PDA

Xem đầy đủ chức năng : thời gian ơi...........................



chuchocon
16-04-2008, 01:56 AM
em vốn là cô bé nhà nghèo, em phải đi lèm thuê để có tiền đi học và ngày đầu tiên đi làm cg~ là ngayg em gặp anh , ngay từ phút giây đầu tiên em đẫ thik anh.anh đã tặng em một nụ cười triều mến. được bên anh mỗi ngày em rất dzui nhưng khi bik rằng anh đã có bồ em bùn lém và từ ngày đó em quyết định nghỉ lèm và xa anh một thời gian. emcuws ngỡ bấy lâu nay anh cg~ THIx em nhưng em đã lầm và rất lầm. rùi một thời gian sau em gặp lại anh trên đường , anh đã hỏi em rằng " em có thix anh hem " , cứ ngỡ rằng em sẽ trả lời có nhưng em đã trả lời là hem mà còn nói là em rất ghét anhn anh hãy biến đi em hem mún gặp anh nữa. anh hem nói lời nào và bỏ đi , đến một ngày nọ em nhận đc tin anh đã chít , em hem khóc nhưng lòng em rất đau , lòng em như bị cắt làm 2 vậy và em chỉ ước gì thời gian way lại để em nói lời iu anh thui

emkothenoi_viemqua_yeuanh
16-04-2008, 11:26 AM
Trời ạh......

x[!

1 lần nói yêu ko dc bây giờ ng` ta đã xa. Mún nói ra lời yêu giờ cũng ko còn ai để nghe. Giá như ngày đó ko gặp anh, ko hề biết anh là ai, như vậy thì em chẳng phải hối tiếc điều gì cả...

Kiếp sau nhé, em nhất định sẽ nói anh nghe!

-bạn àh, những gỉ đã qua, ai cũng cần quên để sống tiếp cuộc đời mình. Thời gian cũng lau khô dòng nước mắt, sống vói hiện tại và phải vững tin lên.

nangthuytinh290
17-04-2008, 03:07 AM
Bạn à, sẽ vẫn phải đi tiếp chặng đường thôi cuộc sống mà, phải đi về phái trước thôi.

LeeHanSu
17-04-2008, 03:21 AM
hix tớ lại thấy công việc của bạn đang làm...
Mình vừa học vừa làm cơ mà, đâu phải chỗ nào cũng nhận mình làm đâu...
Chỉ với 1 ánh mắt mà bạn bỏ cả việc làm
Vậy 1 nụ cười thì đời bạn sẽ ra sao ?!

Đời
17-04-2008, 04:20 PM
tiếc nuối thời gian cũng chả có ích gì cả , tút nhất bây giờ bạn hãy cố sông cho thật tốt , sống cho luôn cả phần của anh ta nữa ! Cố lên nha bạn

nh0ckut3_dra
17-04-2008, 07:18 PM
Giờ húi hận cũng đâu được gì. Hãy we^n đy và sống zui ná bạn.