mot_minh
16-04-2008, 01:24 PM
....vậy là xong.... giờ đây 2 đứa mình sẽ đường ai nấy đi anh nhé.... Tính từ thời gian tụi mình quen biết nhau đến giờ thì cũng 1 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu...Mong sao chúng mình vẫn có thể gọi nhau và tâm sự với nhau như 2 người bạn.....
......em vẫn còn nhớ ngày đầu anh trò chuyện cùng em.... em thấy anh rất thật thà và có vẻ hơi run..... thấy đáng yêu làm sao đó.... và rồi không lâu anh cũng mở lời muốn em làm gf của anh..... nhưng rồi mình lại phải chia tay vì anh không như ngày đầu quen em..... càng ngày em càng cảm giác như 1 người bạn hơn là người yêu của anh......Rồi em nghĩ đến phải nói lời chia tay với anh..... tim em đau nhói.....em mất ăn mất ngủ mấy tuần liền mà anh đâu biết......người em như xác không hồn.....mọi người xung quanh ai cũng nhận ra điều đó........ chỉ riêng anh thì không.......Có lẽ anh quá là con nít nên thế thôi........
........Anh tuy lớn hơn em 3 tuổi.... nhưng nhiều lúc em lại thấy anh như con nít vậy......anh đã hơn 1/4 đời người rồi còn gì nữa......em nhớ ngày sinh nhật của anh......anh như con nít vậy..... thấy bạn là quên tất cả.....và quên luôn em.....những người đến toàn là bạn của anh....anh không những không giới thiệu em mà còn để em ngồi 1 mình.....cũng may là em biết em họ của anh... và chị ta ngồi với em cả buổi hôm đó mà trò chuyện với em..... mà phần lớn là đính chính cho anh (có lẽ sợ em giận anh)......
........Rồi cái ngày mà em quyết định nói lời chia tay thì em cũng buồn lắm anh biết không??? Vì em sợ sau này không biết gặp mặt thì mình làm ngơ hay vẫn chào hỏi nhau như là bạn.....
........Giờ đây em không vui....nhưng cũng không buồn.... em cảm thấy rất là thoải mái.....vì chúng mình chia tay trong hòa bình.....:).....Em nói chỉ muốn làm bạn anh thôi không hơn không kém.....và cho anh biết lý do.....anh bảo là anh biết em muốn chia tay nên anh vui vẻ bằng lòng.....Sau những lời chia tay đó.....chúng mình đã hug nhau và hứa sẽ làm bạn tốt của nhau........
........Em mong là những lời đó sẽ thành sự thật.........Người bạn của em.......
......em vẫn còn nhớ ngày đầu anh trò chuyện cùng em.... em thấy anh rất thật thà và có vẻ hơi run..... thấy đáng yêu làm sao đó.... và rồi không lâu anh cũng mở lời muốn em làm gf của anh..... nhưng rồi mình lại phải chia tay vì anh không như ngày đầu quen em..... càng ngày em càng cảm giác như 1 người bạn hơn là người yêu của anh......Rồi em nghĩ đến phải nói lời chia tay với anh..... tim em đau nhói.....em mất ăn mất ngủ mấy tuần liền mà anh đâu biết......người em như xác không hồn.....mọi người xung quanh ai cũng nhận ra điều đó........ chỉ riêng anh thì không.......Có lẽ anh quá là con nít nên thế thôi........
........Anh tuy lớn hơn em 3 tuổi.... nhưng nhiều lúc em lại thấy anh như con nít vậy......anh đã hơn 1/4 đời người rồi còn gì nữa......em nhớ ngày sinh nhật của anh......anh như con nít vậy..... thấy bạn là quên tất cả.....và quên luôn em.....những người đến toàn là bạn của anh....anh không những không giới thiệu em mà còn để em ngồi 1 mình.....cũng may là em biết em họ của anh... và chị ta ngồi với em cả buổi hôm đó mà trò chuyện với em..... mà phần lớn là đính chính cho anh (có lẽ sợ em giận anh)......
........Rồi cái ngày mà em quyết định nói lời chia tay thì em cũng buồn lắm anh biết không??? Vì em sợ sau này không biết gặp mặt thì mình làm ngơ hay vẫn chào hỏi nhau như là bạn.....
........Giờ đây em không vui....nhưng cũng không buồn.... em cảm thấy rất là thoải mái.....vì chúng mình chia tay trong hòa bình.....:).....Em nói chỉ muốn làm bạn anh thôi không hơn không kém.....và cho anh biết lý do.....anh bảo là anh biết em muốn chia tay nên anh vui vẻ bằng lòng.....Sau những lời chia tay đó.....chúng mình đã hug nhau và hứa sẽ làm bạn tốt của nhau........
........Em mong là những lời đó sẽ thành sự thật.........Người bạn của em.......