PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những chú hạc giấy



vitcon_xauxi_93
16-04-2008, 02:37 AM
Đã bao giờ anh thử nhìn lên trời.... thấy các cánh chim bay lượn trên bầu trời.... Để nghĩ đến em... Đến cuộc tình dang dở ... Tan vỡ trong hư vô mà chính bản thân chúng ta ko hề mong muốn điều đó.Nhiều đêm... Em nhìn lên bầu trời đầy sao và tự nói với chính mình ... Anh là ngôi sao nào trong số các vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm...Anh bươc vào đời em như một cơn gió rồi ra đi như một giấc mơ ... Một giấc mơ ko hoàn chỉnh vì chính anh đã đánh mất chiếc chìa khóa đưa chúng ta đến hạnh phúc vào cái ngày định mệnh ấy...Em ko ngờ... Và...Có lẽ...Anh cũng thế...Chúng ta đã làm gì để giờ đây... Khi nhìn lên những ngôi sao sáng trên kia....Những cánh hạc phất phơ giữa nắng hồng....Em lại nghĩ đến anh...Nhạt nhòa trong nước mắt .Hình ảnh của anh sẽ ko bao giờ phai nhạt trong em !!!:timvo:

emkothenoi_viemqua_yeuanh
16-04-2008, 11:14 AM
Tình yêu đẹp thường kết thúc hoàn chỉnh, có thể nói là nó ko kết thúc bao giờ, bởi vì nó luôn dừng lại giữa chừng. Có như vậy nó mới mang cho người ta cái cảm giác lưu luyến và nhớ hoài bạn nhỉ?

Hối tiếc, hối tiếc mãi những gì đã qua, vì nó ko bao giờ trở lại dc nữa... lại cảm thấy buồn, vì ko bao giờ mún đánh mất cái kn đẹp đó. Nhưng rồi tình yêu khác, đẹp hơn, mãnh liệt và lãng mạng hơn, sẽ đến bên mình như 1 máu nhiệm. Đừng bùn nhá, hãy chờ đi!

Cục Kẹo Cô Nương
16-04-2008, 02:52 PM
lúc nào cũng vậy ...... yêu thường là kèm bùn bã và đau khổ.....

me0c0n
16-04-2008, 03:18 PM
tình yêu cũng giông như một bông hoa vậy à....
ban đâu bông hoa đó tươi đẹp rùi héo tàn theo ngày tháng......bởi vậy tình iu nào dù có đẹp đến đau cũng có ngày tan vỡ rùi nhạt phai theo cùng tháng năm....đừng buồn nữa cái jì ông trời mang đến rùi cũng sẽ lấy lại mà thui.........hem có cái jì tồn tại mãi mãi cả...
bởi vậy nhé !!! hãy chờ đợi một tình iu mới hhạnh phúc và tươi đẹp hơn....smile...

yinyue
16-04-2008, 06:51 PM
Tình yêu!
Nhiều khi Yinyue cũng tự hỏi mình rằng, tại sao có ngôi sao thì thiệt to và sáng, còn có những ngôi sao lại nhỏ xíu chỉ phát ra những tia sáng nhỏ nhoi.????
Yinyue yêu những vì sao và rất thích ngắm sao, thích gấp những ngôi sao nhỏ xíu, hì Yinyue rất khéo tay mò.
Những chú hạc giấy là những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Yinyue, nó được gắn với câu chuyện 1000 hạc giấy.......Câu chuyện đọc thật cảm động, kóa ai đã đọc qua chưa???

zatharalee
16-04-2008, 11:08 PM
Tình yêu luôn làm người ta phải đau khổ và buồn nhưng khi vượt qua những điều ấy thì ta sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc.
.....Vì sao em yêu anh em vẫn không trả lời được như trời kia có bao vì sao......

LeeHanSu
17-04-2008, 12:47 AM
hix... Bạn trông mong gì vào những ngôi sao nữa
Vì đó chỉ là những linh hồn... Những linh hồn thì đâu biết tình cảm của mình đâu !?
Tớ nghĩ bạn nên hướng tới mặt trời, hướng tới tương lai thì hơn
đừng trông mong gì đến những ngôi sao có cánh đấy nữa...
Rồi bạn sẽ có 1 linh hồn riêng của mình mà... Lucky nha ^^

nh0ckut3_dra
17-04-2008, 06:58 PM
Yêu là bùn mà. Nhưng hem iu thì hem được.

yinyue
21-04-2008, 02:02 PM
Sao LeeHanSu lại nói vậy?? Những vì sao luôn mang đến cho ta những sự may mắn, những ngôi sao hy vọng.....sẽ giúp bạn hướng tới những gì mà bạn mong muốn....

nhóc Jimmy
21-04-2008, 02:28 PM
Tình yêu của bạn cháy bỏng thật! Nhưng yêu nhìu we sẽ mang đến cho ta sự đau khổ và thất vọng.