PDA

Xem đầy đủ chức năng : Về Quê



Xuân Hòa
15-04-2008, 03:18 PM
Khi đi trời đổ cơn mưa
Khi về vào 1 buổi trưa nắng hè
Đâu đây vang vọng tiếng ve
Đâu đây kẽo kẹt luỹ tre sau nhà
Bố mẹ đứng đón từ xa
Đợi con lâu quá nên ra đứng chờ
Giật mình cứ tưởng mình mơ
Ngỡ rằng ta vẫn bơ vơ xứ người
Nhìn con bố mẹ tươi cười
"Ra đi có khác thành người lớn hơn"

qminhnguyen
30-04-2008, 11:50 AM
Quê Hương Trong Trí Nhớ Tôi

Hôm nay ngồi vẽ nghịch
Biết vẽ gì đây..??
Nhớ ngày đi trèo núi
Bao cảnh đẹp vô biên
Sẽ cùng ta hiện lại.

Đây núi Mật chất ngất
Đã có từ bao giờ
Kia núi Long hững hờ
Trải dài trên đồng ruộng

Đây ruộng xanh bát ngát
Xa tít tới chân trời
Núi kia đã hết thời
Bị phá đi quá nửa

Đây dòng sông đã mở
Nước ùa như gió reo
Kia vách núi cheo leo
Rêu xanh bò phủ kín

Đây bờ ao nước lặng
Bèo xanh thấp thoáng hững hờ trôi
Ôi quê hương yêu thương sẽ cùng tôi
Thêm yêu tổ quốc trong lòng trẻ thơ.

MQN