Xem đầy đủ chức năng : Thi sĩ
thỏ tím
17-04-2008, 05:08 AM
Tôi ước muốn phiêu du làm thi sĩ
Vơ vẩn thả mình trong những áng tình si
Tôi muốn biến những mùa thu chia li
Thành giọt buồn đọng đầy trên trang giấy
Và tôi muốn những niềm vui tôi thấy
Hóa nắng hồng bay bổng với ngàn xanh
Tô vẽ cả những mộng ước mong manh
Thành một bài thơ êm đềm, yên ả...
qminhnguyen
17-04-2008, 06:08 AM
Tôi ước muốn phiêu du làm thi sĩ
Vơ vẩn thả mình trong những áng tình si
Tôi muốn biến những mùa thu chia li
Thành giọt buồn đọng đầy trên trang giấy
Và tôi muốn những niềm vui tôi thấy
Hóa nắng hồng bay bổng với ngàn xanh
Tô vẽ cả những mộng ước mong manh
Thành một bài thơ êm đềm, yên ả...
Chào thi sĩ thỏ tím, chúc bạn luôn vui, khoẻ và có thêm nhiều bài thơ dễ thương cho bạn đọc nha, luôn thể tặng bạn bài thơ vui sau:
Ước gì tui làm thi sĩ
Họa bài thơ buồn, gởi gấm con tim
Gởi gió, cùng mây với trăng sao
Gởi hoài, gởi mãi, không ra chữ
Thơ tình lục bát có bảy câu
Tám câu , bảy chữ là Đường gì ta
Thôi rồi chết được đó nha
Làm thơ như thế người ta chê cười
Thơ đường..lục bát không biết đến
Vậy mà thi sĩ mới sợ nhen
P.chi
17-04-2008, 09:19 PM
Muốn làm thi sĩ để làm gì?
Tỏ tình với gió, với mây nì
Cùng Trăng khoe sắc màu vui hỉ?
Tỉ mỉ dăm câu chẳng ai bì
:wavey:
qminhnguyen
18-04-2008, 08:59 AM
Tôi muốn làm Thi Sĩ
Vì......
Chỉ dám yêu em trong giấc mơ
Chỉ dám yêu em qua lời thơ
Vì nếu gặp tôi rồi
Chắc rằng em sẽ làm ngơ ... :timvo:
Trong giấc mơ tôi yêu em dại khờ
Trong giấc mơ yêu em tôi làm thơ
Và trong giấc mơ tình sẽ không hững hờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.