Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nơi đó Kưng có biết



girldoihon
14-04-2008, 11:40 PM
Kưng là tên mà em thường gọi anh.Hôm nay là ngày Giỗ Tổ cũng là ngày kỷ niệm đúng 2 tháng chúng mình quen nhau đúng không Kưng. Nhưng buồn làm sao khi tụi mình lại giận nhau vào đúng ngày này,cả ngày nay em nằm ở nhà suy nghĩ về chuyện của tụi mình rất nhiều, rất muốn nt cho Kưng nhưng em không thể, lỗi là ở do Kưng mà,em muốn Kưng hãy tự 1 lần nhìn ra lỗi lầm của mình mà không cần em phải nói ra. Hãy biết nhìn nhận sự việc hteo nhiều chiều hướng khác nhau . Cách đây 2 ngày Kưng đã hành động mà không hề biết lý do là gì khi Kưng và bạn Kưng lại nhà rước và đứa cháu gái đi chơi mà em lại không đi chung xe với Kưng mà lại đi chung xe với đứa cháu gái của em.Thế là Kưng quay xe về mà không nói với em lời nào, lúc đó em buồn lắm có cảm giác như có 1 cái gì đó bóp ngẹt con tim em. Khi đó Kưng đang sỉn nên em cũng không trách Kưng, em mong là ngày mai Kưng tỉnh rượu Kưng sẽ suy nghĩ về hành động của mình.Điều gì cũng có lý do của nó mà,tại sao Kưng không chờ để biết lý do chứ.Thế nhưng Kưng vẫn im lặng,không một tin nhắn,không 1 cuộc điện thoai.Chỉ cần Kưng nói 2 từ "xin lỗi " là em có thể tha thứ cho Kưng nhưng tại sao điều đó lại khó đến vậy hả Kưng. giờ đây em chỉ có thể viết lên đây "em nhớ Kưng nhiều lắm, lúc nào cũng nhớ cũng suy nghĩ về Kưng cả".Em biết rằng Kưng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đọc được những dòng tâm sự này cả nhưng em vẫn viết.Còn rất nhiều điều em rất muốn nói với Kưng nhưng em sẽ đợi đến khi nào Kưng thật sự nhận ra lỗi của mình thì lúc đó em sẽ nói.