PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời trái tim muốn nói



mitzai
17-04-2008, 03:16 PM
Trung ơi !
Mình biết mình có lỗi với bạn nhiều ,rất nhiều.Nhưng mình mong bạn hãy tha thứ cho mình,vì bây giờ mình dã hiểu là khi không có bạn mình thật sự thấy trống trải, cảm giác mât di một diều rất quan trọng với mình,lúc trước khi bạn quan tâm mình thì mình lại thờ ơ với ban.Bây giờ thì không có ai dối sử với mình như bạn cả. Lúc trước ban hay dến dưa mình di học bay giờ thì không ai dưa dón mình cả.Trung oi hãy tha lỗi cho mình nha , mình bết bây giờ có nói gì thì chuyện dó cũng dã xảy ra rồi ,có nói gì cũng không thể làm lại từ dầu dươc.Nhưng mình thực sự mong chúng ta sẽ lại như ngay xưa dược bên nhau mãi mãi,cùng nhau di chơi vào cuối tuần và còn cùng làm nhiều việc khác nũa.Có thể bay giờ bạn dã có người khác thì mình vẫn muốn nói những lời này với ban.du mình biết có thể bây giờ bạn dã ghét và không còn muốn nhìn thấy mình nữa, nhưng mình thì rất muốn ở bên bạn.Bạn bè vẫn bảo mình không nên như thế , nhưng thực sự thì mình rất nhớ bạn nhớ nhiều, rât nhiều.:loveface: :loveface:

nh0ckut3_dra
17-04-2008, 07:22 PM
Bạn đã húi hận seo hem gặp ngừi ta đễ xin lỗi. Vít ỡ đây ngừi ta đâu đọc được.