PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa đầu mùa



chuột bạch
02-08-2005, 07:39 PM
Cảnh vật âm u của những mây đên kéo đến ,báo hiệu cho một cơn mưa mang đến sự sống cho biết bao sinh vật đang khao khát chờ mưa về.Con mưa đầu mùa.
Cơn mưa đầu mùa không chỉ mang đến sự sống cho biết bao sinh vật đáng yêu mà còn mang lại biết bao kỷ niêm cho những người đã từng có một một mối tình đầu thật đẹp thật thơ mộng thật trong sáng mà không thể quên được trong trái tim của mỗi một người.
Vâng tôi cũng đã từng có được một cưộc tình rất đẹp đó.đối với tôi đó là những kỷ niệm đau bưồn và cũng là những kỷ niệm tốt đẹp và hạnh phúc nhất mà tôi không bao giờ quên đi được trong cưộc đời của mình.
Hai chúng tôi quen nhau trong một dịp rất tình cờ.
Bầu trời đêm đó rất đẹp ,ánh trăng vẫn rất thơ mộng .Ngồi trong lớp học tôi vẫn có thể cảm nhận được điều đó qua khung cửa sổ ngay chỗ tôi ngồi .Nhưng bất chợt những đám mây đen từ đâu kéo đến che khuất đi ánh trăng thơ mộng đó ,rồi những tiếng sấm cũng bắt đầu gầm thét dữ dội như mưốn chiếm lãnh lấy cả bầu trời .
Tan học tôi hối hả đi về để kịp tránh cơn mưa .nhưng dù có hối hả tôi vẫn không kịp tránh cơn mưa kéo đến .Cơn mưa ập tới tôi chạy vội vào mái hiên của một ngôi nhà bên đường để tránh mưa .Tình cờ tôi đã gặp nàng cũng đang trú mưa ở đó .Tưởng đâu cơn mưa sẽ không kéo dài vì những cơn mưa đầu mùa thường không kéo dài lâu .Nhưng nó lại khác với tôi nghĩ mà thậm chí nó lại mưa đến không ngớt .Trong mái hiên của ngôi nhà chỉ có hai chúng tôi trú mưa ở đó .Chúng tôi nói chuyện và làm quen với nhau.Tuy mới gặp nhưng chúng tôi nói chuyện rất vui vẽ như là đã từng quen nhau từ trước vậy.
Sau đó mỗi lần tan học trời mưa chúng tôi không thể về được thì ngồi lại nói chuyện với nhau .dần dần thì hai chúng tôi đã phát sinh tình cảm với nhau .
Hai chúng tôi rất vui vẽ và hạnh phúc với nhau , chúng` tôi đã có biết bao kỷ niệm trong suốt hơn bốn năm thời gian.Có thể nói là một khoản thời gian rất dài cho một mối tình đầu vàcũng là một khoản thời gian rất vui vẻ cho hai trái tim đang rạo rực một tình yêu một niềm hạnh phúc .Một tình yêu mà chúng tôi ngỡ là sẽ không có gì có thể chia cắt được .
Thời gian cũng trôi đi rất nhanh , và cứ những cơn mưa đầu mùa kéo về thì hai chúng tôi lại ngồi tựa vai vào nhau để củng nhau ngắm những giọt mưa kỷ niệm để cùng nhớ lại những ngày đầu chúng tôi mới quen nhau . Ngày mà chính những cơn mưa đó đã đưa chúng tôi lại với nhau ,đã cho chúng tôi một tình yêu rất đẹp đó ..
Nhưng ngờ đâu niềm hạnh phúc đó lại không thể đi theo chúng tôi sưốt cuộc đời, khi mối tình của hai chúng tôi lại bị chính gia đình của nàng chia cắt . Trong cơn mưa rất lớn nàng chạy đến và nghẹn ngào nói với tôi rằng gia đình của nàng đã ép nàng gã cho một người khác ,một người mà ngay cả chính nàng cũng chưa hề biết mặt mũi ra sao .?Trái tim tôi như mưốn nứt ra từng mảnh tôi thật sự khong thể chịu đưng được nổi đau xé lòng nay.Tôi lại càng không thể tin được là sẽ có nagỳ chúng tôi lại phải mất nhau như thế này. Tôi chỉ biết lặng người mà rưng rưng nước mắt theo những lời nói nghẹn ngào trong nước mắt của nàng .Tiếng sét gầm rú như mưốn đánh tan nát đi trái tim tôi lúc này .Làm sao mà chúng tôi có thể chấp nhận được nổi đau như vậy. Nhưng sự thật cũng tàn nhẫn mà cứop đi niềm hạnh phúc đó của chúng tôi ..
Cho đến tận bây giờ ,tôi vẫn không thể tin là tôi đã thật sự mất đi tình yêu đó .Tôi vận thường ngồi ngắm những cơn mưa đầu mùa rơi. cảm giác se lạnh của những cơn mưa lại gởi lại cho tôi một cảm giác rất thân thưộc ,hạnh phúc đã từng ở bên tôi . Tôi cũng cảm nhận được cũng có một trái tim khác cũng đang cảm nhận điều đó giống tôi .Tôi vẫn biết vẫn còn một trái tim khác hướng về những cơn mưa đó..
Cơn mưa cũng đã kéo tới,thế là lại một cơn mưa đầu mùa nữa của mộ mùa mưa mưa mới .Tôi lại ngồi ngắm nhìn từng hạt mưa rơi .Lại nhìn đi một phương trời rất xa sôi đó ....
Cơn mưa đầu mùa này đã không còn là những cơn mưa đầu mùa mà ngày hai chúng tôi mới quen nhau.cũng không phải là những cơn mưa đầu mùa mà hai chúng tôi cùng ngồi tựa vai vào nhau mà nhớ lại ngày đầu......Mà nó là mộ cơn mưa đầu mùa mà chỉ có mình tôi nghĩ về một người đã xa....không biết giờ này em có được hạnh phúc hay không.........???

changtraixubien
12-08-2005, 07:41 PM
Đọc xong buồn quá. Bài hay thiệt.
Một chuyện tình kết thúc thật buồn.
Theo các bạn thì mưa là đẹp hay buồn?

den_mot_luc_nao_do^-^
13-08-2005, 05:17 PM
hix ,đừng nên tiếc những chuyện đã qua

visaogiuasamac
28-08-2005, 11:06 PM
to denmotlucnaodo: nhiều khi bạn ko thể nào nói được những điều mà con tim bạn đang mách bảo được đúng ko nè???

to Thành: truyện của bạn viết hay lắm, cho A hỏi nhỏ tí nha đây là chuyện có thật chứ??? và đó là chuyện của bạn hả??

chuột bạch
10-10-2005, 08:21 AM
uh đây là ky niệm bươn nhat cua minh đó visaogiuasamac

hahoa
17-10-2005, 12:58 PM
hic câu chuyện của bạn buồn thật đó... đọc xong muốn khóc quá..hic hic hic

Lana49
29-10-2005, 02:36 AM
cha!cha! mot cuoc tinh lang mang nhung chong qua wa,buon wa nhi,ko ngo o cai the ki nay roai ma van con co chuyen cuoi vo cuoi chong khi chua he bit mat may ra sao ca.That la co~ hu~

rong xanh 676
29-10-2005, 04:38 AM
sao vay ne tui ko hieu gi ca