Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con gái



TLH
15-04-2008, 06:19 AM
Vì em là con gái và anh là con trai.


Vì em là con gái, em sẽ không cần anh khen ngợi em xinh đẹp mỗi ngày dù sự thật có phải thế hay không?

Vì em là con gái, em sẽ không cần anh phải doạ nạt ai vì họ dám chê bai em.

Vì em là con gái nên em sẽ không cần anh ngồi im nhìn em khóc và đưa khăn giấy cho em.

Vì em là con gái nên em không cần anh đưa em đi trên những con đường có nắng, có gió và có lá me rơi, không cần anh phải lang thang cùng em ở mọi nơi.

Vì em là con gái nên em không cần anh phải ở bên em, kể cho em nghe những câu chuyện khôi hài để em phá lên cười vui vẻ. Khi buồn và cô đơn, tự em sẽ tìm đến với biển, viết câu chuyện của mình lên cát để sóng cuốn trôi đi.

Vì em là con gái, em không cần anh là khoảng trời bình yên của riêng em, không cần anh là bờ vai tin cậy để em dựa vào. Khi mệt mỏi nhất, em sẽ tự ngả đầu vào cánh tay mình mơ màng và nghỉ ngơi.

Vì em là con gái nên em sẽ không cần anh phải bận tâm vì em đâu, cũng chẳng cần anh giúp đỡ việc nhà.

Vì em là con gái nên em sẽ không cần anh phải cắt ngang dòng suy nghĩ của mình để nghe em nói, không cần anh phải lặng im nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện, về những người mà anh chẳng hề quen biết.

Vì em là con gái nên em không cần anh gọi điện, không cần anh an ủi, không cần anh kể cho em nghe về những điều giản dị biết cười mà anh cảm nhận được.

Vì em là con gái nên em không cần anh phải bao bọc, giúp đỡ em, không cần anh đồng cam cộng khổ cùng em, chẳng cần anh chia sẻ những khó khăn, những trở ngại trong cuộc sống không chỉ có mỗi hoa hồng này. Em sẽ tự nâng đỡ chính em, sống tử tế với bản thân để với mình em là người bạn tốt.

Vì em là con gái nên em sẽ cố gắng không ngừng nỗ lực, không ngừng bằng tất cả ý chí, trái tim, tâm hồn để trở thành 1 người đầy tự tin. Nhưng dù em có làm tốt mọi việc chỉ để chứng minh rằng em là tín đồ của chủ nghĩa độc thân, rằng mũ nón em đội là hàng hiệu nên không sợ bị cảm nắng, rằng em đã được tiêm phòng vắc-xin cẩn thận nên không bị trúng tên tình cảm của ai, em sẽ đứng vững trên đôi chân của chính em hay vì lí do nào khác đi nữa thì con gái vẫn chỉ là con gái, chẳng bao giờ học được cách nói thật lòng mình, rằng em cần anh, cần có anh.

Thế giới của em, thế giới có nắng, có gió, có lá me rơi, thế giới có anh. Tất cả đẹp như cổ tích ngày nay, cổ tích riêng em.


Quick and Snow Show.

Conan_Kudo
15-04-2008, 06:22 AM
Vì em là con gái nên em mới viết lên những cái này :D

Dâu Tây
16-04-2008, 04:46 AM
...:huglove:...hay quá

Vì em là con gái nên em sẽ không cần anh phải cắt ngang dòng suy nghĩ của mình để nghe em nói, không cần anh phải lặng im nghe em huyên thuyên đủ thứ chuyện, về những người mà anh chẳng hề quen biết.


:huglove:

lừa_đảo_tiểu_thư
16-04-2008, 06:08 AM
vì em là con gái nên em có thể tự làm mọi chuyện nên không cần anh phải o bế em trong sự chăm sóc thái quá của anh.