Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chán Đời



hoasentrang
18-04-2008, 03:30 AM
tôi muốn DẦM mình trong BIỂN RIỆU
để quên đi 2 tiếng TÌNH YÊU
muốn TẮM BIA trong mỗi buổi chiều
để rửa trôi nỗi sầu TRONG KÝ ỨC
để sống trong hiện tại có thực
TÔI ĐÃ MẤT ANH
để quên đi những giấc mộng màu xanh
thay vào đó là tối ngày say sỉn
để quên đi những ước mơ thầm kín
TÔI SẼ CÓ ANH
và cứ thế theo những tháng ngày
để cuối cùng tôi tìm ra sự thật
TÔI NGHIỆN RỒI KHÔNG THỂ THIẾU MEN CAY.

Xuân Hòa
18-04-2008, 03:46 AM
Tuổi mới đôi mươi đã chán đời
Xin đừng trĩu nặng những đầy vơi
Nghĩ đến tương lai lòng đừng nản
Chôn vùi quá khứ chặt 1 nơi

suol
18-04-2008, 03:54 AM
tình yêu là khổ là đau!
xin đừng vì thế mà đau cả đời
đôi khi ta khổ vì yêu!
nhưng ta đâu biết đời ta vẫn còn
còn hy vọng là còn tất cả!
mất đi rồi tất cả sẽ là không!
chớ chi mà vội chán đời
đường dài hạnh phúc đang chờ đó em!

hoasentrang
19-04-2008, 01:25 AM
Tuổi mới đôi mươi đã chán đời
Xin đừng trĩu nặng những đầy vơi
Nghĩ đến tương lai lòng đừng nản
Chôn vùi quá khứ chặt 1 nơi


Vì mới đôi mươi mới chán đời
trái tim khờ dại mới thế thôi
chứ mà từng trải như ai đó
dù có chia tay vẫn mỉm cười

tương lai hy vọng có là gì
khi người trong mộng đã bước đi
bên tình bên hiếu bên nào nặng?
chữ hiều chữ tình chữ nào đau?

hoasentrang
19-04-2008, 01:31 AM
tình yêu là khổ là đau!
xin đừng vì thế mà đau cả đời
đôi khi ta khổ vì yêu!
nhưng ta đâu biết đời ta vẫn còn
còn hy vọng là còn tất cả!
mất đi rồi tất cả sẽ là không!
chớ chi mà vội chán đời
đường dài hạnh phúc đang chờ đó em!

ai chẳng biết rằng yêu là khổ
nhưng ở đời anh tránh được đâu
trong lúc buồn ta nghĩ rằng đã hết
rằng đời ta sẽ chết theo tình
ta chỉ sống như cái bóng vô hình
thì anh hỡi lấy chi mà hạnh phúc?

doilacatbui
19-04-2008, 02:19 AM
nữ nhi nhi nữ lại say mềm
chán đời rượi mãi cứ uống thêm
cứ tưởng rằng chìm trong men đắng
hết nỗi u phiền....có phải chăng?
hết say khi tỉnh lại thấy rằng
trong đời ta đã thật mất anh
thì trời ơi hỡi đành tuyệt vọng
mắt ướt lệ nhòa nỗi nhớ mong

trungnhi
19-04-2008, 04:23 PM
tôi muốn DẦM mình trong BIỂN RIỆU
để quên đi 2 tiếng TÌNH YÊU
muốn TẮM BIA trong mỗi buổi chiều
để rửa trôi nỗi sầu TRONG KÝ ỨC
để sống trong hiện tại có thực
TÔI ĐÃ MẤT ANH
để quên đi những giấc mộng màu xanh
thay vào đó là tối ngày say sỉn
để quên đi những ước mơ thầm kín
TÔI SẼ CÓ ANH
và cứ thế theo những tháng ngày
để cuối cùng tôi tìm ra sự thật
TÔI NGHIỆN RỒI KHÔNG THỂ THIẾU MEN CAY.


Sao nỡ vội dìm nhau trong bể khổ
Yêu chân thành đâu vội vã chia xa
Ngươì ra đi, vì đâu không ngoái lại
Vì chuyến tầu vộ vã lẫn vào đêm

Mỗi sáng sáng, cầm trên tay chén rượu
Nhớ về nhau, ta nâng chén nhớ về nhau
Xin em hãy, không vì men cay của rượu
Đốt lòng anh trong nồng nặc ALCOL

hoasentrang
19-04-2008, 08:05 PM
nữ nhi nhi nữ lại say mềm
chán đời rượi mãi cứ uống thêm
cứ tưởng rằng chìm trong men đắng
hết nỗi u phiền....có phải chăng?
hết say khi tỉnh lại thấy rằng
trong đời ta đã thật mất anh
thì trời ơi hỡi đành tuyệt vọng
mắt ướt lệ nhòa nỗi nhớ mong


nữ nhi mang phận yếu mềm
tay nâng ly riệu lệ tràn trên mi
một trai tiễn bóng người đi
hai trai tiễn mối tình si xuôi dòng
nữ nhi phận số long đong
đắm mình trong riệu để mong quên đời



Sao nỡ vội dìm nhau trong bể khổ
Yêu chân thành đâu vội vã chia xa
Ngươì ra đi, vì đâu không ngoái lại
Vì chuyến tầu vộ vã lẫn vào đêm

Mỗi sáng sáng, cầm trên tay chén rượu
Nhớ về nhau, ta nâng chén nhớ về nhau
Xin em hãy, không vì men cay của rượu
Đốt lòng anh trong nồng nặc ALCOL


không được chết trong men tình ân ái
em xin thả mình trong men đắng alcol
men tình men riệu cũng là men
đố anh biết được men nào say hơn?

Xuân Hòa
19-04-2008, 09:42 PM
không được chết trong men tình ân ái
em xin thả mình trong men đắng alcol
men tình men riệu cũng là men
đố anh biết được men nào say hơn?


Say mèm chân bước liêu xiêu
Càng say cành nhớ thật nhiều em ơi
Ngoài đường lất phất mưa rơi
Nỗi buồn theo gió trên trời tan ra
Nơi này còn lại mình ta
Cùng chai rượu nhạt khóc òa trong đêm

lừa_đảo_tiểu_thư
19-04-2008, 11:06 PM
đời còn dài mà trai đâu thiếu gì
cớ sao lại tắm mình trong men cay
thử nghĩ rằng không anh em vẫn có
người theo em suốt cả cuộc đời
đứng lên và hãy chứng minh rằng
rời xa em anh đúng mắt không tròng.

trungnhi
20-04-2008, 04:35 PM
nữ nhi mang phận yếu mềm
tay nâng ly riệu lệ tràn trên mi
một trai tiễn bóng người đi
hai trai tiễn mối tình si xuôi dòng
nữ nhi phận số long đong
đắm mình trong riệu để mong quên đời





không được chết trong men tình ân ái
em xin thả mình trong men đắng alcol
men tình men riệu cũng là men
đố anh biết được men nào say hơn?


Anh sẽ tắm cùng em trong biển RƯỢU
Sẽ cùng em nâng chén mỗi sáng ngày
Sẽ cùng nhau say trong men tình ái
Sẽ cùng nhau, tối tối trong Nồng Say

hoasentrang
21-04-2008, 03:00 PM
ta cùng say giữa lối đời buông thả
mặc nhân gian miệng lưỡi phù du
ta sẽ sống giữa màu men nếp đục
heniken và tac ke từng đêm

chaulong_551989
23-04-2008, 05:00 PM
Yêu nhau rồi lại mang thương đau
Chìm trong men rượu có ích chi
Thời gian nào có chờ đợi ai
Trên đời thiếu chi người chung tình
Thiên thu vạn kiếp yêu là khổ
Biết khóc hay cươi khi lở yêu

romio_273
23-04-2008, 05:13 PM
anh vẫn biết yêu em là đau khổ
đau khổ nhiều vì hai tiếng thờ ơ
trái tim em là biển rộng vô bờ
và trong dó anh chỉ là cát bụi

Thôi...Kệ...!!!
24-04-2008, 03:14 PM
Lời thơ quyện rượu nhạt nhòa…
Hoàng hôn ngang mắt lệ sầu cho ai…
Tình đời cay đắng nỗi trôi…
Liệu tình có xứng để cô thế này...!!!

trungnhi
24-04-2008, 03:57 PM
Tắm trong Rượu, thả đời trong Rượu
Cùng phiêu du ta sống chon đời
Nếu không đủ say trong men tình ái
Ta cùng nhau say giữa bể Rượu Nồng

Gió_ấm
25-04-2008, 02:41 AM
Trán đời lấy đá ném sao
Rung rung mặt nước sao nào rớt đâu
Ôi thôi sầu đến là sầu
Sao trong tầm với mà đâu nắm cầm

chaulong_551989
25-04-2008, 02:42 PM
Ta say ta mê hai chữ tình yêu
Hạnh phúc là đây đắng cay cũng đây
Ta ngu dại cuồn điên cũng bởi tình
chén rươu này tôi cùng anh nâng li
Hãy nhớ đến tôi lúc bạn buồn nhé

hoasentrang
12-01-2009, 03:24 AM
Trán đời lấy đá ném sao
Rung rung mặt nước sao nào rớt đâu
Ôi thôi sầu đến là sầu
Sao trong tầm với mà đâu nắm cầm


ta muốn dang tay ôm cả đất
ôm trọn bầu trời những ưóc ao
đua tay ôm trọn những vì sao
ôm dòng nước mắt đang traò trên mi

nhưng ôm rồi ta có được chi
khi không ôm nổi ngươì đi cuối đường?

khỉ khờ
12-01-2009, 03:28 AM
Có lẽ rằng tại đôi tay quá lớn
Kẽ hở kia đâu giữ được người đi
Sống chớ tham vọng quá làm gì
1 điều nhỏ bé ra đi lại si lại buồn

thiên sứ trắng
12-01-2009, 03:34 AM
chưa đưa chân vào hố tình yêu
làm sao hiểu tình si người hỡi
người ra đi em còn mong đợi
chốn chân trời em còn mãi tình si

Gió_ấm
17-02-2009, 02:47 AM
Chán đời bỏ bạn bỏ thơ
Bỏ chàng lãng tử ngẩn ngơ một mình
Chán đơi kiếm kẻ tâm tình
Ai ngờ kẻ đó giống mình chán ghê

em chua biet yeu
17-02-2009, 05:14 AM
Lâu ngày chẳng ghé qua đây
Tưởng người vui vẻ tràn đầy yêu thương
Ai ngờ vào thấy chán chường
Ấy kêu buồn khổ...người thương đâu rồi?

suol
17-02-2009, 07:28 PM
Chán đời chán cảnh thế gian
tìm đâu một chổ không vương muộn phiền
tình đời ảo ảnh mà thôi
vui buồn cũng chỉ là do một mình
ước gì có chỗ cho mình
nam mô rõ mõ suốt đời đơn côi!

socnau767
17-02-2009, 10:12 PM
Chán đời là nghĩa làm sao?
Đời không cần tớ tớ mong chi đời !
Bây giờ phiêu bạc muôn nơi,
Cần gì ẩn nấu cho đời cười chê!

thiên sứ trắng
17-02-2009, 10:45 PM
lại có kẻ chán đời ngồi đó
thèm mong đi phiêu bạt bốn phương
thân ai phiêu bạt dạm trường
phiêu bạt muôn phương có chi đâu mà chán

bòcon_nosua
18-02-2009, 09:54 PM
khứa khứa đời này thật chán vậy sao?
đời ko chán ta ,chứ ta chán chi đời ?
thân làm trai cần phải dặm trường
chứ đâu như ấy ngồi yên kêu chán đời :D

thiên sứ trắng
19-02-2009, 05:25 AM
đời vấn vương đời dặm trường sương gió
xa xôi rồi ngoái lại nhìn trông
một khoảng không một lỗ hổng cuội đởi
chợt hối hận thời rong chơi xa ngã

bòcon_nosua
23-02-2009, 12:35 AM
hối hận ư?cuối con đường cuộc đời
cũng có đấy nhìu khi cũng từng nghĩ
ta đã phí nhưng tháng ngày xa xưa
nhưng mà ta vẫn ko hối tiếc
đời trai trẻ dặm trường đầy sương gió
hỏi nếu như ta ko phiêu lãng
thì sao biết những ngang trái tình đời
để giờ đây ta cũng hối hận
ko rong chơi phiêu bạt muôn nơi

thiên sứ trắng
23-02-2009, 03:13 AM
mãi rong chơi ko biết đời bvo6 nghĩa
mãi đợi chờ ko biết kẻ vô tâm
trách làm chi những nôi nhớ âm thầm
của ai đó đang chờ anh trở lại
trách làm chi người rong chơi mãi
trong cuộc đời này chắng trở lại đâu
thôi nhé em xin vơi bớt giọt sầu
để người nhớ về sau hạnh phúc

hoasentrang
02-06-2010, 11:38 PM
Có lẽ rằng tại đôi tay quá lớn
Kẽ hở kia đâu giữ được người đi
Sống chớ tham vọng quá làm gì
1 điều nhỏ bé ra đi lại si lại buồn



em đâu tham vọng như người nghĩ
chĩ vì buồn muốn ôm hết thế thôi
muốn trao đổi MÌNH ANH va TẤT CẢ
nhưng cuối cùng tất cả chảng là chi