Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đời kỹ nữ



harpielady86
15-04-2008, 06:28 PM
Trong bóng đêm mình tôi lặng lẽ
Khi cười, khi khóc, khóc rồi cười
Nghe tim vỡ nát, nghe lòng chết
Mắt lệ nhạt nhòa nhớ một người

Người ấy đêm nay sẽ kết hôn
Hôn nhân vui vẽ với ai kia
Chẳng còn nhớ đến tôi, người cũ
Vĩnh viễn xa lìa, mãi cắt chia

Tôi không trách móc hay thù hận
Lỗi bởi tôi đây sống trong mơ
Chẳng nhớ đến mình là kỹ nữ
Làm dâu thiên hạ biết bao nhà

Giờ đây mộng nát, giấc mơ tàn
Đối diện với đời, với thế gian
Có lẽ xa tôi anh đã đúng
Thoát ly bể khổ cảnh cơ hàn

Cám ơn anh đã cho tôi hiểu
Bạc trắng hơn vôi chữ tình đời
Biết nói chi đây tình giả dối
Chỉ đành trọn kiếp sống đơn côi

Xin lỗi nhé đêm nay vắng mặt
Chúc cho anh hạnh phúc trăm năm
Rượu mừng anh uống trong ngày cưới
Chắt ngọt và thơm, mát nội tâm

Một mình tôi cũng uống mừng anh
Rượu đắng hoà chung với lệ rơi
Từng giọt rượu cay tìm quên lãng
Âm thầm khóc hận cảnh đời tôi

Phận gái truân chuyên lắm nỗi sầu
Hai bàn tay trắng có chi đâu
Ngoài thơ với nhạc lời tâm sự
Ghi lại cảm tình tôi đã traọ

qminhnguyen
15-04-2008, 06:48 PM
Trong bóng đêm mình tôi lặng lẽ
Khi cười, khi khóc, khóc rồi cười
Nghe tim vỡ nát, nghe lòng chết
Mắt lệ nhạt nhòa nhớ một người

Người ấy đêm nay sẽ kết hôn
Hôn nhân vui vẽ với ai kia
Chẳng còn nhớ đến tôi, người cũ
Vĩnh viễn xa lìa, mãi cắt chia

Tôi không trách móc hay thù hận
Lỗi bởi tôi đây sống trong mơ
Chẳng nhớ đến mình là kỹ nữ
Làm dâu thiên hạ biết bao nhà

Giờ đây mộng nát, giấc mơ tàn
Đối diện với đời, với thế gian
Có lẽ xa tôi anh đã đúng
Thoát ly bể khổ cảnh cơ hàn

Cám ơn anh đã cho tôi hiểu
Bạc trắng hơn vôi chữ tình đời
Biết nói chi đây tình giả dối
Chỉ đành trọn kiếp sống đơn côi

Xin lỗi nhé đêm nay vắng mặt
Chúc cho anh hạnh phúc trăm năm
Rượu mừng anh uống trong ngày cưới
Chắt ngọt và thơm, mát nội tâm

Một mình tôi cũng uống mừng anh
Rượu đắng hoà chung với lệ rơi
Từng giọt rượu cay tìm quên lãng
Âm thầm khóc hận cảnh đời tôi

Phận gái truân chuyên lắm nỗi sầu
Hai bàn tay trắng có chi đâu
Ngoài thơ với nhạc lời tâm sự
Ghi lại cảm tình tôi đã traọ

HY VỌNG NGÀY MAI CÓ NẮNG VÀNG

CÓ HOA HỒNG THẮM ĐÓN XUÂN SANG

CÓ CON BƯỚM LẠ MANG TIN MỚI

LÀ PHÉP NHIỆM MẦU ĐỨC CHÚA BAN

MQN

em chua biet yeu
16-04-2008, 01:00 AM
Đời người là giấc chiêm bao
Có nhiều sóng gió cuốn trào lệ hoen
Quá khứ hãy cố lẵng quên
Đời còn dài rộng thế nên đừng buồn

Xuân Hòa
16-04-2008, 03:03 AM
Hỡi người thiếu nữ chốn thanh lâu,
Lệ ngóng chờ ai mắt hoen sầu
Thổn thức đên thâu lời oán thán
Thầm thì trước án tiếng điêu linh
Trăm năm nỗi khổ không người tỏ
Một kiếp u sầu chẳng kẻ san

chaulong_551989
19-04-2008, 12:27 AM
Gái lầu xanh ơi gái lầu xanh
Thân sát em bao tấm thân đẩm
Thức trắng đêm thâu chỉ kiếm tiền
Thân sát em nay còn lại gì?
Có vẻ đẹp nào là vĩnh viễn
Có ai trẻ mãi theo tháng năm
Có khi nào em tự hỏi mình
"một mai nhan sắc mình lụi tàn"?
em sẽ cùng ai bước tiếp đây?
..........................................
............................................
ui không biết sao nữa thật rắc rối

thi_thị_kiều_trang
19-04-2008, 02:51 AM
đây tặng ai lần cuối gặp mặt
đã không còn chút lưu luyến ngày xưa
hương sắt một thời xin gởi trả
gió hãy cuốn đi muôn nổi sầu
ngẩm phận mình chẳng đáng chi.

chả trách cái số sao bạc bẻo
con đường phía trước không biết được
thuyền đến người cứ xuôi theo
hồn dập dùi theo bóng ai
những trăn trở khó mở lới
ánh sáng chập chờn muôn nổi nhớ
đành lặng câm ngó xa xăm.
thuyền đi bến đậu có chỗ dừng?
bờ lau san sát hẹp lối đi
đời con gái lắm trắc trở
truân chuyên hai chữ tình đời.