huy2804
15-04-2008, 12:06 AM
Ngày cuối tuần, buồn một cách lặng lẽ, và anh chợt nhớ đến em.....Mà không phải. Không thể là chợt nhớ được khi mà hình ảnh của em có lúc nào rời khỏi tâm trí anh? Từ ngày mình xa nhau, từ cái ngày hàng sáng anh mở mắt thức dậy nhưng không biết phải làm gì cả vì không phải mải mốt phóng xe đến đưa em đi học, từ cái ngày mất đi hơi ấm của em, cái ngày nụ hôn cuối cùng mặn đắng tuột khỏi môi và em ra đi không một lời, anh nhận ra rằng anh nhớ và yêu em nhiều hơn!!!!Cho đến giờ phút này anh vẫn ngồi đây và chờ đợi, anh không biết mình đã và đang chờ đợi điều gì từ nơi em? Chờ đợi một ngày nào đó em quay trở lại với một nụ hôn mãnh liệt sau bao ngày xa nhau? Hay chờ đợi một biến cố nào đó thật mạnh mẽ xảy ra để anh có thể quên được em?Hay là không gì cả? Và rồi anh nghĩ đến sự thay đổi, anh hi vọng điều đó, một không khí mới, một người mới có thể làm anh quên được em, có thể mang đến cho anh niềm hạnh phúc mà anh đang chờ đợi, cái niềm hạnh phúc mà em đã mang đi. Cả buổi chiều anh giành thời gian để trang trí lại nhà cửa, sắp xếp đồ đạc và thay đổi lịch sinh hoạt, mệt mỏi và buồn bã, anh đã cất hết những gì liên quan đến em, cảm giác như mình đang chạy trốn một cái gì đó!Tối nay anh đi cạnh ngừơi ấy, người ngày xưa của anh, bọn anh đã đến một quán mới, đã nói những câu chuyện khác hẳn không liên quan gì đến tình cảm. Anh đã cảm thấy vui. Thế nhưng lúc này đây, ngồi lại một mình, cái mà anh không muốn rồi cũng đã đến....anh lại nghĩ đến em.Phải chăng anh đã sai khi cứ cố làm điều đó. Đúng. Có lẽ anh đã thực sự sai lầm, anh vẫn luôn sai lầm.Anh thay đổi cả căn phòng nhưng cuối cùng lại chọn màu giấy gián tường là màu xanh- màu của anh và em, anh đi với người ta nhưng vội vàng quá lại mặc ngay chiếc áo em tặng anh. Anh tự hỏi mình đang cố gắng làm điều gì? Tại sao lại phải cố làm những cái mà mình không muốn?Phải chăng con người anh quá nhiều mâu thuẫn? hay phải chăng anh quá yêu em để không thể quên được em mặc dù anh biết sớm hay muộn mọi thứ rồi sẽ khác? Và đêm nay anh lại nghe bài hát ấy, bài hát anh đã hát cho em nghe đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau: ' Làm sao khiến được lòng phải cố quên, làm sao bảo được tình phải chết đi? Làm sao dối được lòng chẳng nhớ chi?Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em?........' Làm sao bây giờ? Làm sao và làm sao?