Xem đầy đủ chức năng : Đối diện và đứng lên em ?!
LeeHanSu
17-04-2008, 04:04 AM
Người ta nói :" Khi 1 người có cái chân đau thì họ cứ nghĩ về cái chân đau đó"... điều đó có lẽ đúng. 1 người đau người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai chạm vào nó.
Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng. Nói thật đấy, không phải là sự mạnh mẽ, cũng chẳng phải kém cỏi. Kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được mà cũng vì thế sinh ra tính tự phụ, bất mãn, ngồi đó gặm nhấm nỗi đau.
Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ, chỉ muốn sống mãi với quá khứ buồn đau, chán chường về hiện tạ và bi quan với tương lai.
Em ạ, khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết mà đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách tỏ ra bất cần để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến. Để suất ngày chỉ nói :
" Kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đây là chuyện riêng của tôi..."
Hãy để nỗi đau đi về với quá khứ, với 1 niềm xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nó lại sẽ có cảm giác đau, nhưng đau để nhớ, đau để trách, đau để không bao giờ đau như vậy. Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng đến tương lai.
Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh 1 chút , có rất nhiều người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất ho dậy em biết quan tâm và mở lòng với người khác...
Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy
Nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì
Khi mà ngay chính bản thân em
Cũng không muốn tự đứng lên...
lemonade
17-04-2008, 03:54 PM
lee à ! nhỡ mà mình muốn mỉm cười với 1 ai đó nhưng lại chẳng có ai nhìn mình thì sao hả?
bebadboy87
17-04-2008, 04:00 PM
Thế mới nói " Quan trọng không phải ngã có đâu hay không mà quan trọng là đứng lên như thế nào sau khi ngã" . Và bao giờ vẫn thế đối diện vẫn là điều quan trọng hơn cả để giúp mỗi người tự trưởng thành hơn. Trốn tránh chỉ là một giải pháp tạm thời chứ không thể giải quyết dứt điểm một vấn đề gì đó được.
lee à ! nhỡ mà mình muốn mỉm cười với 1 ai đó nhưng lại chẳng có ai nhìn mình thì sao hả?
Người ta không nhìn vì bạn nghĩ thế và bạn đã không cười. Hãy cười, tất cả mọi người sẽ nhìn bạn !
lemonade
17-04-2008, 04:42 PM
Chắc hok ku! Nhìu lần cười ví chúng nó ạ, nói chuyện ví chúng nó nữa , nhưng mờ thấy chúng nó cứ trả lời theo kiểu nói cũng được chẳng nói cũng được --> nản ạ ! chán hẳn !
LeeHanSu
17-04-2008, 04:58 PM
" bơ rồi " người ta không cần mình thì mình cần gì người ta cơ chứ.
lemonade nên tìm cho mình những người bạn thật sự hiểu và đồng cảm với nhau chắc chắn sẽ trở thành những người bạn thân lắm đấy.
Lúc đó chẳng cần mình nói trước thì đã có người nói với lemon rồi... đúng hem nào ^^
huy2804
17-04-2008, 10:23 PM
lý thuyết xuông ai nói chẳng được ,quan trọng là có làm được hay ko kìa.Dù sao cũng cảm ơn bạn tôi nghĩ bài viết rất hay đấy,nó làm tôi phải suy nghĩ về mình
thienthan_saobang670
17-04-2008, 11:04 PM
nói lờ mụt chiện........ hành lại lờ mụt chiện hoàn toàn khác...............
cứ thử đặt bạn vào hoàn cảnh đóa mà xem............
ko phải ai cũng đủ cam đảm để đối mặt với chính mình ,họ cứ viện hết lý do này đến lý do khác và đã vô tình quên mất con người thật sự của họ..........
LeeHanSu
17-04-2008, 11:19 PM
Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy
Nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì
Khi mà ngay chính bản thân em
Cũng không muốn tự đứng lên...
đó... khi bạn không muốn tự mình đứng dậy thì chẳng ai làm bạn đứng lên được.
Có đau thi mình mới lớn lên được... lớn lên trong con đường đời đầy những khó khăn trước mắt.
Đường đời đâu phải là 1 đường thẳng đâu bạn...
mưa_buồn
17-04-2008, 11:32 PM
phải tự đối diện với bản thân...biềt những gì mình đã có và sẽ có...:rain:....tất ..tự tin vào bản thân nhiều hơn nữa..ước mơ nhìu hơn..cố gắng nhìu hơn...
nangthuytinh290
18-04-2008, 10:48 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy
Nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì
Khi mà ngay chính bản thân em
Cũng không muốn tự đứng lên
Tôi toàn phải tự đứng lên thôi bạn à (^_^) tôi thấy mình kiên cường quá
LeeHanSu
19-04-2008, 12:35 AM
^^ kiên cường là tốt mà
Nhưng có thật sự là bạn kiên cường đến mức không cần đến những người thân xung quanh không !!?
lemonade
20-04-2008, 03:37 PM
Lee đã đọc Rừng Nauy chưa?
Tớ rất thik Toru Watanabe & Midori , theo tớ họ là những con người hoàn toàn hok vô cảm nhưng họ lại thik sống theo kiểu riêng của họ mà ko cần biết những người xung quanh cảm thấy gì, nghĩ gì về họ.
& tớ đã khâm phục họ vì điều đó đấy. Tớ đã từng.. luyện tập cho mình cách sống như vậy , nhưng lúc nào cũng thấy gây gây, ko thể coi như ko có những người xung quanh mình được, đúng ko?
bạn bè thì tớ có, nhưng những người bạn thật sự thì chưa từng.
nhưng thà rằng ko có bạn còn hơn là những ng` bạn hời hợt. Có lẽ tại tớ chưa gặp đc. họ thôi ! But nhìu khi thấy bùn thật đấy. Nhìu khi chỉ cần ai đó ôm mình thật chặt vào đúng lúc mình vấp ngã thui rùi mình tự đứng dậy đc. Nhưng hok cóa !
LeeHanSu
20-04-2008, 05:24 PM
Bạn muốn có người ôm bạn thật chặt vào đúng lúc bạn vấp ngã rùi bạn tự đứng dậy được. Nhưng bạn hok có !?
Bạn hãy thử mở rộng lòng mình, đón nhận tấm lòng của người ta bằng cả tấm lòng của mình... rồi 2 tấm lòng chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn đấy sẽ gặp nhau quện với nhau thật chặt thôi mà ^^
nangthuytinh290
20-04-2008, 06:28 PM
Bạn muốn có người ôm bạn thật chặt vào đúng lúc bạn vấp ngã rùi bạn tự đứng dậy được. Nhưng bạn hok có !?
Bạn hãy thử mở rộng lòng mình, đón nhận tấm lòng của người ta bằng cả tấm lòng của mình... rồi 2 tấm lòng chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn đấy sẽ gặp nhau quện với nhau thật chặt thôi mà ^^
:mecry: :mecry: người bạn thật sự có thể ôm tớ thì ở xa lắm khi tớ cần họ không thể bên cạnh tớ còn ở đây tớ không nghĩ là họ hiểu tớ. Mà tớ tự thấy tớ rất mở rộng lòng mình đấy chứ ,.
:noidea:
LeeHanSu
20-04-2008, 08:20 PM
Đôi khi cuộc sống ta cần biết quên đi cái gì không thuộc về mình...
Đón nhận những thứ mà mình chưa từng để ý tới... Đâu có phải những người bạn yêu thương mới kéo bạn đứng lên được. Vòng tay của bạn bè sẽ giúp bạn đứng lên được thôi mà !
tha0chjp
20-04-2008, 09:32 PM
Lee a?Làm thế nào để đứng dậy sau một cú vấp ngã đây?Vết thương vẫn chưa thể lành Lee ạ !Một trái tim vỡ có thể ghép lại nguyên lành ko anh?
Lee a?Làm thế nào để đứng dậy sau một cú vấp ngã đây?Vết thương vẫn chưa thể lành Lee ạ !Một trái tim vỡ có thể ghép lại nguyên lành ko anh?:timvo:
lemonade
20-04-2008, 10:46 PM
ờ nài ông lee oy ! hnay có mấy đứa lườm tôi đấy mà tôi thề là tôi chẳng đụng chạm j` đến bố con bạn nào đâu ! huhu....
Rieng_minh_anh_co_don
21-04-2008, 04:05 AM
^^ vết thương thì chờ, thời gian sẽ làm nó lành thôi mà.....và bạn biết k, sau mỗi lần vấp ngã, uh thì cái j đổ vỡ sau khi lành, có thể vẫn còn vết tích, nhưng những vết tích ấy, cho ta bik, nâng niu hơn, quý trọng hơn.....và cũng là để lần sau....k vấp ngã như thế 1 lần nữa
LeeHanSu
21-04-2008, 05:04 PM
Trái tim của bạn sẽ không lành nếu trong cơ thể bạn thiếu đi nguồn máu...
Máu là sức sống, là lòng nhiệt huyết của mỗi con người... Là cái gì đó để nuôi con tim suất 1 đời.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.