PDA

Xem đầy đủ chức năng : tàn dương



_Luvin Yesterday_
17-04-2008, 09:49 AM
cánh cửa của căn hộ trên tầng 13 lại được mở ra, ánh sáng yếu ớt từ mấy bóng đèn trần bám theo sau lưng người cầm chìa khóa , lách cách..ánh sáng ùa lên tràn qua cánh cửa đang từ từ hé mở , nhưng chỉ được một đoạn thì nó khựng lại như bị ai đó túm đuôi kéo ngược trở về hành lang, cánh cửa vừa được mở ta vài giây trước đã trở về vị trí cũ .
lách cách...bóng tối lại tràn đầy căn phòng ...

- em bật đèn được chứ ?

- tất nhiên là được rồi , nó cần thiết cho em mà ... đừng ngày nào cũng hỏi anh câu đó .

-thì ngày nào anh cũng trả lời câu đó thôi . khi nào mà anh trả lời câu khác đi thì em sẽ hỏi câu khác.

có tiếng thở dài khẽ vang lên , ánh sáng đã xua tan màn đêm ra khỏi căn phòng nhỏ .

...
-vì sao anh thở dài ?

-đâu có...

-anh vẫn không thể quên ư ?

-quên ?

-đừng tự nhốt mình trong sự cô đơn nữa , chẳng lẽ anh không thấy cô đơn ?

-một người chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm thì có thể gọi tên cho sự lạnh giá không ?

-em không hiểu ...

-anh cũng không hiểu khi cô ấy nói với anh như thế ...

-anh không phải là cô ấy . cô ấy chết rồi , những cảm giác của cô ấy cũng chết rồi , anh cứ mãi vấn vương làm gì . đừng tiếp tục sống bằng cảm giác của người khác nữa , em xin anh ...

-bởi vì anh không còn có cảm giác ấm áp nữa ... có lẽ là không bao giờ nữa ...

-anh ... anh chỉ là một thằng mù ngu ngốc ...

-có thể anh không nhìn thấy ánh sáng mặt trời sớm nay , nhưng anh nhìn thấy một thứ ánh sáng vẫn tồn tại , em không nhìn thấy được đâu . mặt trời dù khuất sau núi thì vẫn còn tàn dương .

-phải , chỉ là tàn dương ... anh từ làm mù đôi mắt mình để giữ lại nó ư ?

-đó là cách duy nhất để ghi nhớ , có một thứ trên đời anh không muốn quên ...

-em có đáng để cho anh nhớ không ? nếu em cũng chết vì anh ...

-anh không thể mù thêm một lần nữa , em biết mà , đừng nói những điều không bao giờ xảy ra như thế ...

căn phòng từ khi nào lại chìm trong bóng tối , có chút ánh sáng của mặt trăng lọt qua khung cửa với tấm rèm được kéo lên nửa chừng , những bông hoa mới đươc đem tới vung vãi trên nền nhà ,trên những cánh hoa còn sót lại một vài hạt lệ lung linh trong ánh bac... có tiếng thở dài khẽ vang lên trong đêm ...

golem
17-04-2008, 11:11 AM
temmmmmmmmmmmmmmm
truyện hay lắm

mưa_buồn
17-04-2008, 12:35 PM
câu truyện này hay nhỉ...

Torika_rufu
17-04-2008, 03:34 PM
cũng chưa thể nói thêm được nhiêu.

_Luvin Yesterday_
17-04-2008, 08:31 PM
cũng chưa thể nói thêm được nhiêu.

chưa thể nói thêm được nhiều 0___o? là bạn nói hay tôi nói......

ShiningSakhalin
18-04-2008, 03:43 AM
no idea .....................................

_Luvin Yesterday_
18-04-2008, 04:03 AM
no idea .....................................

sao không ý kiến :))))))))))))))))))))))))))))

ShiningSakhalin
18-04-2008, 04:20 AM
nói chung đầu Shin nó đang mụ mị T_T

_Luvin Yesterday_
18-04-2008, 04:39 AM
đang mụ mị thì chuyển qua gọi là sak nhá :D