Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quên em mãi mãi chỉ là quá khứ !



LeeHanSu
15-04-2008, 05:33 PM
Anh biết !

Trái tim em sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu.... mặc dù biết là vậy, nhưng anh vẫn cố làm những gì có thể, chỉ mong với tới được 1 niềm hi vọng, dù là nhỏ nhoi, rằng trái tim ai kia rồi sẽ có lúc nghĩ lại.

Và...

Có lẽ anh đã lầm, anh k nhận ra được rằng đối với anh, em chi coi là bạn... mà chẳng biết là anh k nhận ra được hay chính anh k muốn nhận ra nữa, đau ai có thể chấp nhận dễ dàng 1 điều làm mình tổn thương cơ chứ .

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, đã cố quên, nhưng hình như là hơi khó, khó có thể đưa tâm trí anh rời bước khỏi bóng hình của em, dù vẫn biết, nghĩ tới em chỉ làm anh thêm buồn mà thôi.

Anh luôn mong mình có thể nhanh chóng quên đi được chuyện này, để mà tiếp tục vui vẻ như chẳng có gì xảy ra, nhưng mong muốn luôn trái với thực tại, chẳng những k thể quên được mà ngược lại, anh luôn nghĩ đến nó, với đầy những câu hỏi tại sao... những câu hỏi chưa bao giờ đến gặp được câu trả lời.

Cái ý nghĩ người mình yêu sẽ chẳng bao giờ yêu mình đã đưa anh vào cái cảm giác nặng trĩu của con tim, 1 cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua, và bây giờ anh chỉ muốn nó k bao giờ có đối với anh. Cảm giác này làm anh nhớ tới em nhiều hơn, hay chính do nhớ tới em mà anh có cảm giác này, k biết nữa, chỉ biết hình ảnh của em vẫn còn khắc rất sâu trong trái tim anh.

Anh biết, khi đọc những dòng này, em chỉ mong anh đừng buồn, và hãy cố quên em đi, nhưng em có nghĩ rằng những người yêu đơn phương đã bao giờ hết buồn ? Cũng như anh vậy, nói k buồn sẽ là nói dối, nhưng anh vẫn muốn nói lên điều đó, để chứng tỏ rằng rồi có lúc mình sẽ quên được thôi, và cố để tỏ ra mình cứng cỏi, vậy mà... anh có nói được đâu.

Quên được em là một điều không thể !

yinyue
15-04-2008, 05:45 PM
Anh biết !

Trái tim em sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu.... mặc dù biết là vậy, nhưng anh vẫn cố làm những gì có thể, chỉ mong với tới được 1 niềm hi vọng, dù là nhỏ nhoi, rằng trái tim ai kia rồi sẽ có lúc nghĩ lại.

Cái ý nghĩ người mình yêu sẽ chẳng bao giờ yêu mình đã đưa anh vào cái cảm giác nặng trĩu của con tim, 1 cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua, và bây giờ anh chỉ muốn nó k bao giờ có đối với anh. Cảm giác này làm anh nhớ tới em nhiều hơn, hay chính do nhớ tới em mà anh có cảm giác này, k biết nữa, chỉ biết hình ảnh của em vẫn còn khắc rất sâu trong trái tim anh.

......vậy mà... anh có nói được đâu.

Quên được em là một điều không thể !

Biết là trái em em chẳng bao giờ yêu anh đâu vậy sao lại cứ mang trong mình một cảm giác nặng trĩu khi biết rằng người đó sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Như vậy có phải là tự mình gieo vào trong bản thân mình một sự vô lý không?
Biết vậy sao không cố tìm cách quên đi, không thể quên ngay thì rồi thời gian sẽ làm phai mờ hình bóng đó, nếu bạn có quyết tâm còn nếu không nó sẽ theo bạn như hình với bóng, mãi mãi bạn sẽ chẳng thể nào dứt ra được cũng như "Quên em là điều không thể"...........

LeeHanSu
15-04-2008, 05:56 PM
Hix , hay tại tớ quá yêu người ta quá nhiều rồi.
Vẫn biết người ta có vầng trăng riêng của mình nhưng chẳng hiểu sao tớ không thể nào dứt ra nổi. Tại sao?????

yinyue
15-04-2008, 06:01 PM
Cái đó bạn hỏi con tim của bạn í sao lại hỏi Yinyue !? Yinyue đâu biết được, với lại đó là điều mà bạn phải hiểu rằng không nên xen vào giữa những cái gì mà vốn dĩ nó không thể là của mình.......vậy thui...Hãy dứt ra khi còn kịp nhé.....

LeeHanSu
15-04-2008, 06:13 PM
Tớ cũng không hiểu nổi nữa, hay cố tình không muốn biết.
Tớ cũng biết mãi cũng không phải là của mình nữa rồi nhưng tớ vẫn không thể quên. Nó đã ngấm vào máu, vào thịt là một phần của cơ thể Lee rồi. Nếu dứt ra chắc tớ ĐAU, ĐAU và ĐAU lắm...

yinyue
15-04-2008, 06:48 PM
Đau nhưng vẫn phải dứt ra bạn àh nếu nó là một khối như khối u không tốt khi giữ nó lại trong cơ thể của mình.
Chính vì nó không tốt nên nó mới nhanh chóng len lỏi vào những nơi ngóc ngách trong cơ thể bạn khiến bạn đau nhức, bạn lại không có đủ can đảm để từ bỏ nó chính vì vậy mà bạn đang phân vân. Bạn sợ bản thân mình đau.....

nh0ckut3_dra
15-04-2008, 08:00 PM
rÙi sẼ qUêN hUi. ChắC cHắN zA. Nhưng tứi khi đóa sợ y0u lại nói tại seo lại we^n hui.hihi.

yinyue
15-04-2008, 08:40 PM
Cần gì phải hỏi tại sao wên??? Đơn giản là quên rồi thì không nhớ nữa.......

nh0ckut3_dra
15-04-2008, 08:51 PM
Seo kứ kÃi lời Nh0k hã. Oánh giờ nà.
Nh0k nghĩ ấy sẽ we^n hui mà.

yinyue
15-04-2008, 09:15 PM
Thì đã nói rồi, một là hẻm quên được còn nếu wên được thì không nhớ nữa, sao nói Yinyue??? Sự thật mà mà sao cứ viết sai lỗi thía nhỉ??? Cô pé này khó bảo ghê đóa àh nha.....

zatharalee
15-04-2008, 11:18 PM
Nói quên một người thì dể nhưng để quên một người thì không dể chút nào........