PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu



thỏ tím
14-04-2008, 05:20 AM
Đêm nay em về
Em vẫn bảo ghét đi về lối cũ
Ghét sao trời, ghét những mùa thu
Vậy mà hôm nay em về lối cũ
Em về cùng sao cùng những mùa thu
Khuya rồi chăng vẫn thức
Như thức cùng em đợi cùng em
Ngước nhìn khung cửa sổ
Em thấy lòng buồn vu vơ
Bởi hình như...
Trong cuộc đời mình em đã viết những trang thơ
Nhưng những trang thơ chỉ mình em viết
Như mối tình đầu đơn phương em biết
Muốn nói ra rồi sao khó quá lại thôi
Trên lối cũ đêm nay
Em ước sao mùa thu biết nói
Và mây trăng biết hát khúc tự tình
Để anh biết rằng
Em ngang về
Lối cũ
Đêm nay...

qminhnguyen
14-04-2008, 05:52 AM
Đêm nay em về
Em vẫn bảo ghét đi về lối cũ
Ghét sao trời, ghét những mùa thu
Vậy mà hôm nay em về lối cũ
......

Lối cũ
Đêm nay...

Tình Yêu...

Không phải la` cơn gió
Chợt đi ngang qua đời
Không phải la` chiếc lá
Tình cờ trong thoáng rơi

Không phải cụm mây trắng
Nên chiều tím nhẹ bay
Nên tình yêu chợt đến
Mà tôi nào có hay

Tình yêu đến với tôi
Từ lúc nào chẳng rỏ
Chỉ biết lúc nào đó
Không thể sống thiếu em

Hóa thân em nào biết
Hồn nhiên em nào hay
Những ngôn từ hoa mỹ
Trước em tôi đều quên

Chỉ còn lại đôi mắt
Những điều muốn nói lên

MQN

hiepsivodanh
14-04-2008, 01:45 PM
NỖI SẦU ĐÊM VẮNG


Ngồi đây riêng mình Anh nhớ Em nhiều
Lòng nghẹn ngào tiếng nấc không thành lời
Nhớ Em nhiều Anh bật khóc trong đêm
Từng giọt lệ làm cay bờ khoé mắt
Anh âm thầm ngồi đếm từng ngày tháng
Những tháng ngày chúng mình đã xa nhau
Chốn xa Em có nhớ Anh nhiều không
Đừng khóc vì thấy nhớ Anh nhé Em
Đừng buồn vì không có Anh bên cạnh
Em khóc,Em buồn Anh càng đau thêm.

benemlabien_rong76
14-04-2008, 09:21 PM
em sẽ khóc cho nỗi sầu li biệt
chỉ mình em trong hoang vắng lạnh lùng
yêu tha thiết để rồi mang nỗi đau da diết
quả tim non nay héo hắt vô cùng ...........vì anh

thi_thị_kiều_trang
15-04-2008, 01:57 AM
tôi không thích ủy mị đau buồn
cái gì đã qua thì kệ mặc nó
không quên được cũng cố phải quên
thu rất đẹp và rất thơ ngay
nhưng ghét lắm nổi sầu của nó
nào mình cùng cười cho niệm đẹp đã qua