PDA

Xem đầy đủ chức năng : ra mắt mọi ng này ^^



DuongHaiQuan
16-04-2008, 03:30 AM
có 1 ông lão sắp qua đời gọi 2 người con trai đến và nói :" bay giờ cha ko biết chia gia tài như thế nào cả nên sẽ cho 2 con thi đua ngựa, ai thắng sẽ đc chia nhiều hơn, nhưng có 1 điều đặc biệt là với điều kiện ngựa của người nào đến sau thì ng đó sẽ thắng". 2 ng con phải băng qua 1 sa mạc để đến ốc đảo, có 1 người đi qua thấy 2 chàng trai cứ khổ sở kìm ngựa của mình lại để đi chậm nên mới hỏi họ. sau khi người qua đường này cho 1 lời khuyên thì 2 chàng trai cố hết sức phi ngựa để đến ốc đảo trước.
Hỏi người qua đường đó đã nói gì với họ ( ko bit có ai hỏi câu này chưa vậy :bicycle: :thatall: )

quynhoquaypha
16-04-2008, 03:53 AM
trời hỏi như fim thế nài !!! NHưng để tui đoán mò xem...
Người đó nói : THÀ NHẬN ÍT TÌN CÒN HƠN BỊ CHẾT NƠI SA MẠC.
Cho minh y'' kiến !!!

meocon11
16-04-2008, 04:51 AM
người đó đề nghị hãy đổi ngựa cho nhau......>lúc ấy ai xẽ biết con ngựa nào chạy chậm hơn ngay..........>chính xác

quynhoquaypha
16-04-2008, 04:50 PM
wa thông minh wa''' công nhận đoá

DuongHaiQuan
16-04-2008, 07:03 PM
uhm.đúng roaj. hjxxx (câu này tui đọc trong sách nó cho nghĩ 2 ' đó bạn nghĩ bao lâu vậy >>>)

meocon11
16-04-2008, 10:15 PM
uhm.tui nghĩ nhiều hơn 2' ,hì hì