PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nụ hôn cuối



hoasentrang
18-04-2008, 02:38 AM
em ngước nhìn anh trong dòng nước mắt
lời chia ly cất mãi chẳng thành câu
trái tim đau câm lặng một nỗi sầu
nghe mưa khóc lòng càng thêm tê tái

càng nhìn anh em càng thêm sợ hãi
bàn tay run siết chặt lấy bàn tay
em như người trong mộng tỉnh giấc săy
lửa hận thù cháy đen từng khúc ruột

*** ***

mưa vẫn rơi như khóc tình ta vỡ
mắt em buồn lệ nhỏ buốt bờ môi
trách tình nồng sao lỡ vội chia phôi
hay phải trách bản thân ta yếu đuối?

em vẫn cố nhìn anh trong phút cuối
vẫn lặng im nuốt lệ ngậm ngùi
NGƯỜI YÊU HỠI NGÀN LẦN XIN THA THỨ
em rất buồn nhưng phải nói CHIA LY

*** ***

anh đứng lặng nhìn em không hiểu
vẫn nâng niu chìu mến lạ lùng
anh nhẹ nhàng ôm em trong lòng ngực
em càng đau như dao cắt thân mình

trái tim em ghi mãi một bóng hình
là anh đó người em yêu tha thiết
vì dòng đời trái ngang đầy khắc nghiệt
phải đành lòng bước vội qua nhau

đành nói lời xin hẹn lại kiếp sau
em sẽ cố học cao như '' NGƯỜI '' muốn
để đôi ta xóa hết những ưu buồn
KHÔNG AI NÓI KHÔNG MUÔN ĐĂNG HẬU ĐỐI

*** ***

em nhẹ nhàng hôn anh một lần cuối
nụ hôn nồng nàn chia c ắt tơ duyên
một nụ hôn xóa hết những hão huyền
dù em biết anh còn YÊU THA THIẾT

nhu*ng co' le~ mo^.t die^u` anh phai~ biet^'
Rang` Me. Cha Hy vo.ng he^t' no*i anh
............

hoasentrang
21-04-2008, 08:54 PM
em ngơ ngác hỏi anh như bé ngốc
em - mẹ cha anh sẽ chọn ai?
anh cúi mặt sầu dâng trong đôi mắt
" biết nói sao cho em hiểu được đây "

thôi anh nhé phần nào em đã hiểu
rằng mẹ cha chỉ có một mà thôi
giữa cuộc đời có tram ngàn cô gái
anh tiếc gì một bóng nhỏ xa xôi

anh vuốt tóc nói chi lời cay đắng
đã bao giờ nghe anh lựa chọn chưa
nên đừng trách cho lòng anh chua xót
rằng mẹ cha đâu theo suốt cuộc đời

em lặng lẽ _muốn anh bên em đấy
nhưng sợ anh đứng giữa ngã 3 đường
trong lối nhỏ khó tìm ra đường rẽ
rẽ bên này bên ấy có buồn chăng?

em đưa tay lượm xác cánh bằng lăng
niềm đau nào thì ngày mai cũng hết
cứ coi như cuộc tình ta đã chết
vì yêu anh em chấp nhận ra đi

hoasentrang
12-01-2009, 03:06 AM
du dương gió hát trên cành
luà bay tóc dối long lanh mắt huyền
tay thon ngắt nhánh thuyền quyên
ngân nga tiếng hát cầu duyên nên tình

tim thơ đã đậm bóng hình
cuả chàng trai lạ quê mình miền trung
ngaỳ đêm thương nhớ mung lung
chàng ơi có hiểu mắt nhung đượm sầu

Mr.Ngọc
13-01-2009, 08:21 AM
Em ơi ngày chia ly
Không nước mắt mà sao cay sống mũi
Đã xa rồi những ngày yêu rất vội
Sợ một ngày nó bay mãi đến tận cùng
Nhặt lá rơi ném nhẹ vào thinh không
Rồi chợt tiếc những tháng ngày đã mất
Cuộc sống mưu sinh ngày ngày tất bật
Chẳng còn cho mình một phút riêng tư
Vậy là mình lại phải xa nhau ư
Sao chia tay mà chẳng ai buồn hết
Chỉ tình trong tim bây giờ đã chết
Xa nhau rồi , tiếc nuối , được gì
Chỉ còn bước chân lầm lũi lúc chia ly
Người không khóc mà trái tim anh khóc
Khóc cho những điều thân thương đã mất
Khóc vì yêu chẳng đến được với nhau

sangsang
15-01-2009, 02:43 AM
Bên hiếu - Bên tình nặng nhẹ khó phân
Anh không muốn mình ở ngay khe giữa
Anh xin em ngàn lần đừng khóc nữa
Giọt nước mắt buồn khứa nát trái tim anh

Tình yêu mình dù mai lỡ không thành
Em vẫn mãi là người anh yêu nhất
Điều ta ước dẫu không thành hiện thực
Em đừng buồn đừng oán hận tội anh

Anh yêu em tình cảm rất chân thành
Không phân biệt chuyện môn đăng hộ đối
Tình yêu của anh luôn luôn là tuyệt đối
Không bao giờ có chuyện dối lừa em

Đời của anh nếu để mất em rồi
Người con gái khác anh chỉ xem như bạn hữu
Trái tim anh chỉ cần em là đủ
Chỉ vậy thôi người phụ nữ của đời anh

hoasentrang
02-06-2010, 11:59 PM
Bên hiếu - Bên tình nặng nhẹ khó phân
Anh không muốn mình ở ngay khe giữa
Anh xin em ngàn lần đừng khóc nữa
Giọt nước mắt buồn khứa nát trái tim anh

Tình yêu mình dù mai lỡ không thành
Em vẫn mãi là người anh yêu nhất
Điều ta ước dẫu không thành hiện thực
Em đừng buồn đừng oán hận tội anh

Anh yêu em tình cảm rất chân thành
Không phân biệt chuyện môn đăng hộ đối
Tình yêu của anh luôn luôn là tuyệt đối
Không bao giờ có chuyện dối lừa em

Đời của anh nếu để mất em rồi
Người con gái khác anh chỉ xem như bạn hữu
Trái tim anh chỉ cần em là đủ
Chỉ vậy thôi người phụ nữ của đời anh

Em vẫn biết tình anh không lừa dối
nhưng dược gì khi ta đã xa nhau?
hay chỉ còn con tim nặng nỗi đau
và mắt nhỏ cùng bờ mi hoen lệ

chỉ còn tình yêU trong em lặng lẽ
suốt cuộc đời in mãi bóng hình anh
trọn kiếp này không một giấc mơ xanh
vì anh mất TRÁI TIM EM CŨNG CHẾT

và cuộc đời em coi như cũng hết
chẳng còn đam mê con gái ngọt ngào
chẳng còn anh còn say giấc chiêm bao
thì anh hỡi... đừng au lo nuối tiếc