Xem đầy đủ chức năng : Lâu rồi mới làm thơ
huongduongxanh
17-04-2008, 01:53 AM
Làm thơ ko phải iu thơ
Làm thơ ko phải ta mơ làm giàu
Làm thơ là để giải sầu
Làm thơ là để ta cầu gặp em
Làm thơ ko giống làm thêm
Làm thơ ko giống ăn kem vỉa hè
Làm thơ để bik ta què
Làm thơ để bik cái nghề làm thơ
:so_funny:
chaulong_551989
17-04-2008, 02:06 AM
Tại hạ bái phục bại hạ không biết làm thơ.thơ của bạn bay thật đó
huongduongxanh
18-04-2008, 05:38 AM
Buồn buồn cất bút làm thơ
Trút bầu tâm sự vào thơ giải sầu
Ai ơi có bik ta mơ
Sao người ko đến thẩn thơ ta chờ
Chờ người ta mãi vẫn chờ
Chờ khi cát bụi hóa mờ dòng thơ
Vẫn chờ vẫn đợi vẫn mơ
Tâm tư gởi lại câu thơ vẫn chờ
dungnhinanh_em
18-04-2008, 08:04 AM
Lầu thơ chất ngất giữa không gian
Ngự đảo Phiêu Vân rực ánh vàng
Gió lạng mây vần trời rạng rỡ
Đàn reo sáo thổi nhạc mênh mang
Dừng chân lữ khách mơ đền ngọc
Thả gót thi nhân lướt dặm ngàn
Cảnh mộng mơ này ta ... tuởng tượng
Bao giờ hiện hữu ở nhân gian ?
lừa_đảo_tiểu_thư
18-04-2008, 09:09 PM
làm thơ không hẳn là thi sĩ
chỉ là chút phiêu cho buồn trở thành vui
làm thơ không phải để đăng báo
làm thơ chỉ là chút tình cho anh
huongduongxanh
19-04-2008, 02:57 AM
Đền ngọc thi nhân viễng khách xa
Gió hát đàn reo chuông ngân nga
Thả thuyền soi bóng hồ ngọc bích
Vọng vọng nước hồ chiếc lá rơi
Cất bút mài nghiêm dạo vài nét
Bên hồ một khóm bụi vài hoa
Giấy trắng mực đen mét tài ba
Cảnh đẹp sống ra ngay trước mắt
Đừng hỏi vì sao ko có cảnh
Cảnh ở quanh mình chứ ở đâu
****
Làm thơ đâu cần là thi sĩ
Làm thơ đâu cần là vĩ nhân
Làm thơ đơn giản là iu mếm
Làm thơ đơn giản là gặp em
dungnhinanh_em
21-04-2008, 07:12 AM
--Vu vơ vớ vẩn thành hàng
Vài câu thơ viết vội vàng hí Trăng
--Phơi mình lộ liễu lố lăng
Làm cho vạn ánh sao băng rụng rời
--Mực lem ngọn bút vẽ vời...
Sáng Trăng sáng cả vòm trời bao la
--Mây đi yểu điệu thướt tha
Gió đưa hoa cỏ la đà ngẩn ngơ
--Trăng Thơ tình điệu như mơ..
Ta ngồi chiêm ngưỡng mộng mơ nhân tình
--Dễ thương Trăng lắm kẻ nhìn
Dễ thương Ta ở cái tình trong thơ
--Trăng ngà nghiêng ngửa lẳng lơ
Đơm vần vĩ ý Trăng Thơ ngả hàng
--Ai ơi chớ uống Trăng vàng
Để Ta thỏ thẻ mơ màng dưới Trăng .
hoasentrang
21-04-2008, 02:55 PM
Làm thơ ko phải iu thơ
Làm thơ ko phải ta mơ làm giàu
Làm thơ là để giải sầu
Làm thơ là để ta cầu gặp em
Làm thơ ko giống làm thêm
Làm thơ ko giống ăn kem vỉa hè
Làm thơ để bik ta què
Làm thơ để bik cái nghề làm thơ
:so_funny:
làm thơ là biết mộng mơ
biết chờ biết đợi ngẩn ngơ một người
làm thơ để ghẹo ẤY cười
cho lòng ẤY thả giữa trời ngất ngây
làm thơ để gửi gió mây
cái hồn lãng mạn đong đầy tình iu
làm thơ để nhớ buổi chiều
đưa tay hứng nắng gửi người xa phương
Thấy Mờ Thương
22-04-2008, 12:56 AM
Làm thơ ko phải iu thơ
Làm thơ ko phải ta mơ làm giàu
Làm thơ là để giải sầu
Làm thơ là để ta cầu gặp em
Làm thơ ko giống làm thêm
Làm thơ ko giống ăn kem vỉa hè
Làm thơ để bik ta què
Làm thơ để bik cái nghề làm thơ
:so_funny:
Làm thơ gửi chút vu vơ
Làm thơ gửi chút tình khờ - thế thôi
Làm thơ để bớt đơn côi
Làm thơ than thở ôi ôi - ta buồn
Làm thơ để nhớ cội nguồn
Làm thơ để thấy ta luôn yêu đời
Làm thơ ngẫm nghĩ tình đời
Làm thơ tô sáng khung trời yêu thương
Làm thơ để biết vấn vương
Làm thơ để thấy cũng thường thường thôi:sr:
huongduongxanh
22-04-2008, 07:04 PM
Làm thơ để thấy em cười
Làm thơ để thấy tôi người iu thơ
Làm thơ chỉ muốn gặp em
Làm thơ chỉ muốn dâng em chút tình
Làm thơ tôi cứ làm thơ
Làm thơ tôi cứ mãi mơ màu hồng
Làm thơ rồi bỏ theo sông
Làm thơ rồi bỏ bão giông cuộc đời
Làm thơ tôi bik xa vời
Làm thơ tôi bik xa người tôi iu
******
Giữa dòng có đám bèo trôi
Lênh đênh mây nước bèo trôi đâu bèo
Ai iu cái cảnh tôi nghèo
Bơ vơ một cõi heo heo mây buồn
Tình ơi đừng đến thêm buồn
Một mình đã đủ nỗi buồn cô phương
lừa_đảo_tiểu_thư
22-04-2008, 07:43 PM
Làm thơ để thấy yêu anh
Làm thơ để thấy nụ cười của anh¨
Làm thơ cho đời thêm vui
Làm thơ để giúp quên đi nỗi sầu
Làm thơ để chúc cho anh
Hạnh phúc mãi mãi bên người anh thương
Làm thơ để thấy em khờ
Buông anh để giờ bơ vơ một mình
dungnhinanh_em
23-04-2008, 08:04 AM
Gió tràn mặt nguyệt lầu thơ
Ánh vàng hây hẩy lơ thơ sợi buồn
Phất phơ hồn nhẹ ngỏ truông
Đi về chiếc bóng trăng suông lạnh lùng
Từ khi cõi mộng mông lung
Tay người khuấy đục mịt mùng tà sương
Mảnh thơ lất phất tơ vương
Tiếng than nghẹn uất chán chường mộng mơ
Làm cho duyên thắm tình hờ
Đục trong thêm bận ngẩn ngơ tấc lòng
Lá thư ngày cũ rêu phong
Nhện giăng màng gió chốc mòng nhạt phai
Tranh nhau chỉ một chữ tài
Mà ra nông nỗi trang đài ngậm gương
Trôi trong ảo ảnh dị thường
Bể trầm luân ấy thì nhường cho ai
Xoay quanh bụi cuốn miệt mài
Gỡ ra cho hết còn dài về sau
*Thương nhau xin nhớ lời nhau
Năm chầy tháng chẵn đi đâu mà chầy!...
huongduongxanh
25-04-2008, 03:02 AM
Thơ vẫn làm và đời vẫn chảy
Làm thơ ta muốn gọi gió lên
Gọi trăng sáng những đêm mù mịt
Rồi đành lòng chôn chặc nó đi
Gió nổi gió cuốn đi tất cả
Cuốn những gì ta đã nâng niu
Những dòng thơ như mờ vì bụi
Một chút tình gió cũng cuốn đi
Trăng lạnh lùng ko thèm ngó xuống
Để dòng thơ vẫn mãi cô đơn
Lòng băng giá như màu trăng rọi
Không vàng mà chỉ là sương trắng
Thơ phai dần lạnh lùng khôn tả
Ta làm thơ mà lòng băng giá
Dòng thơ nào mang chút iu thương
Khép cánh cửa của lòng ta lại
Để khỏi sầu thương hay vấn vươn
Thơ ko hay nhưng lòng chân thật
Xin gởi vào cát bụi bay đi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.