Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người đang đau khổ



Tháng Tư
15-04-2008, 04:50 PM
Ta nhỏ bé giữa dòng người tấp nập
Bỗng vô tình ta lại thấy được anh
Niêm hạnh phúc tưởng chừng như bất tận
Cứ ngỡ ngàng tưởng lạc cõi trên mây

Sóng gió đến ta mơ màng tỉnh giấc
Tưởng ông trời đang trêu ghẹo nơi ta
Cơn mưa đổ ta mong gì có biết?
Cuốn dùm ta những nỗi nhớ riêng anh

Cuốn luôn cả mọi ưu phiền mưa nhé
Mở con đường cho cả 3 người đi
Ta hạnh phúc,ai đau ta nào biết
Ta chợt buồn khi biết chính là...

.. nhỏ bé, ta thì như cao thượng
Nhưng biết rằng ta đang giả bộ ko
Ta cũng muốn ta là người hạnh phúc
Có lẽ nào chia đôi hạnh phúc đâu

Ta mệt mõi, ta gần như cạn kiệt
Một kiếp người cho 1 thứ xa xăm
Hạnh phúc đó ngỡ như là bất tận
Có biết rằng nay bỗng hoá như ko

Một tình yêu cả 3 cùng đau khổ
Một nỗi buồn ta xin giữ lại riêng
Ai hạnh phúc ta đây cùng hạnh phúc
Ai buồn phiền xin hãy đến bên ta

Giọt lệ lăn ,ta xin lau nước mắt
Nụ cười hồng ta xin gửi ai kia
Sau cơn mưa trời bình minh trở lại
Nỗi buồn nào rồi cũng thoáng bay xa

Xin người hãy yên vui mà cố sống
Xin đừng buồn - hạnh phúc ở quanh đây
Ta chỉ mong người trở nên sáng suốt
Thấy được rằng thế giới luôn tươi vui

Đón nhận lấy những gì người đáng có
Đón nhận tình của kẻ đang khát khao
Yuri 16/4/2008....viết cho 1 người đang đau khổ

hoang hon mau tim
15-04-2008, 09:01 PM
đừng biện hộ cho người ko cam đảm
an ủi gì hay chỉ chuốc đau thương
rõ ko muốn sao "ta" còn làm vậy
lối đi nào cho "hạnh phúc riêng ta "
iu hay ko trong tim cần tự hỏi
với đối phương có hạnh phúc nào ko
sao nhường nhịn yêu là như vậy?
mắt ngậm sương còn "hạnh phúc nghen anh "
(tình như mơ -gió mang thơ- để kẻ thẩn thờ -cứ vờ ngó lơ-để rồi tình mãi bơ vơ -thuyền không bến đậu -câu hò dở dang)

Tháng Tư
15-04-2008, 09:06 PM
Ta đâu còn cách nào làm theo nữa
Người có phải muốn chính ta ra đi
Liệu ta bước,anh có quay về nơi ấy
Sống bên người như chính sống bên ta?

chaulong_551989
18-04-2008, 12:12 AM
Cứ vậy đấy mỗi ngày em cứ đợi
Cứ mong chờ mòn mỏi cả con tim
Cứ chờ cứ đợi cứ hoài mong
Cứ ước ao cứ mơ ước trong lòng
Cứ hiện hình cứ lãi nhãi trong đêm
Rồi một ngày ta chợt vở mộng
Tình đã vở từ lâu rất lâu