Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : duyên vỡ



thi_thị_kiều_trang
16-04-2008, 08:42 PM
Đóa quỳnh nở muộn trong đêm
Ai kia thao thức mà mong mà chờ
Gió thổi nhè nhẹ lòng dụi êm
Nửa kia chua xót nhớ người đã xa
Trăng vàng lấpló đầu sông
Sao kia chi chít trên bầu trời xanh
Chờ xem ánh nhật nguyệt tàn
Tình đâu dai dẳn bao giờ mới phai
Ước chi chẳng có tim gan
Đau làm gì chứ chẳng suy được gì
Trách anh đâu tự trách mình
Ra sao nông nổi bây giờ mới hay
Cánh diều theo gió chơi vơi
Bao nhiêu nhung nhớ vơi đầy bấy nhiêu
Mong trời mau sáng lại thôi
Cho đi giấc ngủ nhẹ nhàng làm sao

Duyên kia như bèo nước trôi
Mất rồi thì kiếm lục bình nuôi thay
Hận làm chi, buồn làm chi
Đời đang rộng mở, người yêu đang chờ
Sương khuya gió lạnh tàn canh
Coi đây đêm cuối chôn vùi tình anh
Sương rơi sao buốt tấm thân
Cô đơn chiếc bóng một mình lui thui
Trời trong trời nhẹ như mây
Tình trong thấm thiết như tranh sơn mài
Họa sỉ sao chẳng khéo tay
Quệt sơn một cái chia đôi tâm hồn
Mảnh trong mảnh đục bơ vơ
Biếc nào là mảnh của em bây giờ
Gương kia vở rồi lại lành
Gương em đã vỡ có hàn được đâu?

thi_thị_kiều_trang
17-04-2008, 02:00 PM
sương kia ướt cọng ngò gai
lệ kia ướt đẫm khuôn mặt thanh tao
lòng này chẳng được như ai
chỉ là dối trá cũng như lọc lừa
thương chi cho tấm thân tàn
xót chi cho kẻ phụ bạc tình ai
ở đời cái thói lắm thay
mà sao cái số vướng đầy tơ duyên
tim vở nát tình vở tan
còn đâu hy vọng cho ngày thêm xanh
mong trời mau sáng ửng hồng
cho đôi môi nhạt hết mùi đắng cay
nước kia chớ chảy tràng mi
khô đi cho chóng..phận đời cứ trôi!

thi_thị_kiều_trang
17-04-2008, 02:07 PM
sóng dạt đêm nay sóng có biết
tạt vào quá khứ ở xa xăm
sóng thét gào sóng có biết
trái tim đau nhói lẫn xót xa
hạnh phúc dễ tìm đâu không thấy
nước mắt nén nghẹn ngào ngắm biển khơi
cố giử tâm tình thôi không nhớ
mà sao sóng biển cứ moi ra
hơi gió đêm mang theo muối biển
vị mặn mà thấu cả tim gan
chà xát lên vết thương đang rỉ máu
chờ bông băng thuốc đỏ sẽ lành mau!

P.chi
17-04-2008, 06:55 PM
Duyên Tình Tan Vỡ, mộng không thành
Buồn lòng tựa phải chốn mong manh
Chân hờ hững bước hồn tư lự
Mắt lệ doanh tròng, nhớ vẫn vơ.

Thân tặng các bạn :wavey:

thi_thị_kiều_trang
17-04-2008, 07:47 PM
em tự hứa sẽ không khóc
cố dồi lòng ngày ấy sẽ qua mau
con ve sầu sao kêu thảm thiết
nhớ mồi tình dan dở của ai
dậy đi thôi con ve tưng tửng
tao có có bị gì đâu mà mày hát
hát làm chi bài ca buồn ngày ấy
thầm cảm ơn cuộc sống đa cho ta
( vô nghỉa)

chaulong_551989
19-04-2008, 02:02 AM
Tình đầu phải chăng là nỗi đau
Vở vụn dưới những thở than tình
Duyên tình chớm nở đã lụi tàn
mối tình đầu nỗi dau đầu đời

thi_thị_kiều_trang
19-04-2008, 02:36 AM
tự thấy mình sao quá non dại
biết gì đâu hai chử yêu thương
cứ nhìn đời bằng cả con mắt
sông dài sóng vổ lớn lắm thây
con chuồn chuồn bay gió heo may
cành là phất phơ trước cảnh chiều ta
thương não nề đôi vai gầy nhỏ bé
đeo nặng trũi những giọt sương thâu.
mái tóc hờ hững chạy theo mơn trớn
làn mi thanh ướp đẫm vị đắng mặn mà
tự hỏi người tìm đâu không thấy
chút gì đó bỗng thấy xa xăm
nổi buồn vu vơ chợt lại đến
nhẹ nhàng bao lấy cả con tim
cho mình chết lặng ánh dương hồng
mưa rơi!

thi_thị_kiều_trang
19-04-2008, 06:18 PM
Từng đợt sóng vẫn tuôn vào chân,
Xóa đi dấu hài tên cát,
Em đứng đó trông về phía xa,
Thần thờ như những con sếu.
Cát mịn, trắng xóa,
Gió thở thì thào,
Nổi lòng bổng nhẹ bớt,
Chỉ còn sợi chỉ, cành gai.
Tạm biết nhé,có khi nào trở lại..
Nhớ lắm cảnh vật đêm này..
Bầu trời sao xa vời vợi

P.chi
20-04-2008, 05:35 PM
Ôi những mãnh tình vụng vỡ
Duyên thề nào cắt đứt dây tơ
Yêu hấp hối trong tim từng hơi thở
Thôi ! lưng tròng mắt biếc lệ có rơi

Duyên đã vỡ, khối tình xây muôn kiếp
Nợ chắc chiu, trả mấy cho tầy
Yêu bổng chết. Ôi ! từng cơn run rẩy
Bao luống thương, tơ dệt chỉ bay.