Lê Trầm Kha
15-04-2008, 06:15 AM
Thân em như đóa phù dung
Nhuộm màu sương sớm lao lung tháng ngày
Thêm bao nhiêu nỗi đắng cay
Buồn đau đơn lẽ dứt day cõi lòng
Chỉ chờ giây phút tiêu vong
Sớm tươi, chiều úa thong dong đất trời.
Phận em là thế người ơi!
Thương em xin chớ nỡ cười trách than
Đời em một nỗi hoang mang
Buồn tênh vắng lặng đồi vàng tiêu sơ.
Cho em một chút mộng mơ
Thoát bao nhiêu cảnh dật dờ bôn ba
Và đừng thành những đóa hoa
Mọc nơi sang quý kiêu sa lạnh lùng
Xin là một đóa phù dung
Nhỏ xinh trong trắng, trinh trung cõi lòng.
Sài Gòn 03.2007
LÊ TRẦM KHA
Nhuộm màu sương sớm lao lung tháng ngày
Thêm bao nhiêu nỗi đắng cay
Buồn đau đơn lẽ dứt day cõi lòng
Chỉ chờ giây phút tiêu vong
Sớm tươi, chiều úa thong dong đất trời.
Phận em là thế người ơi!
Thương em xin chớ nỡ cười trách than
Đời em một nỗi hoang mang
Buồn tênh vắng lặng đồi vàng tiêu sơ.
Cho em một chút mộng mơ
Thoát bao nhiêu cảnh dật dờ bôn ba
Và đừng thành những đóa hoa
Mọc nơi sang quý kiêu sa lạnh lùng
Xin là một đóa phù dung
Nhỏ xinh trong trắng, trinh trung cõi lòng.
Sài Gòn 03.2007
LÊ TRẦM KHA