nào cưới làm sao kêu trời
khỉ khờ
11-01-2009, 12:39 AM
kiếm tình giận dỗi mệt hơi
kén chồng cái bụp cho rồi anh ơi
yêu đương rắc dối lôi thôi
lại còn không được kiss môi nữa nè
haha
Kiss môi không được - cũng tình ư
Phải chăng đang sống ở thuở xưa
Thời này yêu mà hok cho kiss
Ai ai cũng hỏi: đã yêu chưa
hoasentrang
11-01-2009, 12:51 AM
Kiss môi không được - cũng tình ư
Phải chăng đang sống ở thuở xưa
Thời này yêu mà hok cho kiss
Ai ai cũng hỏi: đã yêu chưa
hahaha
yêu là yêu kiss là kiss
anh này nói nhăng nói nhít
kiss và yêu đâu thể đi đôi
chỉ khi đám cưói về rồi
thì yêu với kiss mới thôi chia đường
cô nương hỡi chọn chồng sao khó
nói vòng vo ko sợ ế sao
chọn chồng mà cứ làm cao
ko chàng nào cưới làm sao kêu trời
kén chồng phải khó sis ơi
nhầm thằng mít dịch trời ơi phí đời
chồng con đâu phải chuyện chơi
là chuyện của cả một đời sis ơi
khỉ khờ
11-01-2009, 01:22 AM
yêu là yêu kiss là kiss
anh này nói nhăng nói nhít
kiss và yêu đâu thể đi đôi
chỉ khi đám cưói về rồi
thì yêu với kiss mới thôi chia đường
Oh my God!
Cưới thử đi xem trước khi hôn
Chàng nào như thế chắc thiếu khôn
Không hun không bít người đối diện
Thật lòng hay chỉ bởi ngông ngôn ( ngôn là nói đó nha)
thiên sứ trắng
11-01-2009, 01:48 AM
biết việc chọn chồng là việc trăm năm
lời thơ tôi chỉ dám viếng thăm
khuyên cô bé lời khuyên chân thật
chọn chồng khó quá chỉ thiệt thân
tinhthuongchame
28-01-2009, 10:02 AM
gải một con trông mòn con măt
trai một măt nhìn chỉ một con
nhánh cỏ hoang
29-01-2009, 10:15 PM
làm sao em dám làm cao
đề bảng kén chồng do em hận đời
đời em đau khổ vì yêu
yêu cho thật lòng rồi lại bị de
thôi thì em sẽ lấy chồng
bỏ ngang cuộc đời của kẻ ăn chơi
HanMacTu_part2
30-01-2009, 06:04 AM
Vô tình lạc bước vào vườn thơ
Thấy tựa hay hay nên xem nhờ
Trước mình tuyển vợ không ai chịu
Nay thấy tuyển chồng chuyện như mơ
không biết Mạc Tử thế này đây
Cô nương có chịu tuyển không này
Xấu trai, nhà nghèo, tình phụ bạc
Đặc điểm như thế cô chịu thay
hoasentrang
03-06-2010, 12:07 AM
Vô tình lạc bước vào vườn thơ
Thấy tựa hay hay nên xem nhờ
Trước mình tuyển vợ không ai chịu
Nay thấy tuyển chồng chuyện như mơ
không biết Mạc Tử thế này đây
Cô nương có chịu tuyển không này
Xấu trai, nhà nghèo, tình phụ bạc
Đặc điểm như thế cô chịu thay
tuyển chồng cả thảy đã mấy năm
đến nay MẠC TỬ bước dzô tròng
úi trời SEN đây mừng hết nổi
Mạc Tử chàng hỡi cưới em mau
kakaka
socnau767
04-06-2010, 04:13 AM
thôi rồi Sen đã có đôi,
phận tôi vô trể nên đành lặng cậm
Ai đâu mạc tử âm thầm,
Vậy mà được vợ,có nhầm hay không???
hoasentrang
04-06-2010, 08:38 PM
thôi rồi Sen đã có đôi,
phận tôi vô trể nên đành lặng cậm
Ai đâu mạc tử âm thầm,
Vậy mà được vợ,có nhầm hay không???
có đôi thì mặc có đôi
sóc nâu muốn lấy xin mời nhào dzô
lòng tham SEN đến vô bờ
có thêm chồng nữa bay giờ thường thôi
kelly_kelly_ngoc
04-06-2010, 08:56 PM
sen kia sắc đẹp ngời ngời
nên ai cũng mưốn làm chồng của sen
nên giờ đây rối tèn ben
thôi sen chia bậy cho em vài người ?!
hế lô sen !! nàm wen nhá !!
hoasentrang
04-06-2010, 09:54 PM
hahaah kelly
chị chị em em cái thân tình
boy kia vô số mình xài chung
sướng khổ 2 đứa chia nhau hưởng
đừng có ngại chi hỡi kelly
kelly_kelly_ngoc
05-06-2010, 03:01 AM
đã cùng là phận nữ nhi
chị nhường em thế thôi thì.....em ưng
nhưng mà chị chớ mà đừng
rút lại lời hứa em đã từng nói nha !! ^^
☆ snow flowers ☆
05-06-2010, 10:44 AM
"Chia cho vài người để thương"
Kel coi mà chớ sang vườn người ta
Một khi họ nhớ họ la
Trở về vườn cũ Kel là cô đơn [ Hô, mình đag bị mộng du í, đừng tin :D ]
MeLjn_Khjn
05-06-2010, 12:22 PM
Chị Kel xinh đến là xinh
Đuôi theo cả mớ làm thinh sang vườn (người)
Chị Sen nếu chị có thương
Đuổi Kel về giúp, nhường phần bọn kia
Duyên Sen xin chớ sẻ chia
Gĩư cho thơm thảo đêm khuya ngát lừng
Chị Snow vào phụ một chân
Bỏ vườn cũ để tìm xuân vườn này (hỡ)
Hay là nghĩa hiệp ra tay
Lay chị Kel dậy,cho hay sự tình????
☆ snow flowers ☆
06-06-2010, 01:07 AM
Ljn vậy cứ nghĩ đi đâu
Chị đây ham hố nhưng lâu [ mới ] thèm vào
Chỉ sợ Kel lại phóng lao
Đi đâu không trúng mà lao ra ngoài
Sen ơi chớ xem mặt ngoài
Lòng thương mới quý mới toại nguyện Sen
MeLjn_Khjn
06-06-2010, 07:09 AM
Kén chọn chi khổ Sen ơi
Bằng lòng tìm hiểu, cho đời lối đi
Sen ơi Sen chớ nghĩ suy
Tuổi xuân đương thắm cần chi phải chờ.....
socnau767
14-06-2010, 06:25 PM
có đôi thì mặc có đôi
sóc nâu muốn lấy xin mời nhào dzô
lòng tham SEN đến vô bờ
có thêm chồng nữa bay giờ thường thôi
Ôi thôi Soc sợ quá rồi,
Một chồng một vợ đủ rồi Sen ơi!
Tham chi duyên nợ trần đời,
Người cười, kẻ khóc thường chi mà thường!!!
Có thương giờ cũng phải nhường,
Thương ba thương bốn cái xương không còn!
(thương tay ba,tay bốn)
MeLjn_Khjn
18-06-2010, 04:30 AM
Tuổi đời thì cứ héo hon
Người cứ đeo bám cho tròn nợ duyên
Sen ơi Sen hỡi Ljn khuyên
Tìm nơi neo đậu cho thuyền tình đi!
Thôi...Kệ...!!!
12-07-2010, 02:20 PM
Lâu rồi không ghé vào đây...
Hôm nay ghé lại thấy còn treo cao...
Thế cho mình hỏi xíu nghen...
Bạn hiền tuyển được bao nhiêu "anh" chồng... ^_^
trangbien
12-07-2010, 08:02 PM
Đường thuyền mở rộng thênh thênh
Ai ai cũng có một mình hướng đi
Kén người kén cả lối đi
"Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng"
Dùng thơ của người khác :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.