PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Quê hương



qminhnguyen
14-04-2008, 06:30 PM
NHỚ QUÊ HƯƠNG

Bùi ngùi chạnh nhớ cảnh quê hưong
Thành phố thân yêu quý lạ thường
Thấp thỏm mộng hồn bay khắp ngã
Bâng khuâng chí hướng lạc muôn phương

Hình dung mái ngói ngôi nhà cũ
Khắc đậm tường vôi chốn học đường
Tháng lại, ngày qua tan ước vọng
Chiều tà nắng nhạt tóc pha sương

MQN

qminhnguyen
14-04-2008, 07:09 PM
NHỚ SÔNG THU

Bến nước sông Thu nhớ độ nào
Thanh Bình quê ngoại đẹp làm sao!
Đại Bường bãi trắng dòng mơ lượn
Trung Phước bờ xanh sóng liễu xao

Phái Thị đường mong người cố cựu
Cà Tang núi đợi khách ly tao...
Thuyền xuôi buổi ấy nguồn xa mãi
Hẹn buổi tao phùng khó xiết bao!

MQN

qminhnguyen
15-04-2008, 12:38 PM
VỀ LẠI QUÊ NGOẠI

Xuân nay trở lại đèo Le
Đường xuôi Trung Phước, đường về Quế Sơn
Chiều hôm bóng xế chập chờn
Mây bay như chở nỗi buồn ly hương

Lưng đèo nhớ quán Bốn Phương
Lá rừng ai đếm tình thương dạt dào
Chợ Mù U có xôn xao?
Hôm nay mà ngỡ hôm nào ra đi!

Chuyện ngày đi vẫn khắc ghi
Cây đa bụi trúc vẫy chào đong đưa
Chốn xưa mái hững phên hờ
Bây chừ gói đỏ dễ gì quên nhau

Mẹ già đội nón phơi cau
Còn chăng em gái thưở nào đang xuân
Hai năm nhân gấp mười lần
Tuổi xuân ước hẹn có ngần ấy thôi

Chờ mong tóc bạc da mồi
Nhắc làm chi nữa cuộc đời tha hương
Trung Yên, Trung Lộc, Đại Bường
Cà Tang, Trung Phước nhớ thương suốt đời

Cho dù ngăn cách xa xôi
Lòng ta thương nhớ không nguôi tấc lòng

MQN

qminhnguyen
15-04-2008, 06:57 PM
BẾN CÁT NHA TRANG

Nha Trang biển đẹp, cảnh nên thơ
Khơi biển xa xa rặng núi mờ
Nhắc nhở lòng mi`nh, bao kỷ niệm
Ngày ngày hai buổi sống trong mơ

Trong mơ hai buổi dạo cát vàng
Cảm thấy tâm hồn được mở mang
Nha Trang bến cát muôn tình ấy
Nhắc đến lòng này rộn ngổn ngang

MQN

qminhnguyen
16-04-2008, 08:50 AM
X.U.Â.N

CÓ CON ÉN LẠC VÀO XUÂN
ĐỂ CHO LỮ KHÁCH BÂNG KHUÂNG NHỚ NHÀ
HƯƠNG XUÂN GIÓ THOẢNG VƯỜN HOA
NẮNG ĐANG TRÃI LỤA GÓI QUÀ MỪNG EM

BƯỚC XUÂN LAY ĐỘNG TRƯỚC THỀM
Ý THƠ MAN MÁC CÀNG THÊM MẶN MÀ
ĐÓN XUÂN RỘN TIẾNG CHIM CA
NGHE NHƯ TIẾNG NHẠC HAY LÀ TIẾNG AI

RƯỢU XUÂN MỘT CHÉN LAI RAI
ĐÊM BA MƯƠI THỨC CANH DÀI ĐÓN XUÂN

GIAO THỪA XUÂN MẬU TÝ -2008

MQN

qminhnguyen
16-04-2008, 06:36 PM
Sông Hàn Đà Nẵng

Tôi lớn khôn trong vòng tay của mẹ
Mang vào đời lòng hiền hậu của cha
Mái nhà xinh bên dòng sông uốn khúc
Nước vỗ về lời mẹ ru thiết tha

Bờ sông Hàn suốt một thời tuổi dại
Kết tình thân theo dòng nước lớn mau
Tôi bơi lội trong dòng sông hạnh phúc
Và tưởng chừng không bao giờ xa cách

Mối tình đầu gởi theo cành phượng vĩ
Gió lao xao hòa điệu nhạc ve sầu
Trên ghế đá ngồi nhìn chiếc lá rụng
Sóng dập dồn đưa chiếc lá về đâu?

Đà nẳng của tôi...sông Hàn yêu dấu
Thuở học trò mơ mộng một dòng sông
Mong mai này tuổi đời vừa đủ mạnh
Sông đưa tôi vào biển rộng mênh mông

Từ dạo đó giã từ con sông nhỏ
Tôi xa quê ôm ấp một ngày về
Ai đã từng làm học trò Đà Nẵng
Xin cùng tôi tắm nước sông xưa
Mơ một lần ôm hôn dòng sông cũ
Sông Hàn ơi thương nhớ mấy cho vừa

MQN

Xuân Hòa
17-04-2008, 03:59 AM
Xuân Hòa hai tiếng thân thưong
Đi đâu cũng nhớ quê hương chúng mình
Thọ Xuân phong cảnh hữu tình
Non xanh nuớc biếc xinh xinh mái nhà
Chạnh lòng lãng tử phương xa
Nỗi niềm tha thiết nhớ nhà nhớ quê
Nhớ luôn cả những triền đê
Chiều chiều em nhỏ mãi mê vui đùa
Quê tôi xanh đẹp 4 mùa
Hương hoa thoang thoảng lùa vào trong tim
Ước gì hóa thành cánh chim
Bay về quê mẹ đi tìm tuổi thơ.



thấy mọi người làm thơ nhớ quê của mình ta cũng làm 1bài cho quê Hương Xuân Hoà Thọ Xuân Thanh Hoá của ta

qminhnguyen
17-04-2008, 07:30 AM
Cám ơn bài thơ về quê hương rất dễ thương của Xuân Hoà

BIỂN SÁNG

Biển sáng Nha Trang lặng sóng vồ
Người thưa, cảnh vắng, vẻ đơn cô
Xa xa thấp thoáng con buồm trắng
Khêu gợi lòng ta chuyện hãi hồ

Buổi trước hằng mơ chuyện biển trời
Giờ đây lặng lẽ ngắm ra khơi
Nha Trang buổi sáng êm đềm quá
Thổn thức lòng ta vạn ý lời

MQN

qminhnguyen
19-04-2008, 08:19 PM
Nha Trang Bãi Chiều

Chiều xuống nơi đây đẹp quá trời !
Bên bờ sóng vỗ, gió lơi lơi
Mây cao ngũ sắc: xanh, vàng, đỏ...
Xa thẳm là nơi biển giáp trời

Ơ kìa ! du khách xuống đây chơi
Chỉ có trời chiều được thảnh thơi
Bao nhiêu oi bức trong ngày ấy
Gởi sóng đem về dâng biển khơi

MQN

NuocMatMuaThu
20-04-2008, 12:48 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/showletteroohf6.gif



NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

Nha Trang cách biệt giờ xa rồi
Kỷ niệm ôm hoài chữa để phôi
Được dịp bao lần chân ghé viếng
Lòng ghi xin mãi đến muôn đời

Nhưng là đó chuyện mấy mươi năm
Thỉnh thoảng lòng nghe thấy thật gần
Có lẽ ngày nay nhiều đổi mới
Gieo hồn thi chạm chút bâng khuâng

Vĩnh biệt Nha Trang bỗng thấy buồn
Ta giờ xa cách chốn nghìn phương
Còn chăng xót lại là hình bóng
Với nhớ nhiều khi chợt bắt nguồn

NuocMatMuaThu

****
Thu xin mến chào qminhnguyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, hôm nay cho Thu xin phép được đi lạc vào trang nhà này của qmn viếng thăm và xin phép được để quên lại chút kỷ niệm tại đây, và có lẽ bài thơ về Nha Trang của qmn thơ mộng quá, nên Thu đã có chút cảm thơ, trở về thời xưa rất thơ ấu, chắc lúc đó Thu khoảng chừng 5 tuổi là cùng, lúc đó gia đình hay đưa Thu về Nha Trang viếng thăm anh chị của mình lúc đó sống tại Nha Trang, và anh chị thường hay đưa Thu đi tắm biển, Thu nhớ biển Nha Trang đẹp vô cùng, (và Thu nghĩ trong tâm hồn Thu, biễn Nha Trang mãi đẹp tuyệt vời, cho dù năm tháng có trôi qua và bao nhiêu thay đổi, và nước Việt Nam và con người Việt Nam vẫn luôn hoài đẹp trong tâm hồn Thu vĩnh viễn) nhưng có lẽ lúc đó quá nhỏ, nên giờ còn xót lại, chỉ là kỷ niệm man máng mùh thôi, nên cho Thu xin cảm thơ về Nha Trang đôi dòng qmn nhé, và xin mến chúc hồn thơ của qmn luôn đầy và đẹp mãi, thơ của qmn có lẽ bài nào cũng hay cả, Thu thật ngưỡng mộ nhiều, xin mến chúc qmn một cuối tuần bình an và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
21-04-2008, 09:52 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/showletteroohf6.gif


[Thu xin mến chào qminhnguyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, hôm nay cho Thu xin phép được đi lạc vào trang nhà này của qmn viếng thăm và xin phép được để quên lại chút kỷ niệm tại đây, và có lẽ bài thơ về Nha Trang của qmn thơ mộng quá, nên Thu đã có chút cảm thơ, trở về thời xưa rất thơ ấu, chắc lúc đó Thu khoảng chừng 5 tuổi là cùng, lúc đó gia đình hay đưa Thu về Nha Trang viếng thăm anh chị của mình lúc đó sống tại Nha Trang, và anh chị thường hay đưa Thu đi tắm biển, Thu nhớ biển Nha Trang đẹp vô cùng, (và Thu nghĩ trong tâm hồn Thu, biễn Nha Trang mãi đẹp tuyệt vời, cho dù năm tháng có trôi qua và bao nhiêu thay đổi, và nước Việt Nam và con người Việt Nam vẫn luôn hoài đẹp trong tâm hồn Thu vĩnh viễn) nhưng có lẽ lúc đó quá nhỏ, nên giờ còn xót lại, chỉ là kỷ niệm man máng mùh thôi, nên cho Thu xin cảm thơ về Nha Trang đôi dòng qmn nhé, và xin mến chúc hồn thơ của qmn luôn đầy và đẹp mãi, thơ của qmn có lẽ bài nào cũng hay cả, Thu thật ngưỡng mộ nhiều, xin mến chúc qmn một cuối tuần bình an và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_____________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Xin cho M được một lần nữa nói lên lời cám ơn chân thành về bài thơ đối về cành đẹp NT cu~ng nhu nhung loi chia se của NMMT thật hay trên trang thơ của mình. Riêng bản thân M thì rất thích những cảnh đẹp trên quê hương mình đặc biệt là những cảnh đẹp của thiên nhiên như biển. Cám ơn bạn vẫn thường xuyên ghé qua thăm M trong forum này và có những lời u ái đối với trang thơ của qminhnguyen. M cũng không biết nhiều về luật thơ đâu vì thế chỉ những khi có cảm hứng thì muốn viết lên những suy nghĩ của mình thôi. Nhưng thơ của NMMT quả thật là rất hay, chính vì thế cho nên vườn thơ của bạn có rất nhiều thi hữu đến thăm viếng. Lời thơ của NMMT thật nhẹ nhàng, ý thơ lại sâu sắc, và có một nỗi buồn sâu lắng dễ đánh động lòng người. M đây thật lòng khâm phục lối làm thơ của bạn lắm lắm. M xin được mạn phép vài lời, có gì không phải xin NMMT bỏ qua cho. Chúc bạn một ngày mới với nhiều niềm vui mới !

NHỚ QUÊ

Còn với quê hương nét sử vàng:
Địa danh " Tân Tỉnh " dạ trung cang
Đèo Le núi chạnh cơn mưa sớm
Bến Ý khe thưa bóng nguyệt tàn

Chợ tết rộn ràng cô gái sớm
Hội xuân nô nức cậu trai làng
Bao năm xa cách bao thương nhớ
Thơ nặng hoài hương mãi nối hàng

MQN

qminhnguyen
22-04-2008, 12:01 PM
Nhớ Quãng Nam

Xuân có qua đi, xuân lại về
Sông Thu đâu có nhạc tình quê
Thuỷ chung dòng nước trong xanh mãi
Còn, mất bao nhiêu chuyện não nề

Đất Quãng xa xăm nhớ sớm chiều
Thiệt thà nghe giọng nói thân yêu
Khi " mô " gặp lại người quen cũ
Xoá bụi thời gian kể mọi điều.

MQN

NuocMatMuaThu
25-04-2008, 07:26 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/nang_vang_2.jpg



ĐẸP LẮM QUÊ HƯƠNG ƠI

Nhớ lắm quê hương của một thời
Ru đời sống lại những ngày thơ
Đồng quê lúa mọc đàn cò trắng
Chắp cánh tung bay lượn khắp trời

Có nàng thôn nữ đẹp như tiên
Tóc xoã bờ vai lúm đồng tiền
Cất tiếng từ xa hò vọng lại
Gieo lòng lữ khách vương vấn thêm

NuocMatMuaThu

*****

Thu xin mến chào QMinhNguyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, cho Thu xin phép được để lại đôi dòng cảm xúc của lòng mình về quê hương Việt Nam của Thu nơi đây tại trang nhà của QMN nhé, mặc dù Thu sinh trưởng tại SàiGòn trước kia, nhưng thỉnh thoảng cũng ghé về quê thăm Ngoại, nay Ngoại đã không còn nữa, nhưng bóng hình Ngoại và Quê Hương vẫn còn mãi ngự lại lòng Thu và mãi mãi, xin mến chúc QMN một ngày cuối tuần vui tươi và bình an :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
28-04-2008, 11:39 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/nang_vang_2.jpg



ĐẸP LẮM QUÊ HƯƠNG ƠI

Nhớ lắm quê hương của một thời
Ru đời sống lại những ngày thơ
Đồng quê lúa mọc đàn cò trắng
Chắp cánh tung bay lượn khắp trời

Có nàng thôn nữ đẹp như tiên
Tóc xoã bờ vai lúm đồng tiền
Cất tiếng từ xa hò vọng lại
Gieo lòng lữ khách vương vấn thêm

NuocMatMuaThu

*****

Thu xin mến chào QMinhNguyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, cho Thu xin phép được để lại đôi dòng cảm xúc của lòng mình về quê hương Việt Nam của Thu nơi đây tại trang nhà của QMN nhé, mặc dù Thu sinh trưởng tại SàiGòn trước kia, nhưng thỉnh thoảng cũng ghé về quê thăm Ngoại, nay Ngoại đã không còn nữa, nhưng bóng hình Ngoại và Quê Hương vẫn còn mãi ngự lại lòng Thu và mãi mãi, xin mến chúc QMN một ngày cuối tuần vui tươi và bình an :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

Cảm ơn những lời chia sẽ rất thật cũng như bài thơ thật dễ thương của bạn. Chúc bạn luôn mãi vui nhé.

Đồng Trăng

Đôi ta
đi giữa đồng trăng
Lúa xanh lượn sóng
sương giăng trắng bờ
Trăng chìm đáy mắt mộng mơ
Của em
anh bỗng khát khờ nụ hôn

Sông trăng
sóng thở dập dồn
Ồ như trăng nén nỗi buồn
trăng say

Vô tình gió níu vừng mây
Che trăng
che cả đôi mày kề nhau


MQN

Xuân Hòa
28-04-2008, 05:28 PM
Ly hương cách biệt gieo nỗi nhớ
Xa nhà lạc bước đứng vu vơ
Xa xa trăng lặn mờ xương khói
Quê nhà phong cảnh đẹp nên thơ

qminhnguyen
29-04-2008, 09:46 AM
Một lần nữa cám ơn Xuân Hoà về bài thơ quê hương. Chúc bạn luôn vui và khoẻ.

KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI

Cần Thơ co' bến Ninh Kiều
Dưới sông nước chảy, trên nhiều.....xinh
Nước non, cây cối hữu tình
Xuống chơi nửa tháng khiến mình ngẩn ngơ
Phong Dinh cảnh đẹp nên thơ
Khách du cảm thấy mình ngơ ngẩn lòng

MQN

Xuân Hòa
29-04-2008, 05:07 PM
Hì hì mình cũng là người xa quê nên cũng có nỗi nhớ quê hương của mình mà

Ai mang nắng rãi...vàng nhân thế
Đế kẻ xa nhà...phải nhớ quê
Nơi đây lặng lẽ...vầng trăng khuyết
Một mình cô quạnh...dạ tái tê



http://i284.photobucket.com/albums/ll18/sinhviengt/thamque.jpg

qminhnguyen
07-05-2008, 12:13 PM
Nha Trang Biển Nhớ

Mỗi lần về với Nha Trang
Làm sao quên được cát vàng biển xanh
Hàng dừa soi bóng lung linh
Lay lay gió lộng nghiêng mình khoe thân

Chân trời thấp thoáng xa gần
Cảnh quan lữ khách thêm phần luyến nhau
Xanh mơ biển vẫn nguyên màu
Nhấp nhô sóng bạc con tàu ra khơi

Kho Hàng Cầu Đá bên đồi
Có trường Hải Học gọi mời khách xa
Suối Tiên em đến cùng ta
Để thành tiên nữ hái hoa non Bồng

Chênh vênh mặt đá Hòn Chồng
Suy tư bên sóng rượu nồng ai trao
Tháp Bà sừng sững trên cao
Nhìn ra cửa biển nao nao cõi lòng

Dưới chân xe ngựa càng đông
Băng qua cầu Bóng một dòng về đây
Phật Đài cao ngất từng mây
Bao người lễ bái đêm ngày khói hương

Xin cho gởi chút tình thương
Nha Trang biển nhớ con đường thân yêu.

MQN

qminhnguyen
09-05-2008, 07:54 AM
H. U. Ế

Tôi đã sống những ngày ở Huế
Trong Huế mộng và thơ,
Không phải giữa kinh đô.
Mà bên hè thành phố.
Qua nẻo đường An Cựu đến Nam Giao
Ông cha tôi đã ở tự ngày nào
Vườn nhà xưa, nay thành chùa sư nữ.
Tấm bia hai ngàn chữ. Ông tôi viết.
Dựng đối diện Suối Tiên, nay mất biệt
Ao rau muống thay hồ bán nguyệt
Ôi ! bùi ngùi thương quá đi thôi !
Cầu Trường Tiền mười hai nhịp còn nguyên
Dòng Hương Giang vẫn chảy mãi êm đềm
Vẫn lắng đọng những nỗi niềm thương nhớ
Với những con thuyền ngược xuôi gặp gỡ.
Trở lại Huế sao nhiều năm cách trở ,
Trời trong xanh phảng phất áng mây hồng
Nón vẫn che nghiêng, lòng người mở rộng
Cô lái đò tưởng mộng, khách phương xa
Cao vút giọng hò, sông Hương gió lặng
Ngâm thơ xứ Huế, thắm đậm tình quê
Huế thân thương ơi ! Huế trọn câu thề,
Tôi chung thuỷ một lòng yêu mến Huế.

MQN

qminhnguyen
20-05-2008, 06:45 PM
Miền Tây quê Em

Tôi nhớ đồng xanh nhuốm nắng vàng,
Nhớ người con gái nắng hoang mang,
Nhớ con đò đổ bên sông chợ.
Nhớ gánh hàng rong dạo khắp làng.

Tôi nhớ vườn cây thơm trái ngọt,
Nhớ cành dương liễu tóc lơ thơ.
Nhớ căn nhà lá um tùm khói ,
Nhớ chiếc xe lôi giữa bụi mờ.

Tôi nhớ lão bà miệng móm mém,
Nhớ anh làm rẫy tướng hiên ngang.
Nhớ cô thôn nữ bên chòm lá,
Nhớ trống chiêng khua buổi hội làng.

Nhớ những ngày vui theo gió cuốn,
Nhớ khung trời ngọc đã xa xôi.
Nhớ người yêu dấu đời thoi thóp,
Tôi nhớ miền Nam-tôi nhớ tôi.

MQN

qminhnguyen
19-08-2008, 03:42 PM
Quê Hương

Quê hương đẹp lắm con đò
Tình quê nồng thắm câu hò thiết tha
Ruộng đồng bát ngát bao la
Mái tranh nghèo khói tỏa xa ... tình người !

Sông dài, biển rộng, thuyền xuôi
Con đường, góc phố, đất trời thênh thang
Quê hương đẹp lắm thôn làng
Đường đê thấp thoáng lúa vàng bông đơm

Cầu tre lắc lẻo chiều trơn
Ai về nặng trĩu ... chân thơm mùi đồng ...!
Bờ ao, chái bếp ngọt lòng
Dừa soi bóng nước chập chùng tình quê ....!

Ai đi xa cũng nhớ về ...
Tương tư một kiếp ... hoài si ... một đời !
Chạnh lòng thương quá đi thôi !!
Lớn khôn ... xa cách ... cũng đòi "quê hương"

MQN

lucbinhtimvn
20-08-2008, 04:06 PM
Người nhớ quê...Ta cũng nhớ quê
Đêm về mơ ánh trăng soi trước nhà
Quê hương nơi mẹ sinh ta
Ầu ơ tiếng võng...ngọt ngào lời ru....

Xa quê đã mấy mùa thu
Cũng là bao nỗi phiền ưu cõi lòng
Mấy lần trời đổi sang đông
Là mấy lần lòng chết lặng màu tang...

Đêm về buông tiếng thỡ than
Hỏi Người có thấu...hồng nhan đoạn trường
Tháng ngày qua...Lệ còn vương
Giọt sầu vì bỡi tha hương xứ người...

Từ lâu tim vắng tiếng cười
Nỗi buồn dắt díu theo về mỗi đêm
Thu về gieo nỗi buồn thêm
Tình xưa ,bạn cũ...bây giờ ở đâu?

Đông- Tây...ngăn cách hai đầu
Nữa vòng trái đất...thãm sầu người ơi !
Ước chi ta được quay về
Một lần thôi cũng thỏa lòng nhớ thương...

Giọt sầu ta chẵng còn vương
Nỗi buồn ta chẳng đơn phương một mình...
Thế như sự thật vô tình
Quê người ,đất khách...một mình lẽ loi...

Người nơi xa hiểu lòng tôi
Cùng chung một nỗi nhớ quê,nhớ người
Cầu trời cho gió thổi xuôi
Chỡ lời ta đến quê nhà ...có ai...

qminhnguyen
23-09-2008, 02:17 PM
Cám ơn bài thơ về quê hương thật cảm động của LBTVN.

Cho anh xin mái tranh nghèo sơ sác
Khói lam chiều nhè nhẹ vút lên cao
Dậu mùng tơi xanh mướt nép sau rào
Với cánh cổng nghiêng xiêu dào dạt nhớ

Cho anh xin vuông sân trần đất đỏ
Chú chó nằm thè lưỡi thở bên hiên
Đàn gà con lích chích nhặt nắng hiền
Xê xích chiều gió lùa cay lòng mắt

Cho anh xin chiếc ao làng trong vắt
Mấy cô nàng khúc khích hát liêu trai
Gánh trăng khuya sóng sánh bóng đổ dài
Theo nhịp bước ... nguôi ngoai về ngõ vắng

Cho anh xin hàng dừa xanh rủ bóng
Tha thướt đùa, chĩu nặng dòng sông êm
Con nước trôi theo những nhánh cỏ mềm
Thân thiết quá, phải không em ? ... Quê Mẹ

MQN