me0c0n
16-04-2008, 02:20 PM
.........Hôm nay,Sao mặt trời xinh thế !!!!:so_funny: hay trái tim mình đc giải thoát thật rùi !!
Một ngày mới, cô bé xưa trở lại
Một mặt trời và một sớm ban mai
Một tình iu đang lạc về quá khứ
Một nụ cười khi người khuất xa em
Chia tay rùi sao mà hem luyến tiếc
Khóc nhiều rùi nên chẳng chút buồn đau
Ta nhận ra còn bao người iu mến
Ta biết rằng đó vẫn chỉ là mơ
Trời sẽ sáng ta tìm con đường mơi
Sống và cười giữa khao khát tương lai
Trời giông bão rồi có ngày sẽ sáng
Sống và cười để đối mặt gian nan
Cười lên nhé dù đời là bóng tối
Cười thật nhiều và quên lãng niềm đau
Vì bên ta còn bao điều tươi đẹp
Sống là buồn là khóc là yêu thương
Ta nhận ra người chỉ là gian dối
Ta biết rằng ta nên lãng quên đi
Ta sẽ sống và không cần người nữa
Ta không buồn khi tình ấy nhạt phai..........hihihi.........
:wavey: Các bạn ơi ! Cười lên nhé !!!!
Một ngày mới, cô bé xưa trở lại
Một mặt trời và một sớm ban mai
Một tình iu đang lạc về quá khứ
Một nụ cười khi người khuất xa em
Chia tay rùi sao mà hem luyến tiếc
Khóc nhiều rùi nên chẳng chút buồn đau
Ta nhận ra còn bao người iu mến
Ta biết rằng đó vẫn chỉ là mơ
Trời sẽ sáng ta tìm con đường mơi
Sống và cười giữa khao khát tương lai
Trời giông bão rồi có ngày sẽ sáng
Sống và cười để đối mặt gian nan
Cười lên nhé dù đời là bóng tối
Cười thật nhiều và quên lãng niềm đau
Vì bên ta còn bao điều tươi đẹp
Sống là buồn là khóc là yêu thương
Ta nhận ra người chỉ là gian dối
Ta biết rằng ta nên lãng quên đi
Ta sẽ sống và không cần người nữa
Ta không buồn khi tình ấy nhạt phai..........hihihi.........
:wavey: Các bạn ơi ! Cười lên nhé !!!!