Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cây bút chì của tôi..



Biin Boon Boon
16-04-2008, 07:27 AM
http://i178.photobucket.com/albums/w264/oicvridi/Pencil.jpg


Cây bút chì trong cuộc sống của tôi.
Cây bút chì mà dùng để vẽ lên cuộc sống và tô điểm nó bằng nhưng nét viết màu xám tro.
Cây bút chì chỉ có 1 màu xám thôi, và được vẽ trên nền giấy trắng toát được tượng trưng cho cuộc sống.
Lúc đầu quá trong trắng và sạch, sau thì bẩn dần và rồi trở nên quá bẩn.



Màu xám tro, màu đen, màu trắng cũng là những thứ tượng trưng cho cuộc sống. Trắng - tốt, xám - trung hòa, đen - xấu.



_ Cuộc đời này toàn màu đen anh nhỉ! Đi đâu em cũng thấy toàn màu đen, đen và đen, tới nổi không có được chút chỗ cho màu trắng nửa. Em không thích điều đó, nhưng chỗ em sống thì toàn màu đen. Em sợ em cũng đang trở thành màu đen.

_ Cuộc đời không chỉ có toàn màu đen đâu em à! Phải, cuộc đời là tờ giấy màu đen, nhưng em hãy nhìn kỹ đi! Em sẽ thấy có những chấm màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng ở đó. Không nhiều, nhưng nó tồn tại trên đời này. Cũng như em vậy! Em là chấm màu trắng trong tờ giấy đen đấy.

_ Em không tin! Vì em biết em vấy bẩn! Em thật sự không phải người tốt đâu, em chỉ là 1 người bình thường thôi. À, mà anh đã nghe câu chuyện về Bông Tuyết chưa?

_ Chưa!

_ Em kể cho anh nhé!

_ Ừhm, em kể đi.

_ Ngày xưa...

_ Bông Tuyết không hề có lỗi trong chuyện này! Bông Tuyết bị vấy bẩn, bị nguyền rủa, chứ không phải là 1 màu đen. Cô ấy trong sạch cũng như em vậy, em là Bông Tuyết của anh! Trong sáng, ngây thơ và sâu sắc...

_ Ứ, em không phải là Bông Tuyết của anh nha!

_ Trắng - Đen, anh chỉ thích có 2 màu này.

_ Em tặng anh chiếc nhẫn trắng có chấm đen này. Em rất quý nó và em muốn anh giữ nó! Anh là anh 2 của em!! Mãi mãi em sẽ yêu anh!

_ Ừhm, công chúa của anh!



Trắng - Đen, bây giờ tôi cũng chỉ thích có 2 màu này. Đen, nhưng vẫn có Trắng.



Trái tim - xám, tâm hồn - xám, ánh mắt - xám.

Biin Boon Boon
17-04-2008, 01:09 AM
Trong con người có 3 thứ cực kỳ giá trị đối với tôi.


Mắt - Trái Tim - Đôi Bàn Tay.


Mắt là thứ để nhìn, để thấy hết mọi sự thật của cuộc sống hay còn được gọi là cái "máy copy" của con người. Đôi mắt người có nhiều loại, người thì mắt to, người thì mắt bé, nhưng nó vẫn là "cửa sổ tâm hồn" để giúp cho con người tiếp nhận "thông tin" từ cuộc sống tới tâm hồn. Nhìn - là hành động "nhận" của cuộc sống.



Trái tim là tâm hồn, trái tim là thứ để cảm nhận mọi thứ và cũng là tính cách thật sự của con người. Những thứ mắt đưa vào trong trái tim sẽ được "suy nghĩ", "chế tạo", "cảm nhận" để rồi đưa ra cảm giác thật thụ của người đó về sự việc mà họ đã thấy. Đau đớn, chua xót, nghẹn ngào, đắng cay sẽ được giữ lại rất lâu trong trái tim khi nó bị "tổn thương". Vui sướng, hạnh phúc, ngọt ngào cũng vậy, nhưng nó không ở lại lâu trong trái tim, vì cuộc sống là chuỗi ngày dài đau khổ.


Mắt - Trái Tim - và rồi đôi bàn tay sẽ tiếp nhận mọi thứ từ đấy để "làm". Làm điều tốt, hay gây nên chuyện xấu xa đều phụ thuộc vào đôi tay. Đôi tay mềm mại, bé nhỏ, nhưng dẻo dai và nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy dễ chịu. Ôi! Đôi bàn tay...



Đôi mắt tôi có còn trong sáng? Trái tim tôi vẫn thuần khiết? Bàn tay tôi vẫn dịu dàng?

_ Em sợ em sẽ không đứng nổi trên đời này đâu!

_ Em còn có anh mà! Mỗi khi em "ngã" thì anh sẽ là bờ vai cho em dựa, anh sẽ nâng em dậy mà, cô bé.

_ ...

_ Em là người duy nhất anh yêu quí!

_ Anh cũng vậy!


Anh đã rẽ trái, còn tôi rẽ phải. 2 con đường rồi có rẽ vào 1 chỗ như quá khứ không?


Chắc không đâu! Tôi đã không còn như trước, tôi đã biết nhìn bằng mắt, cảm nhận bằng tim và hành động bằng đôi tay. Tôi đủ mạnh mẽ để tiến tới mà không cần đôi vai của anh như trước đây nửa. Nhưng tôi vẫn muốn có được anh ở bên cạnh chăm sóc và thương yêu tôi, mọi thứ không bao giờ được như ý muốn cả!


Anh rẽ trái nhé, em đi sang bên phải đây!